Milan muốn có Ibrahimovic: Con cá lớn là Ibra?

24/08/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Điểm hẹn: Nou Camp. Thời gian: 25/8. Sự kiện: Cúp Gamper. Nhưng chúng ta đang không nói về trận giao hữu Barcelona – Milan, mà là về cuộc đàm phán quan trọng liên quan đến triển vọng cả mùa giải của đội bóng áo sọc đỏ-đen: đưa Zlatan Ibrahimovic về sân San Siro.

Những đồn thổi của giới truyền thông về một vụ “kết hôn” đầy diễm tình giữa Ibrahimovic và Milan đã liên tục xuất hiện trong hai tháng qua, sau khi Barcelona đẩy Ibra ra cửa bằng vụ chiêu mộ siêu tiền đạo David Villa, nhưng bây giờ mới là lần đầu tiên, khả năng này được phía Milan xác nhận. Mới đây, trước trận đấu tranh Cúp Berlusconi, Phó chủ tịch Adriano Galliani đã tuyên bố: “Thương vụ Ibrahimovic chính thức khởi động. Tôi sẽ nói chuyện với Chủ tịch Rosell của Barcelona vào ngày 25/8 tới. Sẽ rất khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng”. Về phần mình, ông chủ Silvio Berlusconi cũng tỏ ra lấp lửng: “Ibra ư? Chẳng ai biết trước điều gì”. Với những nhân vật luôn có câu cửa miệng là “Không” và “Đâu có”… như hai ông sếp này, sự xác nhận vừa rồi rõ ràng không thể xem thường.


Milan muốn mượn Ibra, Ảnh Reuters
Nếu là tifosi của Milan, có ai còn lạ gì những phát ngôn kiểu mị dân thượng thừa của Galliani và Berlusconi, những người thường xuyên khiến người hâm mộ phát điên vì những hứa hẹn và phủ nhận xen kẽ lẫn nhau. Trong mùa hè ảm đạm chưa từng thấy của Milan trên thị trường chuyển nhượng này, Galliani một mặt liên tục bác bỏ khả năng chiêu mộ thêm cầu thủ, mặt khác lại tìm dịp thuận lợi để tiết lộ dự định “đưa về một ngôi sao lớn” với mục đích chủ yếu để xoa dịu sự bất bình của giới tifosi. Nhưng dù vậy, người hâm mộ Milan cũng không nên mất niềm tin. Berlusconi quả thực có ngày một keo kiệt, dù Milan đang phải “thắt lưng, buộc bụng” để cân bằng tài chính, thì chưa có hè nào Milan chịu về đi chợ về không, dù rằng những thương vụ tốn kém không phải luôn thể hiện được giá trị. Năm 2006 là Oliveira, 2007 là Pato và Ronaldo, 2008 là Ronaldinho, 2009 là Huntelaar. Năm nay sẽ là Ibrahimovic?

Rất có thể, bởi nếu Silvio Berlusconi vẫn còn chút tâm huyết với đội bóng, ông phải thấy rằng không được phép thờ ơ với hiện trạng thê thảm của Milan. Từ đầu kỳ tập huấn, Milan mới thua đúng một trận giao hữu (0-2 Varese), nhưng cũng chưa thắng được bất cứ trận nào. Lỗi của Allegri chắc cũng có phần nào, nhưng ai cũng nhìn thấy sự mỏng manh và kiệt quệ của đội ngũ mà Berlusconi đặt vào tay nhà cầm quân mới. Chưa khi nào Allegri có thể sử dụng đội hình tối ưu, trong khi ông đã phải từ bỏ quyền đòi hỏi chiêu mộ cầu thủ phù hợp cho ý tưởng của mình. Không chỉ thiếu trên, hụt dưới bởi hàng loạt chấn thương, năng lực ở các tuyến của Milan cũng đều thể hiện tín hiệu đáng lo ngại (trừ vị trí thủ môn khá chắc chắn). Trong đó, rõ rệt nhất là ở hàng công.

Bảy trận giao hữu, Milan của Allegri chỉ ghi được đúng 3 bàn thắng (trong các trận hòa Arsenal, Lyon và Juventus), một hiệu suất không thể chấp nhận được, khi ở đó vẫn hiện diện những ngôi sao được đánh giá cao như Pato, Ronaldinho, Borriello và Huntelaar. Mặc dù Pato, Ronnie và Borriello đều đã “nổ súng”, nhưng tất cả những gì có thể nói về họ vẫn là sự thất vọng não nề, đặc biệt là Borriello, người vẫn được ưu ái hơn hẳn Huntelaar như thời Leonardo. Trong khi Ronaldinho và Pato trận đá trận nghỉ do chấn thương, Borriello trận nào cũng đá chính, nhưng trận nào cũng chỉ thể hiện sự mờ nhạt, tiêu biểu là màn thể hiện trước hàng thủ dự bị của Juve trận tranh Cúp Luigi Berlusconi vừa qua. Không thể đặt niềm tin vào một chân sút như thế, nhưng ngoài anh ra, còn có thể tin vào ai hơn, khi Pato đang mong manh như pha lê và Ronnie vẫn bị phân tâm bởi tương lai thiếu chắc chắn?

Đấy là lý do Milan cần có Ibrahimovic, bất chấp sự thật tiền đạo này đã sa sút thê thảm kể từ ngày rời khỏi Serie A. Mua thì không thể, nhưng mượn thì hoàn toàn khả thi.

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm