CẬP NHẬT tin sáng: Simeone châm chọc tiền bạc của Barca, Moyes vẫn được gọi là 'Người được chọn'

12/01/2014 07:00 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) - Những tin tức mới nhất sáng ngày 12/1 được Thethaovanhoa.vn gửi tới độc giả.

Man United thắng trận đầu tiên năm mới


Welbeck và Valencia lập công trong chiến thắng của Man United


Trên sân Old Trafford đêm qua, biểu ngữ thể hiện sự ủng hộ của CĐV Man United dành cho HLV David Moyes vẫn được trưng lên. Họ gọi ông là “Người được lựa chọn” nhưng Moyes vẫn không thể tránh được áp lực sau những trận thua liên tiếp thời gian qua, đặc biệt khi Swansea là đối thủ đánh bại họ tuần trước tại FA Cup.

Tuy nhiên, trên sân cỏ các học trò đã giúp Moyes có thể mỉm cười. Sự tỏa sáng của Adnan Januzaj, bàn thắng của Antonio Valencia và Danny Welbeck đã giúp Man United có chiến thắng 2-0 trước đội khách. Bàn mở tỉ số ở trận này là pha lập công thứ 6 của Welbeck trong 6 trận gần đây ở Premier League.  Antonio Valencia đã lần đầu tiên nổ súng trên sân nhà cho Man United sau... 2 năm, kể từ Ngày Tặng Quà 2011. Đây cũng là trận thắng đầu tiên của Man United năm 2014 và là bước chạy đà cho chuyến làm khách tới sân của Chelsea.


Adnan Januzaj tiếp tục tỏa sáng


Chelsea lên ngôi đầu Premier League


Bàn thắng đẹp mắt của Hazard


Với 3 điểm có được từ trận thắng 2-0 trước Hull City, thầy trò Mourinho tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League. Sau trận đấu, HLV Jose Mourinho hết lời ca ngợi tiền vệ trẻ Eden Hazard, đã đổi thay từ một tài năng hứa hẹn tới cầu thủ có thể quyết định trận đấu. Tiền vệ người Bỉ đã có pha làm động tác giả hoàn hảo khiến hàng thủ Hull City ngỡ ngàng rồi sau đó tng cú sút bóng rất căng hạ gục thủ thành McGregor.


Đồ họa bàn thắng của Hazard


Fernando Torres cũng đóng góp 1 bàn thắng cho Chelsea trong ngày kỷ niệm trận đấu thứ 200 tại Premier League. Lần đầu tiên kể từ tháng 12/2012, Fernando Torres mới ghi bàn trong 2 trận liên tiếp ở Premier League. Trong khi đó, thủ thành Petr Cech phá kỷ lục của Peter Bonneti (huyền thoại có 20 năm gắn bó với Chelsea từ 1959-1979) với 209 trận sạch lưới từ khi đầu quân cho CLB vào năm 2004. Anh cũng trở thành thủ môn số hai trong lịch sử Premier League chạm đến cột mốc 150 trận giữ sạch lưới. Trước đó là David James, người đã giữ trắng lưới 169 trận.


Kết quả Premier League đêm qua

Hull 0 - 2 Chelsea

Cardiff 0 - 2 West Ham

Everton 2 - 0 Norwich

Fulham 1 - 4 Sunderland

Southampton 1 - 0 West Brom

Tottenham 2 - 0 Crystal Palace

Man United 2 - 0 Swansea



Simeone châm chọc tiền bạc của Barca


Messi vào sân từ hiệp đấu thứ 2

Trận đấu được chờ đợi nhất Liga đêm qua giữa Atletico Madrid và Barcelona đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Dù không có bàn thắng nào được ghi nhưng trận cầu hấp dẫn tới những phút cuối cùng. Bất phân thắng bại, Atletico và Barca cùng nhau chia ngôi đầu Liga và khiến cuộc đua tới chức vô địch ngày càng gay cấn.

Ở buổi họp báo sau trận, HLV Diego Simeone của Atletico đã viện dẫn tới sự khác biệt về tiền bạc giữa hai đội: “Chúng tôi rất tôn trọng Barcelona, ở trận cầu này tồn tại sự khác biệt nhỏ 400 triệu euro và chúng tôi đã thể hiện sức chiến đấu tuyệt vời”.

Man City đưa Luke Shaw thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới?


Luke Shaw trên đường tới Man City


Man City đang sẵn sàng khởi động nguồn tiền khổng lồ của mình cho việc chiêu mộ cầu thủ Luke Shaw của Southampton. Theo báo chí Anh, nếu thương vụ này thành công, Shaw sẽ trở thành hậu vệ đắt giá nhất thế giới với giá 30 triệu bảng. Được biết, đại diện của Man City đã gặp gỡ Chủ tịch Nicola Cortese của Southampton và sẵn lòng chi trả số tiền trên ngay lập tức để đánh bại Chelsea và Man United khỏi cuộc đua.

Shaw, 18 tuổi, được coi là người kế thừa tiềm năng của Asley Cole trong ĐT Anh. Kỷ lục chuyển nhượng hậu vệ đang thuộc về Danie Alves của Barcelona với giá 29,5 triệu bảng năm 2008.
Ligue 1: PSG đã hơn phần còn lại 5 điểm



Ajaccio chỉ mới giành duy nhất 1 chiến thắng tại Ligue 1 trước khi đối đầu với PSG nhưng họ sớm gây sốc với bàn mở tỷ số của Eduardo. Dẫu vậy, niềm vui của họ chẳng kéo dài. Hai pha lập công của Lavezzi và Matuidi đã giúp PSG lội ngược dòng thành công, vượt qua Ajaccio với tỷ số 2-1. Thắng lợi này giúp thầy trò HLV Laurent Blanc củng cố ngôi đầu BXH Ligue 1 với 47 điểm sau 20 vòng đấu, nới rộng khoảng cách với đội xếp dưới là Monaco lên thành 5 điểm.

Kết quả Ligue 1 đêm qua

Ajaccio 1-2 PSG

Lyon 2-0 Sochaux

Valenciennes 3-2 Bastia

Rennes 0-0 Nice

Guingamp 0-0 Saint Etienne

Bordeaux 0-1 Toulouse


Real giành mục tiêu của Man United




Theo nguồn tin của Bild (Đức), Real Madrid đang lên một kế hoạch hoàn hảo để giành lkay Gundogan của Dortmund trước sự theo đuổi sát sao của Man United. Man United đặt Gundodan trong tầm ngắm thời gian qua và báo chí Anh cho rằng “Quỷ đỏ” sẵn sàng chi 24 triệu bảng cho tiền vệ người Đức. Để cạnh tranh với Man United, Real sẽ dùng tiền đạo Karim Benzema để trao đổi Dortmund, đội bóng đang tìm kiếm người thay thế cho Robert Lewandowski đã nhận lời đầu quân cho Bayern Munich.

Ribery: Bây giờ hoặc không bao giờ



Tiền vệ 30 tuổi người Pháp Franck Ribery thừa nhận hoặc năm nay, hoặc không bao giờ anh có thể đoạt được danh hiệu Quả bóng vàng. “Tôi đã làm mọi thứ có thể. Tôi chơi hầu hết các trận, đoạt tất cả các danh hiệu và là cầu thủ quan trọng trong đội hình. Tôi đã 30 tuổi nên hoặc bây giờ hoặc không bao giờ tôi có thể giành Quả bóng vàng”, Ribery chia sẻ. Anh cũng đánh giá 2 đối thủ của mình trong cuộc đua danh hiệu và nhận định Lionel Messi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới: “Ronaldo ghi nhiều bàn thắng nhưng rõ ràng Messi luôn là cầu thủ giỏi nhất thế giới, dù năm qua cậu ta gặp nhiều chấn thương”.

Chưa có đề nghị dành cho Pogba



Có tin đồn Real Madrid và PSG đang nỗ lực chiêu mộ Paul Pogba nhưng theo những gì mà Tổng giám đốc Giuseppe Marotta nói thì 2 CLB trên chưa hề đưa ra lời đề nghị nào. “Pogba ư? Chúng tôi chưa nhận được đề nghị nào cả”, Marotta khẳng định. Một nguồn tin từ Juventus Arena thì cho rằng kể cả khi nhận được đề nghị, Juve cũng chẳng bán Pogba. Kế hoạch của họ là trao cho cựu cầu thủ Man United bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm.

Del Potro vô địch Sydney International




Hạt giống số 1 Juan Martin del Potro đã có màn trình diễn ấn tượng, áp đảo hoàn toàn nhà ĐKVĐ Bernard Tomic để giành chiến thắng trong trận chung kết Sydney International với tỷ số 6-3, 6-1. Đây là danh hiệu thứ 18 trong sự nghiệp của Del Potro và là chức vô địch thứ 14 trên sân cứng. Chiến thắng này là màn chạy đà hoàn hảo của Del Potro trước khi bước vào Grand Slam đầu tiên trong năm trên đất Australia.

Khánh Đan


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm