Điểm tựa của Lyon: Sự hồi sinh của “cận vệ già”

11/05/2011 11:22 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Người hâm mộ phấn kích gọi vang tên anh. HLV trưởng Puel thốt lên: “Đó là điều tuyệt vời cho anh ấy! Cũng là điều tuyệt vời cho CLB”, trong khi Bernard Lacombe - Cố vấn của Chủ tịch Aulas - phấn khởi: “Một phần thưởng xứng đáng cho Cris!”. Đó là những gì người ta được thấy và nghe sau khi người “cận vệ già” Cris ghi bàn đem về chiến thắng kịch tính cho Lyon trước Marseille ở vòng trước, bằng một cú bắt vô lê “kinh điển” chỉ thấy ở các tiền đạo.

Cris đến với SVĐ Gerland năm 2004, và gắn bó với Lyon từ đó cho đến giờ. Tích cực có, tiêu cực cũng có, thời gian, vinh quang và tiền bạc… đã lần lượt mang đi những người con ưu tú nhất của Lyon, chỉ có Cris là còn lại. Lầm lũi, bền bỉ và … kiên cường như chính vẻ bề ngoài của anh.

Cris (phải) tượng trưng cho sự quật cường của Lyon - Ảnh Getty

Trải bao thăng trầm cùng Lyon, buồn vui, vinh quang và thất bại đều có cả, nhưng có lẽ chưa lúc nào cựu cầu thủ Corinthians lại rơi vào hoàn cảnh đen tối như mùa bóng năm nay. Gánh nặng của tuổi tác và chấn thương khiến Cris đã đánh mất phong độ. Anh thậm chí đã bị chính các CĐV nhà chỉ trích vì những sai lầm xuất hiện với mật độ ngày một dày đặc hơn mùa này, dù trung vệ người Brazil vẫn là đội trưởng của đội bóng. Cris lặng im đối mặt với những chỉ trích và cả sự lãng quên. Có lẽ bởi anh biết rằng câu trả lời thuyết phục nhất phải nằm trên trân cỏ.

Là một trung vệ có vẻ ngoài dữ dằn cùng lối chơi rắn và quyết liệt, Cris cũng là mẫu cầu thủ có tích cách dữ dội và kiên cường. Được xếp đá chính ngay từ đầu trong trận cầu đinh (với Marseille) được cả nước Pháp trông chờ  là cơ hội không thể tốt hơn để Cris lấy lại những gì là của mình. Trong một khoảnh khắc của sự diệu kỳ, cú vô lê không tưởng của Cris đã làm nổ tung tất cả: CĐV, HLV, đồng đội và hơn cả là bản thân Cris. Anh đã bị dồn nén quá lâu để rồi gào thật to vào lúc người ta cần anh nhất. Bàn thắng ấy, dù chỉ là bàn đầu tiên của Cris mùa giải, lại là quá đủ để chứng minh cho một chân giá trị. “Chẳng có sự hận thù nào ở đây. Tôi chỉ vui mừng vì đã giúp CLB giành chiến thắng”.

Bàn thắng ấy cũng tượng trưng cho một sự quật khởi mà Lyon phải có mùa bóng này, nếu họ còn mơ đến ngôi vương. Cú vô lê kỳ diệu ấy, là một khoảnh khắc thức tỉnh. Mùa bóng còn 4 vòng nữa, và mọi hy vọng dành cho Lyon chưa kết thúc, một khi họ chiến đấu như người cận vệ già của mình. Người đã sống trong những chỉ trích và chấn thương liên miên của mùa giải mà anh đã 34 tuổi, để rồi lại kiên cường đứng lên, khi đội bóng cần một điều kỳ diệu, để không phải trải qua một năm trắng tay nữa…

Mạnh Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm