Chân dài, đại gia và '50 sắc thái' phiên bản lỗi

24/09/2016 11:17 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Phiên toà xét xử Hoa hậu Trương Hồ Phương Nga về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với cáo buộc chiếm đoạt 16,5 tỷ đồng của ông Cao Toàn Mỹ tạm hoãn bởi lời khai mâu thuẫn từ 2 phía.

Những lời khai của cả bị cáo lẫn “bị hại” đã phơi bày ngay tại pháp đình một mô-típ quan hệ quen thuộc kiểu “chân dài và đại gia, tình và tiền”. Đặc biệt, vụ án này theo lời khai hoa hậu, xuất hiện tình tiết ly kỳ là bản “hợp đồng tình ái” với những chi tiết sặc mùi 50 sắc thái.

Hoa hậu khai “quan hệ tình cảm” với đại gia bằng hợp đồng thời hạn 7 năm, giá trị 16,5 tỷ. Hàng ngày đại gia ghé nhà “thăm” chân dài với lịch trình rất cụ thể. Ngày chẵn thứ Hai, Tư và Sáu là đến buổi trưa, còn ngày lẻ “ghé thăm” vào buổi chiều.

Hoa hậu khẳng định đây chỉ là việc “cho và nhận” của một “hợp đồng tình ái”. Khi quan hệ tình cảm giữa hai người rạn nứt, đại gia tìm cách đòi lại tiền. Đúng hay sai còn chờ kết luận điều tra, nhưng chân dài có chút danh tiếng này trong bước đường cùng, khi bị đẩy vào chân tường của án chung thân đã nói thẳng ra mối “quan hệ dân sự” kiểu “ăn bánh trả tiền”, nhưng cô đau đớn vì “đại gia” lại muốn “yêu xong đòi quà”.


Trương Hồ Phương Nga tại phiên tòa ngày 21-9. Ảnh: H.Điệp/báo Tuổi Trẻ

Những bi kịch chân dài đại gia vốn không hiếm. Người đẹp Tây Đô lừng lẫy một thời từng bị chôn vùi danh nghiệp dưới tay 2 đại gia khét tiếng, kẻ tử hình, kẻ tù tội. Hoa hậu thế giới người Việt Diễm Hương phải trắng tay sau ly hôn với đại gia nghìn tỷ. Minh tinh điện ảnh Việt thập niên 90 Diễm Hương cưới hụt đại gia siêu tội phạm bị truy nã quốc tế. Gần hơn là thị phi đồn thổi kiểu Hà Hồ vồ kim cương, Phương Trinh yêu đại gia dởm…

Công chúng từng ngán đến tận cổ những scandal đại gia, chân dài khi liên tục những lời nói dối, những bức ảnh, những băng ghi âm vật chứng, những vụ “tố cáo” với con số hàng tỷ như trong những vụ án kinh tế của những cặp tình nhân. Chuyện liên can từ những hoa hậu, ca sĩ, diễn viên, từ người già đến người trẻ với đủ “hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại”.

Nhưng bi kịch của chân dài lần này vượt qua những câu chuyện tình - tiền vốn đầy rẫy trong showbiz ấy. Nó cũng vượt qua cả những chuyện “lôi” nhau lên truyền thông để thóa mạ, lăng nhục đối phương với đủ hận thù, cay đắng. Mà nó là khoản tiền kếch xù, là án tù mọt gông mà “bị cáo” đối mặt với tội lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Nó cũng có bóng dáng cuộc sống thật sau ánh đèn hào nhoáng của một chân dài showbiz Việt. Bóng dáng một nền công nghiệp giải trí với một thị trường bề nổi, không đủ tiền để nuôi một đám đông “sao xẹt” với cuộc sống xa hoa… Họ phải vay mượn, thuê mướn, đổi chác và cả tầm gửi. Nó khiến người ta choáng váng cho dù người đẹp nội y Ngọc Trinh đã từng nói thẳng toẹt ra slogan của nhiều chân dài rằng “không tiền cạp đất mà ăn”.

***

Sau lớp vỏ hào nhoáng, bên ngoài trơn láng hấp dẫn là bên trong thâm thẹo và có phần nhầy nhụa dạng 50 sắc thái giống chi tiết bản được cho là “hợp đồng tình ái” được trưng ra kia.

50 sắc thái- Fifty Shades of Grey cuốn sách và cũng là bộ phim khiêu dâm nổi tiếng nhất thế giới trong năm qua đã cuốn hút hàng triệu người.


Cặp đôi trong "50 sắc thái"

Tỷ phú trẻ Christian Grey luôn bị ám ảnh bởi tình dục. Anh ta không yêu theo cách bình thường mà thích đến với các cô gái theo kiểu quan hệ quái đản nhằm tạo sự căng thẳng, khoái cảm bằng những trải nghiệm đau đớn và quyền lực. Grey luôn đóng vai người cai trị, kẻ áp đặt bạn tình. Với Grey, các cô gái chỉ là "người phục tùng".

Chính vì thế, không ai có thể ở lại lâu bên anh ta, dù là tỷ phú. Các luật chơi anh đặt ra chỉ biến anh thành kẻ bệnh hoạn đáng ghê sợ trong mắt họ.

Cô sinh viên trong trắng, thật thà, thơ ngây vừa tốt nghiệp Anna Steelee đến với cuộc đời Grey và được Grey đã dẫn dắt từ một cô gái đoan chính và không biết gì vào mê lộ của nhục cảm.

Mối quan hệ ấy đã kết thúc. Nhưng có thông tin rằng, sắp tới phần 2 và 3 của 50 sắc thái sẽ trở lại vào năm sau với nội dung được rào đón: 50 sắc thái phần 2 không “bạo hành” thể xác nhưng “phá hủy” tinh thần”.

Chắc chắn, chân dài Phương Nga cũng khó thoát khỏi "sự phá hủy" ấy, dù cô thắng hay thua kiện.

Và một điều nữa, mỗi lời tố cáo tại phiên tòa được đưa lên  truyền thông, trên mạng xã hội về mỗi cuộc dâm loạn sặc mùi tiền, không thể nói là “chẳng chết ai”. Rất nhiều các bạn trẻ đang theo dõi nó sát sao như đang đọc câu chuyện 50 sắc thái phiên bản lỗi trong xã hội.

Nguyễn Gia
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm