Diego muốn ở lại Wolfsburg: Đừng đùa với Magath!

19/06/2011 11:44 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Mới đây, người đại diện và cũng là bố của Diego đã tuyên bố tiền vệ này sẽ tiếp tục ở lại Wolfsburg mặc cho HLV Felix Magath từng tuyên bố sẽ đẩy ngôi sao này xuống chơi ở giải hạng Tư. Diego sẽ chiến đấu để lấy lại niềm tin của Magath hay tin rằng HLV này sẽ phải xuống nước, giống như Steve McClaren hay Pierre Littbarski?

Trong trận đấu cuối cùng của mùa trước với Hoffenheim, khi biết mình sẽ phải ngồi trên ghế dự bị, Diego đã tức giận bỏ về khách sạn. Dù đã biết Diego nổi tiếng ngỗ ngược , nhưng HLV Magath đã nổi điên bởi ở thời điểm đó Wolfsburg vẫn chưa chính thức trụ hạng. Ngay lập tức, HLV này đã phạt Diego 250.000 euro đồng thời tuyên bố rao bán tiền vệ này với giá 10 triệu euro hoặc cho xuống thi đấu với Wolfsburg II, đội đang chơi ở giải hạng Tư.

Dưới tay Magath, Raul đã hồi sinh còn Diego (trái) sẽ lụi tàn?- Ảnh Getty

Bị Magath cấm cửa, những tưởng Diego sẽ nhanh chóng tìm một bến đỗ mới nhưng gần đây, Djair Cunha, bố và cũng là người đại diện của ngôi sao này, cho biết: “Diego sẽ vẫn ở lại Wolfsburg. Thứ Hai cậu ấy sẽ bay tới Đức (Wolfsburg tập trung vào ngày 23/6-TT&VH). Vụ rắc rối chỉ là chuyện của quá khứ. Nó cũng như chuyện cãi nhau của các cặp đôi ý mà. Ở thời điểm này, chúng tôi không nghĩ tới việc về chơi bóng ở Brazil mà đã có kế hoạch lâu dài cho việc tiếp tục thi đấu ở châu Âu”.

Thực ra, nếu Diego đã nhận ra sai lầm và muốn được làm lại từ đầu (phần nào thể hiện qua việc đến tập trung sớm), HLV Magath có thể sẽ thay đổi quyết định. Tuy nổi tiếng cứng rắn nhưng Magath cũng từng có vài lần châm chước. Ở Schalke, khi Jefferson Farfan không tập trung cùng đội để đòi ra đi, Magath vẫn tha thứ cho tiền vệ người Peru, thậm chí còn cho đá chính. Hơn nữa, Wolfsburg vẫn chưa săn được Zvjezdan Misimovic (Dynamo Moskva) hay Miralem Pjanic (Lyon) nên cần một người như Diego đóng vai trò nhạc trưởng, dĩ nhiên chỉ trong trường hợp tiền vệ này thật sự hối cải.

Nhưng nếu bố con Diego nghĩ vị trí của mình không thể đụng đến và Magath sớm muộn cũng sẽ tha bổng cho Diego, giống như Steve McClaren hay Pierre Littbarski trước đây, họ đã nghĩ lầm hoàn toàn về Magath. Ở Schalke, Magath từng cho bộ ba Jermaine Jones (lương 4 triệu euro/mùa), Hans Sarpei và Alexander Baumjohan xuống chơi với đội hình 2 ở giải hạng Tư nên lúc này, hoàn toàn có thể làm điều tương tự với Diego dù cầu thủ này đang hưởng lương tới 6 triệu euro/mùa.

Với Magath, việc bán Diego cũng không phải là vấn đề khó khăn, ngay cả khi chưa mua được người thay thế. Với chiến lược gia này, điều làm nên thành công là tập thể, là tôn trọng kỷ luật, đấu pháp của HLV chứ không phải nằm ở các ngôi sao. Nên nhớ dù Kuranyi hay Rafinha có công lớn trong việc giúp Schalke giành ngôi á quân mùa 2009-2010 nhưng vẫn bị Magath đẩy đi. Đằng này đóng góp của Diego cho Wolfsburg khá hạn chế nên chẳng có lý do gì khiến HLV này phải giữ tiền vệ người Brazil bằng mọi giá.

Hiện giờ, cũng có không ít đội đang hỏi mua Diego. Galatarasaray đã từng có ý định mua Diego, có thể sẽ quay trở lại vụ này nếu thất bại trong việc mua bộ ba Forlan, Reyes và Ujfalusi của Atletico Madrid. Sốt sắng hơn, chủ tịch CLB Botafogo đã sang tận Đức để bàn kế hoạch mua Diego nhưng phi vụ này chưa hoàn thành do giá 10 triệu euro vẫn nằm ngoài tầm với của CLB Brazil. Tuy nhiên, đến sát ngày thị trường chuyển nhượng đóng cửa, nếu Diego vẫn là cái gai trong mắt, nhiều khả năng Magath sẽ chấp nhận lỗ, đẩy tiền vệ này đi không thương tiếc.

Nói chung, bố con Diego không nên đùa với một HLV nổi tiếng sắt đá như Magath bởi việc phải xuống hạng Tư hay sang một đội kém tên tuổi hơn, chắc chắn chỉ khiến sự nghiệp của tiền vệ người Brazil ngày càng xuống dốc. Đã trượt dài quá nhiều trong 2 năm qua, Diego nên tỏ thái độ hợp tác để sớm quay trở lại những ngày vinh quang.   

Trần Khánh An



Thăng trầm một ngôi sao

Diego từng được coi là một trong những số “10” hàng đầu của Bundesliga, thậm chí cả thế giới. Trong 84 trận chơi cho Bremen, tiền vệ này đã ghi được 38 bàn thắng và đóng góp 31 pha kiến tạo, đang giữ kỷ lục về số lần được bình chọn là Cầu thủ của tháng (5 lần) và từng có giá chuyển nhượng hàng đầu Bundesliga (27 triệu euro). Thế nhưng, kể từ khi sang Juventus hè 2009, Diego đã hoàn toàn đánh mất mình. Chỉ trong vòng 2 năm, từ một tiền vệ tài hoa bậc nhất, Diego đã trở thành một chuyên gia gây rắc rối và đang bị Wolfsburg rao bán với giá rẻ mạt: chỉ khoảng 10 triệu euro.

Con số

1 Cicero đã trở về Tombense nên nếu Diego và Grafite cũng rời Wolfsburg, đội bóng này chỉ còn một cầu thủ Brazil là Josue, đội trưởng mùa 2008-2009, năm “Bầy sói” giành chức vô địch.

3 Năm ngoái, Wolfsburg là đội mạnh tay nhất trên thị trường chuyển nhượng nhưng năm nay, mới mang về 3 cầu thủ với giá chỉ 4,5 triệu euro, trong đó nổi bật nhất là tiền đạo người Croatia Srdjan Lakic, mùa trước đã ghi 16 bàn cho Kaiserslautern.

5 Diego đang giữ kỷ lục về số lần được bình chọn là Cầu thủ của tháng (5 lần), xếp ngay sau tiền vệ này là Mario Gomez và Lukas Podolski, mỗi người đều có 4 lần được chọn. Năm 2007, Diego cũng được chọn là Cầu thủ của năm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm