(TT&VH Online) - Đúng như dự đoán, cuộc họp của Ban giám đốc diễn ra ngày hôm qua đã không đem lại kết quả bởi Chủ tịch Joan Laporta nhất quyết không chịu từ chức. Do vậy, 8 nhân vật do 2 Phó Chủ tịch Vicens và Soriano cầm đầu đã từ chức, đẩy Barca vào một cuộc khủng hoảng chưa có lối thoát.
Theo hiến chương của Barca thì Ban giám đốc chỉ có thể yêu cầu Chủ tịch từ chức nếu như nhận được sự đồng thuận của 75% số thành viên, tức 14/18 thành viên BGĐ thì yêu cầu mới có hiệu lực. Nhưng sau cuộc họp kéo dài 4 giờ, từ 2 đến 6 giờ chiều, phe nổi loạn do Vicens và Soriano dẫn đầu đã không thể lôi kéo thêm được thành viên nào nữa gia nhập nhóm. Và bởi vậy, Chủ tịch Laporta vẫn sẽ tiếp tục tại vị cho đến khi mãn nhiệm vào năm 2010. Phát biểu sau cuộc họp, Vicens nói rằng sự ra đi của ông cùng những người cùng phe cánh là để “đem lại sự ổn định và bầu không khí hòa bình cho CLB”. Nhưng liệu có thể tin vào những gì mà ông này đã nói?
Trong số 8 thành viên Ban giám đốc rút khỏi bộ máy lãnh đạo của Barca thì có tới 4 phó Chủ tịch, gồm Albert Vicens (PCT thường trực), Ferrain Soriano (PCT phụ trách kinh tế), Marc Ingla (PCT phụ trách thể thao) và Jaume Ferrer (PCT phụ trách marketing). Như vậy, phe ở lại ủng hộ Laporta chỉ còn một PCT duy nhất là Alfons Godall. Điều đó buộc Laporta phải đau đầu khi cơ cấu lại bộ máy lãnh đạo, và điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải mới của Barca. Điều lo lắng đầu tiên là không hiểu Barca sẽ tiếp tục vụ đàm phán mua Hleb của Arsenal thế nào khi mà Soriano, người đạo diễn vụ tuyển mộ đó đã ra đi.

Laporta và Soriano (trái) giờ đã không còn nhìn về 1 hướng
Mặc dầu vậy, Laporta dường như chưa bận tâm đến mối lo đó, bởi điều quan trọng nhất là ông đã giữ được vị trí của mình. Và hơn nữa, Laporta đã nhận được sự ủng hộ của không ít nhân vật tên tuổi có ảnh hưởng lớn tới các hội viên. Đầu tiên là huyền thoại Johan Cruyff. Phát biểu bên lề cuộc hội thảo về bóng đá được tổ chức tại Montanya do cựu danh thủ Stoichkov khởi xướng, “Thánh Johan” cho rằng việc tổ chức một cuộc bầu cử sớm sẽ càng đẩy Barca lún sâu vào khủng hoảng, và kêu gọi các thành viên BGĐ đoàn kết lại để đưa CLB vượt qua giai đoạn khó khăn như hiện nay.
Stoichkov cũng phụ họa ý kiến của người thầy cũ bằng tuyên bố: “Những kẻ kêu gọi Laporta từ chức hãy tự động xách vali rời khỏi CLB đi”. Cựu tiền đạo người Bulgaria cũng khuyên tân HLV Guardiola rằng “hãy bịt tai lại và tập trung vào công tác chuyên môn”. Đó cũng chính là tâm nguyện lớn nhất của các CĐV xứ Catalan, bởi cái đích lớn nhất vẫn là thành tích thi đấu của Barca mùa tới. Nếu Barca tiếp tục trắng tay, những cơn sóng mới sẽ lại dậy lên ở Nou Camp.
|
Những người ra đi
Albert Vicens – Phó Chủ tịch thường trực: Thường hoạt động chủ yếu ở hậu trường, là một trong những người chỉ trích Laporta mạnh mẽ nhất. Ferran Soriano – PCT phụ trách kinh tế: Được đánh giá cao ở khả năng lãnh đạo, muốn ra tranh cử trong nhiệm kỳ tới. Marc Ingla – PCT phụ trách thể thao: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong lĩnh vực kinh tế, nhưng từ khi được Laporta điều chuyển sang phụ trách thể thao vào đầu năm nay, Ingla chưa chứng tỏ được gì nhiều. Jaume Ferrer – PCT phụ trách marketing: Là một trong những thành viên gắn bó với Laporta từ ngày đầu, có công lớn trong việc biến Barca thành một thương hiệu lớn như hiện nay. Evarist Murtra: Từng là cộng sự của cựu Chủ tịch Nunez, rồi cộng tác với Bassat, ứng viên từng ra tranh cử năm 2003 song thất bại trước Laporta. Được mời vào BGĐ năm 2006. Toni Rovira: Họat động trong mảng phát triển hội viên, đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xavier Cambra: Là người phát ngôn của CLB, hiệu quả công việc được đánh giá ở mức trung bình. Claudia Vives Fierro: Là người phụ nữ duy nhất trong BGĐ, công việc chính là tổ chức sự kiện, phát triển các dự án gây quỹ từ thiện. Lluis Vilaseca: Được bầu vào BGĐ năm 2006 và cũng từng là trợ thủ của Bassat. Có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý. Trong số những người ở lại ủng hộ Laporta chỉ có 1 Phó Chủ tịch duy nhất là Alfons Godall, phụ trách lĩnh vực Xã hội hóa. Những thành viên còn lại gồm Albert Perrín, Joan Boix, Rafael Yuste, Joan Franquesa, Josep Cubells, Jacint Borràs và Alfons Castro đều không có nhiều vai vế cũng như ảnh hưởng trong CLB. |
Hoàng Nhật