Juventus giành Cúp Luigi Berlusconi: Diego lại thắng

24/08/2010 10:08 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Cả mùa hè này, Diego phải lo lắng về khả năng bị tống khứ khỏi Juventus (đến giờ vẫn chưa chắc chắn được giữ lại, khi mà Juve vẫn chưa kết thúc chuyển nhượng), nhưng dần dà ngày qua ngày, anh càng lúc càng củng cố vững chắc vị trí của mình ở đội bóng thành Turin. Đá tiền đạo lùi thay vì tiền vệ công? Chẳng vấn đề gì, bởi ở chỗ nào, Diego cũng có thể tạo nên dấu ấn.

Trên sân San Siro rạng sáng qua, Diego không ghi được bàn thắng vào lưới Milan như ở lần đối đầu tại TIM Cup gần mười ngày trước. Anh cũng không được đá chính, chỉ được vào sân khi trận đấu còn lại 30 phút. Nhưng chừng đó cũng là đủ để ngôi sao người Brazil cho thấy khát vọng, khả năng và sự hiệu quả hơn hẳn so với Del Piero, người được lựa chọn ra sân từ đầu. Di chuyển khôn khéo và tích cực dứt điểm, Diego xem ra đã trở thành một tiền đạo “thứ thiệt”, khi anh trở thành mối đe dọa thường trực trước khung thành thủ môn Abbiati và tạo điều kiện để Juve chơi áp đảo trong nửa cuối hiệp 2.


Juve đoạt Berlusconi Cup, Ảnh Getty
Vẫn biết trận tranh Cúp Luigi Berlusconi chỉ mang ý nghĩa xã giao, với rất nhiều cầu thủ đá chính vốn chỉ là dự bị, đồng thời cả đội Juve đều chỉ chú tâm đến trận lượt về vòng play-off Europa League, nhưng không vì thế mà đánh giá thấp quyết tâm của Diego. Ngược lại, trong hoàn cảnh ít động lực như thế, những nỗ lực khẳng định mình của cầu thủ người Brazil càng đáng được trân trọng.

V.N



MILAN – JUVENTUS 0-0 (luân lưu 4-5)

Milan: Abbiati - Bonera, Papastathopoulos, Thiago Silva, Antonini - Ambrosini, Pirlo (Gattuso 72’), Seedorf (Huntelaar 76’) - Oduamadi (Flamini 66’), Borriello (Inzaghi 60’), Ronaldinho

Juventus: Manninger - Grygera (Motta 79’), Legrottaglie (Bonucci 72’), Chiellini, De Ceglie - Pepe, Marchisio (Sissoko 58’), Felipe Melo, Martinez (Lanzafame 72’) - Trezeguet (Amauri 58’), Del Piero (Diego 58’)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm