Cao Ngân trong đêm Chung kết Vietnam’s Next Top Model: Ai có lỗi khi người mẫu... quá gầy?

12/09/2017 06:26 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Câu chuyện về thân hình gầy trơ xương của Cao Ngân trong đêm Chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017 đang khiến dư luận nóng lên.

Ngay khi chương trình được phát sóng vào tối 9/9, những hình ảnh kèm theo bình luận về Cao Ngân lập tức lan tràn trên các trang mạng. Và cũng dễ hiểu, khi sau chương trình, người ta cũng gần như quên luôn quán quân Kim Dung và chỉ say sưa với đề tài ấy.

Của đáng tội, Ngân gầy thật, khi cao 1m78 nhưng chỉ nặng 40 kg. Và trong đêm chung kết, khi tham gia trình diễn với bộ trang phục của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển, vóc dáng siêu gầy của nữ người mẫu lập tức "đập vào mắt" người xem.

Chú thích ảnh
Cao Ngân là thí sinh gầy nhất cuộc thi năm nay, cô cao 1,78 m nhưng chỉ nặng 40 kg. Ảnh: Kenh14.vn

Điển hình cho luồng ý kiến chê trách Ngân là nhận xét của một khán giả rằng, về lý thuyết, màn trình diễn và hình ảnh của Cao Ngân là một món ăn tinh thần của công chúng. Và một khi đã là món ăn thì người khác được quyền có ý kiến. Đã là người của công chúng thì phải chấp nhận việc bị khen chê.

Thế nhưng, cũng rất nhiều người cho rằng ngoại hình gầy gò của Cao Ngân không đáng bị chê cười. Nhất là khi, lý do cho ngoại hình ấy đã được tìm hiểu sau đó:  Cao Ngân từng bị tai nạn gãy xương và dập phổi vào năm 2014. Tai nạn này từng khiến cô phải nghỉ tĩnh dưỡng một năm, phải tạm xa nghề người mẫu và đến giờ vẫn còn bị suy nhược về sức khỏe.

Bởi thế, có những khán giả thẳng thắn bày tỏ rằng họ đưa hình ảnh ốm yếu của Ngân lên mạng không phải để chế giễu cô, mà muốn chỉ trích Ban tổ chức chương trình.

Một khán giả đặt câu hỏi: "Họ đang cổ vũ cho cái gì hay là bêu xấu người mẫu nước nhà? Cô ấy bệnh đau thì hãy tĩnh dưỡng và nằm viện. Khâm phục nghị lực nhưng tôi hoàn toàn phản đối việc đem hình hài ấy lên sàn diễn. Rất phản cảm và thiếu tình người".

***

Thế nhưng, dù phản đối hoặc cảm thương cho Cao Ngân, những ý kiến ấy rõ ràng vẫn chỉ là từ góc nhìn của người xem.

Còn lại, nếu đặt mình vào vị trí của một cô gái đang cố gắng tìm cơ hội khẳng định sau tai nạn, có lẽ người ta sẽ thông cảm hơn. Với Ngân, và cả với những người không muốn tước đi cơ hội của cô trong đêm chung kết.

Sự thực, Ngân là thí sinh nhận được nhiều thiện cảm của khán giả tại Vietnam’s Next Top Model mùa All Stars năm nay. Sự thiện cảm đó xuất phát từ chính tính cách hồn nhiên cũng như những tố chất nghề nghiệp sẵn có của cô.

Và, khi được hỏi thêm về việc tại sao BTC đã biết trước về sức khỏe không tốt của Cao Ngân nhưng vẫn để cô trình diễn, bà Trang Lê, đại diện ban tổ chức Vietnam’s Next Top Model, chia sẻ khá thẳng thắn rằng: với một thí sinh đã luôn nỗ lực hết sức mình, khi đến đêm diễn cuối cùng, phía tổ chức không nỡ tước đi cơ hội biểu diễn của cô.

Chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017: Buồn tẻ và nhàm chán!

Chung kết Vietnam’s Next Top Model 2017: Buồn tẻ và nhàm chán!

Vietnam’s Next Top Model 2017 đã tìm được ngôi vị quán quân cho mùa giải All Stars. Dù vậy, đêm chung kết chương trình diễn ra tối 9/9 được đánh giá là thiếu điểm nhấn, chưa để lại nhiều ấn tượng cho khán giả.

"Ai cũng có thể nhận ra, khi Cao Ngân bước đi trên sàn catwalk đã nhận được rất nhiều sự cổ vũ của đồng nghiệp, khán giả. Xin đừng làm tổn thương Cao Ngân bằng việc "ném đá" hình thể của một người gặp vấn đề về sức khỏe" – bà nói – "Hãy nhìn nhận việc Cao Ngân là một người mẫu có triển vọng và làm việc rất nghiêm túc, chuyên nghiệp".

***

Thay vì đưa ra những bình luận ác ý và những định kiến về nghề người mẫu (dù quả thật, nhiều người mẫu quốc tế từng bị lên án và tẩy chay vì để thân hình gầy trơ xương), có lẽ chúng ta hãy nhìn câu chuyện của Ngân như một bài học cần rút kinh nghiệm trong khâu tổ chức.

Không phải ngẫu nhiên, nhiều khán giả đã nhắc tới vai trò của người thiết kế trang phục trong màn diễn này. Bởi, họ phải là người biết vai trò che đi phần khiếm khuyết, và phô bày vẻ đẹp một cách tinh tế cho người mẫu.

Như nhận xét của một khán giả, dù chỉ nặng 40 cân, Ngân cao tới 1,78 mét và gương mặt lại rất có hồn, biểu cảm. Bởi thế, lẽ ra, nhà thiết kế phải biết chọn cho cô chất liệu vải không quá mỏng, không khoét quá sâu để lộ phần vai, ngực và phơi phần chân dưới ánh đèn sân khấu.

Nếu đầu tư và chuẩn bị tốt, nếu có sự kết nối hợp lý giữa phía thiết kế và phía tổ chức, chắc gì màn biểu diễn Ngân đã tạo ra lời đàm tiếu như vậy – trong khi cô vẫn được thỏa khao khát khẳng định mình sau tai nạn.

Hồng Nhung
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm