Có phúc đẻ con biết lội

19/04/2016 06:52 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Tuần qua, 9 nam học sinh cùng chết đuối tại đoạn sông Trà Khúc qua thôn Thanh Khiết (tỉnh Quảng Ngãi). Một hồi chuông lớn được gióng lên về sự thiếu hụt một kĩ năng sống căn bản: bơi.

Kĩ năng này rất dễ tập luyện và đáng ra ai cũng có thể nắm được. Chết đuối thời nào cũng có, nhưng thật đau lòng khi đoạn sông này đang mùa nắng, nước không hề chảy xiết, vậy mà 9 em nhỏ vẫn bỏ mình.

Việc phổ cập bơi lội chắc chắn dễ hơn nhiều bộ môn khác, vì theo các trung tâm dạy bơi lội hiện nay, một đứa trẻ bình thường sẽ mất chừng 12 đến 15 buổi tập là có thể bơi căn bản được.

Cách đây 6-7 năm, một tờ báo đưa tin 3 học sinh trường Yết Kiêu chết đuối. Dư luận xôn xao vì nhiều lẽ, trong đó có cả… nỗi buồn cho ngôi trường mang tên danh nhân Yết Kiêu.


Lực lượng cứu nạn lặn tìm thi thể nạn nhân. Ảnh: Hiển Cừ

Ngày xưa Việt Nam tự hào vì các trận đánh trên sông Bạch Đằng, rồi tự hào vì các anh hùng sông nước như Yết Kiêu, Dã Tượng… Ngày nay, nhiều người mê bơi lội cũng rất tự hào vì có kình ngư Ánh Viên, đẳng cấp thế giới. Tất cả họ đều được “phổ cập bơi lội” khá tự nhiên và đơn giản.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng bơi lội và đi xe đạp, nếu đã biết thì vĩnh viễn sẽ không quên, ngay cả người đó gặp tai nạn rồi mất trí nhớ hoàn toàn.

Ông ngoại của Ánh Viên kể, vì muốn cháu sớm biết bơi nên “cứ ném xuống sông và hướng dẫn chút đỉnh là nó bơi được”. Còn thầy Lê Tấn Thành, giáo viên thể dục Trường tiểu học Long Tuyền 1 cho biết khi Ánh Viên mới vào nhóm bơi thì tập dưới sông, giữa ghe xuồng qua lại, vì trường làm gì có hồ bơi.

Nếu ông bà cha mẹ Ánh Viên không tập bơi cho cô ấy từ lúc 4-5 tuổi thì sao nhỉ?

Đầu năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố Việt Nam có trên 11.500 trẻ em bị chết đuối mỗi năm, nhiều nhất Đông Nam Á, xếp thứ 2 thế giới, chỉ sau Bangladesh, một đất nước có hơn 161 triệu người.

Còn theo Liên minh Trẻ em an toàn, có trụ sở ở châu Á, tỷ lệ trẻ em chết đuối tại các nước đang phát triển cao gấp 10 đến 20 lần so với các quốc gia công nghiệp.

9 học sinh tắm sông chết đuối, nỗi đau tận cùng trên sông Trà Khúc

9 học sinh tắm sông chết đuối, nỗi đau tận cùng trên sông Trà Khúc

gày 15/4, tại khúc sông Trà Khúc chảy qua địa phận thôn Thanh Khiết, xã Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi xảy ra vụ tai nạn đuối nước thương tâm làm 9 học sinh nam tử nạn.


Các con số này có thể được giảm thiểu hoặc khắc phục phần lớn, nếu việc phổ cập bơi lội được áp dụng ở cấp tiểu học. Hiện nay tình trạng dạy thể dục ở cấp tiểu học hết sức hình thức, dạy cho có, thường thì năm nay học môn này, năm kia học môn khác, nhưng thường thì không có môn bơi lội.

Cũng xin nhắc lại, theo Cục đường sông Việt Nam, nước ta có hơn 2.360 con sông dài trên 10 km, trong đó có 392 con sông chảy liên tỉnh. Việt Nam còn có hơn 3.260 km bờ biển.Trong nhịp sống hiện đại, rồi trong tình yêu đang được nhen lên với biển đảo, rõ ràng việc phổ cập kỹ năng bơi là vấn đề cấp bách.

Thậm chí, theo nhiều chuyên gia,không chỉ học bơi, trẻ nhỏ cần học cách thả nổi trên nước mà không cần nhiều cử động để giữ sức. Phương pháp này cũng chỉ mất khoảng 8 đến 10 buổi tập, nếu đứa trẻ ấy đã biết bơi căn bản.

Lùi lại gần 30 năm trước, một thầy giáo thể dục cấp 2 ở tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng có quyết tâm giúp học sinh các lớp mình phải biết bơi, bằng cách dạy ngoài giờ và học chính trên dòng sông Thu Bồn. Ông được sự ủng hộ gián tiếp và âm thầm của ban giám hiệu, nên suốt 3 năm, các lớp ông dạy đã gần như phổ cập bơi đến hơn 90%.

Nếu như hành động thiết thực này được nhân rộng, thì ngày nay Việt Nam không phải xếp thứ 2 thế giới về chuyện không đáng có: số trẻ em chết đuối.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm