Messi lập hat-trick cho đội tuyển Argentina: Tận thu “trứng gà”

16/06/2013 12:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(Thethaovanhoa.vn) - Không cần phải nói thêm về giá trị thương mại của Messi. Anh là gương mặt quảng cáo ăn khách bậc nhất thế giới bóng đá, một con gà đẻ trứng vàng. Từ Barca cho tới đội tuyển Argentina đều muốn khai thác hết những quả trứng vàng ấy. Bởi thế, “La Pulga” miễn cưỡng phải tỏa sáng.


Messi (phải) lập hat-trick thứ ba trong vòng 16 tháng cho Argentina

Khi Messi vượt Maradona

35 Messi đã đạt cột mốc ghi 35 bàn cho đội tuyển Argentina sau 82 trận đấu, vươn lên xếp thứ hai trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu.

0,43 Hiệu suất nhả đạn của Messi ở đội tuyển Argentina là 0,43 bàn/trận, cao hơn Maradona (0,37 bàn/trận) nhưng kém Batistuta (0,72 bàn/trận) và Crespo (0,56 bàn/trận).

20 Đội tuyển Argentina đang sở hữu nhiều chân sút xuất sắc, sau Messi là Higuain (20 bàn), Aguero (18 bàn), Tevez (13 bàn). Họ đều có khả năng gia nhập top 10 cây săn bàn hàng đầu.

Một cú sút trái phá từ bên ngoài vòng cấm. Một quả phạt đền thành công sau khi chính anh là người bị hậu vệ đối phương phạm lỗi. Một pha kết thúc đơn giản trong vòng cấm để ấn định định chiến thắng. Argentina thắng Guatemala 4-0 trong trận giao hữu trên sân Mateo Flores. Riêng Lionel Messi đã có hat-trick thứ ba cho riêng mình (trước đó là hat-trick vào lưới Thụy Sĩ, Brazil) và cả ba được thực hiện trong vòng 16 tháng.

Messi đang thăng hoa, nhưng có bao nhiêu người vui khi chân sút 25 tuổi tỏa sáng. Chính Messi cũng ăn mừng bàn thắng khá hờ hững, bởi lẽ ra anh đang tận hưởng kỳ nghỉ hè bên vị hôn thê cùng cậu con trai Thiago ở quê nhà Rosario.

Đó là những bàn thắng quốc tế thứ 33, 34 và 35 của Messi. Thành tích ấy giúp anh vượt qua huyền thoại Diego Maradona trong danh sách những cây săn bàn hàng đầu đội tuyển Argentina. Maradona, người vừa bị đẩy xuống thứ tư trong danh sách những chân sút tốt nhất của “La Albiceleste” đã mất tới 17 năm để ghi được 34 bàn thắng. Messi thì mới gắn bó với đội tuyển được 8 năm, anh vẫn chưa đón sinh nhật thứ 26 và còn rất nhiều thời gian để tiến đánh kỷ lục ghi 56 bàn của Gabriel Batistuta.

Hiện tại “La Pulga” đang xếp thứ hai, ngang bằng với Hernan Crespo. Cầu thủ sinh tại Rosario cũng không có đối thủ trên con đường trở thành tiền đạo xuất sắc nhất. Higuain bằng tuổi anh mới có 20 bàn thắng, trong khi thành tích của Aguero chỉ là 18 bàn.

Với cú hat-trick này, Messi tiếp tục thể hiện phong độ tốt trong màu áo ĐTQG và chứng minh mình xứng đáng với chiếc băng đội trưởng. Khả năng săn bàn thượng thặng tại CLB đã được tái hiện trong màu áo trắng xanh, khi 16 trong tổng số 34 bàn thắng của Messi được ghi trong năm 2012 và 2013. Năm 2012, Messi là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất với 12 bàn, trong đó có 2 cú hat-trick. Anh cũng đã có 4 bàn thắng trong năm 2013. Những người chỉ trích “La Pulga” vô duyên với ĐTQG đã phải nghĩ lại. Và những kẻ cho rằng Messi luôn được bày sẵn tiệc để ăn bàn cũng phải tự cảm thấy xấu hổ khi Quả Bóng Vàng FIFA vẫn nổ súng đều đặn dù không có những cầu thủ đẳng cấp như Xavi, Iniesta xung quanh.

Kỷ lục vô bổ

Messi đang “vác” thói quen lập kỷ lục từ Barca sang “La Albiceleste”. Nhưng có nên đề cao những kỷ lục ấy, khi đối thủ của Argentina chỉ là Guatemala. Đó là đội bóng đang đứng thứ 94 trên BXH FIFA với đa số là các cầu thủ chơi bóng trong nước, duy nhất chỉ có một người chơi bóng ở châu Âu là tiền vệ Marco Pappa, đang khoác áo CLB Hà Lan Heerenveen.

Với Argentina, đó là một chuyến du lịch và kiếm tiền không hơn. Không hiểu quốc gia Trung Mỹ Guatemala đã chi bao nhiêu tiền để làm vui lòng khán giả sau khi đã bị đá văng ở vòng loại World Cup 2014. Các đội tuyển lớn vẫn thường du đấu kiếm tiền như thế và gã hàng xóm Brazil còn “làm kinh tế” dữ dội hơn. Vấn đề được đặt ra là tại sao Messi vẫn phải căng sức ra mà đá thêm 67 phút khi những cầu thủ khác như Higuain, Tevez, Pastore… đều được cho nghỉ.

Rất có thể là trong hợp đồng mà Argentina đã ký với Guatemala có điều khoản bắt buộc họ phải đưa các ngôi sao hàng đầu vào sân, trong đó có Messi. Và bởi thế, tiền đạo của Barca giống như quả chanh thêm một lần bị vắt kiệt. Messi đã liên tục chấn thương và sa sút thể lực trong giai đoạn cuối mùa giải trước, thậm chí đã có những lời cảnh báo anh có thể không đủ sức cho VCK World Cup 2014. Messi đã ngộp thở ở Bolivia hồi tháng 3 và lại tiếp tục bị tra tấn bởi độ cao trong trận đấu với Ecuador 5 ngày trước. Nhưng Argentina đã che mắt, bịt tai vì những khoản lợi nhuận khổng lồ.

Messi đã nói rằng kỷ lục của anh chẳng có gì quan trọng, nhưng đó thậm chí chỉ là một kỷ lục vô bổ.

Nguyễn Đỉnh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm