Diego dự Olympic hoặc hay bị treo giò!

20/07/2008 14:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Cuộc chiến giữa đội bóng Đức Werder Bremen và Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) cùng Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vẫn chưa thể đi đến hồi kết. Tuyên bố mới nhất được FIFA đưa ra: Hoặc Diego dự Olympic 2008, hoặc tiền vệ người Brazil sẽ lĩnh án treo giò!

Thông tin từ Brazil khẳng định, thứ Hai (21/7) tới, đội tuyển Olympic Brazil với thành phần là 15 cầu thủ sinh từ ngày 01/01/1985 trở về sau và 3 cầu thủ quá tuổi 23 (hậu vệ Thiago Silva, tiền vệ Ronaldinho và tiền đạo Robinho) sẽ tập trung ở Paris để bay sang Đông Nam Á đã các trận giao hữu tập huấn trước khi đến Bắc Kinh tham dự Olympic 2008.
 
Theo quy định của Điều lệ tổ chức môn bóng đá nam Olympic 2008, danh sách 18 cầu thủ của các đội vượt qua vòng loại được chốt lại muộn nhất vào ngày 23/7. Việc Olympic Brazil hội quân sớm hơn thời hạn chót hai ngày có hai lý do: Thứ nhất, họ sẽ vào vai “gánh xiếc rong” du đấu kiếm tiền và thứ hai, để một số đội bóng, trong đó có Werder Bremen, không đủ thời gian trở tay trong cuộc chiến giành giật cầu thủ với HLV Dunga.
 
Với vị thế của mình, FIFA tỏ ra rất “rắn”. Quyền sinh sát đang nằm trong tay nên FIFA có thể mạnh mồm. Thông tin mà tổ chức này vừa cung cấp: Hoặc Bremen nhả Diego cho đội tuyển Olympic Brazil dự Olympic 2008, hoặc tiền vệ này sẽ bị treo giò, cấm ra sân ở tất cả các giải đấu ít nhất là trong thời gian diễn ra Olympic.
 
Về phía mình, Bremen không ngần ngại chọn phương án đối đầu với FIFA với lý do, thà Diego bị treo giò (từ 8 đến 24/8) còn hơn là để cầu thủ này đến Bắc Kinh với vô vàn nguy hiểm đang rình rập. Trong thời gian bị treo giò (nếu có), Bremen chỉ chơi có ba trận đấu, một ở Cúp QG Đức và 2 ở Bundesliga. Thực tế mà nói, điều này sẽ không ảnh hưởng quá nhiều và quan trọng, họ vẫn sẽ có Diego trong các phương án chuẩn bị cho những cuộc đua đường dài ở giải VĐQG Đức và Champions League.
 
Diego vẫn chưa biết mình có được dự Olympic 2008 hay không
 
Bản thân Diego, thông qua người đại diện là cha mình - ông Djair da Cunha, bày tỏ mong muốn được dự Olympic 2008. “Tôi hiểu nguyện vọng của cậu ấy, nhưng mọi chuyện không đơn giản muốn là được”, Giám đốc thể thao của Bremen, Klaus Allofs, tuyên bố. Dự kiến, trong ngày mai, Djair da Cunha và sẽ có buổi thảo luận cụ thể với Ban lãnh đạo Bremen về chuyện dự Olympic 2008 của tiền vệ này. Sau buổi làm việc ấy, khả năng đến Bắc Kinh của tiền vệ người Brazil sẽ được làm sáng tỏ hơn, hoặc mở ra, hoặc khép lại.

Trong cuộc chiến với IOC và FIFA, Bremen không hề đơn thương độc mã. Hàng loạt đội bóng khác đứng về phía họ. Bremen cũng đã trao đổi với Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Đức Wolfgang Niersbach về việc Liên đoàn bóng đá Brazil gửi thư yêu cầu điều tra thực hư vụ Diego.

Trong cuộc chiến này, cả IOC và FIFA đang lâm vào thế bí, vì quy định tuổi tác của các cầu thủ dự Olympic 2008 không hợp lý (chọn mốc ngày sinh là 01/01/1985 trong khi Olympic 2008 khai mạc ngày 08/08/2008, tức sẽ có nhiều cầu thủ quá 23 tuổi vẫn nằm trong diện U23) và giải đấu này không nằm trong hệ thống thi đấu thường niên của FIFA (trong khi môn bóng đá nữ tại Olympic lại được quy định là giải đấu thường niên của FIFA).
 
Chủ tịch IOC Rogge đã có ý nhượng bộ các CLB, tuy nhiên, làm như vậy thì vô tình họ lại đi ngược với tiếng nói của FIFA. Nếu một phán quyết về trường hợp Diego được đưa ra, cụ thể là cầu thủ người Brazil không phải dự Olympic 2008, thì hệ quả của nó là rất khó lường vì hàng loạt CLB khác cũng sẽ theo chân Bremen không chịu nhả cầu thủ. Xem ra, cuộc chiến Bremen – IOC & FIFA, xa hơn là các CLB châu Âu với hai tổ chức thể thao và bóng đá lớn nhất hành tinh, vẫn còn rất dai dẳng dù thời gian chẳng còn nhiều.
 
“FIFA là tổ chức được lập ra để quản lý, điều hành và bảo vệ quyền lợi của các đội bóng, cầu thủ. Nhưng trong trường hợp này, với việc ép buộc các cầu thủ dự Olympic, chính FIFA đã đi ngược với tiêu chí hoạt động, chà đạp lên lợi ích của các thành viên chỉ vì lợi ích của riêng mình” – Klaus Allofs, Giám đốc thể thao Werder Bremen.

Đông Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm