Điểm sáng Simone Pepe: Sang Juve có khác

16/06/2010 13:06 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Người hùng mang lại bàn thắng gỡ hòa và giữ lại cơ hội đứng đầu bảng cho Italia là Daniele De Rossi, nhưng cầu thủ chơi tốt nhất của đội bóng đương kim vô địch trước Paraguay là Simone Pepe, tiền vệ vừa gia nhập Juventus từ Udinese.
 

Pepe là cầu thủ chơi tốt nhất của Italia - Ảnh Getty

Simone Pepe không còn là một gương mặt mới ở Azzurra, khi anh đã góp mặt ở 15 trong 20 trận đấu gần nhất của đội tuyển Italia, kể từ trận ra mắt hôm 11/10/2008 (Bulgaria – Italia 0-0 ở vòng loại World Cup 2010). Nhưng trước khi được đá trận mở màn bảng F với Paraguay rạng sáng qua, tiền vệ 27 tuổi này chưa bao giờ được đánh giá cao về những đóng góp chuyên môn cho đội tuyển. Những ưu điểm hiếm hoi của anh là lối chơi cần cù và tinh thần sẵn sàng chịu hy sinh. Vì có khả năng chơi nhiều vị trí bên cánh phải và luôn chấp nhận đá thậm chí là hậu vệ, Pepe rất được HLV Marcello Lippi ưa thích, dù rằng cứ mỗi khi cựu cầu thủ Udinese này có mặt trong danh sách triệu tập, người ta lại đặt dấu hỏi với Lippi. Trong quan điểm của nhiều người, Pepe chính là kẻ đã chiếm chỗ của Cassano, ngôi sao rất được trông đợi, ở đội tuyển áo màu Thiên thanh.
 
Tuy nhiên, cho World Cup lần này, sự lựa chọn của Lippi không còn gây ra nhiều tranh cãi nữa. Một phần vì từ lâu người ta đã biết Cassano không còn cơ hội đến Nam Phi, một phần đến từ phong độ khá thuyết phục mà Pepe thể hiện trong màu áo Udinese ở mùa giải vừa qua. Sau khi Quagliarella chuyển sang thi đấu cho Napoli, Pepe được sử dụng thường xuyên hơn ở vị trí tiền đạo cánh phải trong sơ đồ 4-3-3 của Udinese, và ở đó, anh đã có mùa giải tốt nhất của mình. Với 7 bàn thắng (bằng cả hai mùa trước đó cộng lại) và 7 đường chuyền thành bàn ở Serie A, trong đó có nhiều pha phối hợp ăn ý với Di Natale, Pepe là một trong những cầu thủ hay nhất của Udinese, trong mùa giải mà đội bóng này chơi rất sa sút. Nhờ phong độ xuất sắc đó, Pepe kiếm được cơ hội gia nhập Juventus và anh vừa hoàn tất bản hợp đồng này trước khi World Cup bắt đầu.
 
Mặc dù vậy, cho đến thời điểm đặt chân lên đất Nam Phi, cơ hội đá chính của Pepe vẫn là không cao, đặc biệt khi quá trình bình phục chấn thương của Camoranesi diễn ra khả quan. Ở vị trí tiền vệ/tiền đạo phải, nếu không phải Camoranesi, ưu tiên của Lippi là Iaquinta. Trong sơ đồ 4-2-3-1 mà Italia đã chơi ở trận giao hữu gặp Mexico, đá cánh phải là Iaquinta. Nhưng Pepe đã “ghi điểm” ở trận đấu với Thụy Sĩ, khi Italia phải thay đổi chiến thuật để thích nghi với hoàn cảnh vắng Pirlo, và anh giữ vững được chỗ đứng của mình trong đội hình chính, thuyết phục đến nỗi Lippi buộc phải đẩy Iaquinta sang cánh trái, vị trí rất xa lạ với chân sút của Juventus. Dường như cái “máu Juve” đã nâng Pepe lên một tầm cao mới trong đội tuyển, cho dù anh mới chỉ là juventini được vài ngày.
 
Và màn trình diễn ấn tượng của chàng tân binh Juve trong trận ra quân của Italia cho thấy chủ trương “Juve hóa Italia” và “Italia hóa Juve” đã có thêm một thành tựu đáng kể. Đấy chắc chắn là trận hay nhất của Pepe trong màu áo Thiên thanh, với những pha lên bóng nhanh và đầy kỹ thuật dọc biên phải, những tình huống phối hợp khá tốt với Zambrotta. Chính anh là người sút phạt góc rất khó để tạo điều kiện giúp De Rossi ghi bàn thắng gỡ hòa hết sức quan trọng cho Italia. Sau trận đấu, Pepe đã nhận được lời khen nhẹ nhàng nhưng thật lòng từ ông thầy: “Tôi hài lòng với cậu ấy”. Chỉ cần thế và cũng chỉ nên thế, để Pepe giữ được đôi chân của mình trên mặt đất và tiếp tục phong độ tốt ở những trận tiếp theo của Azzurra.
 
 Vĩnh Nguyên
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm