Diego Milito và Martin Palermo: Hai số phận

24/06/2010 13:15 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH)- Điểm chung duy nhất của Diego Milito và Martin Palermo là đều đóng vai trò dự bị cho Gonzalo Higuain ở giải đấu lần này. Nhưng xét về mọi mặt, họ là hai số phận hoàn toàn khác nhau.

Diego Milito đến mũi Hảo vọng sau khi đã cống hiến một mùa giải tuyệt vời trong màu áo Inter Milan. Thế nhưng, trong con mắt của Maradona, anh chưa bao giờ nhận được sự tin tưởng thực sự. Việc ông điền tên Milito vào danh sách 23 tuyển thủ tới Nam Phi đơn thuần chỉ là đối phó với sức ép dư luận. Trong khi đó, Martin Palermo đã trải qua một mùa giải đáng quên cùng Boca Junior khi đội bóng này lặn ngụp ở nửa dưới của giải vô địch Argentina. Thế nhưng, tấm vé ấy là một sự tưởng thưởng cho "gã khùng" (biệt danh của Palermo), sau bàn thắng quý như vàng của anh vào lưới Peru ở vòng loại.


Diego Milito và Martin Palermo- Ảnh AP
Việc Argentina sở hữu quá nhiều chân sút giỏi đã khiến Diego Milito phải xếp hàng trên băng ghế dự bị. 11 phút ở trận gặp Nigeria là quá ít để chứng tỏ mình, nhưng 80 phút bế tắc trước Hy Lạp đã cho thấy một Diego Milito lạc lõng và vô duyên trong sắc áo ĐTQG. Trái lại, Palermo chỉ mất 9 phút sau khi vào sân để có bàn thắng trong lần đầu dự VCK World Cup. Một bàn thắng đầy may mắn sau khi cú sút của Messi bị Tzorvas cản phá. Sau 22 lần khoác áo ĐTQG, Milito mới có 4 bàn, và bàn gần nhất cách đây đã 3 năm. Chỉ được gọi trở lại từ tháng 9 năm ngoái, Palermo là chân sút số một dưới thời Maradona với 6 lần lập công. 


Biệt danh của Diego Milito là hoàng tử, nhưng trong màu áo sọc xanh da trời, anh là một vị hoàng tử không vương miện. Biệt danh của Palermo là gã khùng, song với Maradona, anh là một thần tài thực sự. Một đội bóng muốn đăng quang không chỉ cần những ngôi sao lớn mà còn cần cả may mắn. Argentina đang có cả hai yếu tố ấy, liệu họ có thành công?


T.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm