Danh hiệu đầu tiên cho Diego Lopez?

17/05/2013 19:16 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Bị thất sủng ở Sevilla trong giai đoạn đầu tiên của mùa giải, chính Diego Lopez cũng không thể nghĩ rằng sự nghiệp của anh lại bước sang một trang mới nhanh đến thế. 

Lopez đã sẵn sàng cho chiếc Cúp đầu tiên.

1. Sau khi lĩnh trọn cú đá của người đồng đội Arbeloa, Casillas bị gãy xương ngón tay và cần 10 tuần để hồi phục. BLĐ Real khi đó đã nháo nhào trên thị trường chuyển nhượng. Nhiều mục tiêu được đưa ra và cuối cùng, họ chọn Diego Lopez. Quyết định ấy đã giúp cho chàng thủ môn 33 tuổi này cảm thấy như mình được hồi sinh trong một chiếc áo choàng mới.

Mùa 2006-07, Real Madrid đã có một cú nước rút ngoạn mục khi vượt qua Barcelona để đăng quang ngôi vô địch Liga. Diego Lopez thuộc biên chế của nhà vô địch khi ấy nhưng với việc không có nổi dù một lần ra sân từ băng ghế dự bị (tính riêng Liga), không ai nhắc đến anh trong danh hiệu này. Đó không thể coi là danh hiệu chính thức.

Casillas quá ổn định và cuối mùa bóng đó, Lopez tới Villarreal rồi Sevilla để tìm kiếm những danh hiệu của riêng anh. Dẫu vậy, vinh quang liên tục ngoảnh mặt với Lopez và chỉ khi về lại Real Madrid, khi đã bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp, Lopez mới lại đứng trước ngưỡng cửa của danh hiệu chính thức đầu tiên. Để có được cơ hội ấy, Lopez đã đánh bật chính Casillas ở vị trí bắt chính trong khung gỗ.

2. Lopez đã chơi cực tốt trong những trận đấu mà anh được ra sân. Phong độ ổn định, sự chắc chắn giúp cho thủ môn này chiếm luôn vị trí chính thức trong khung gỗ của Real. Lopez càng bắt hay bao nhiêu, anh càng khiến cho Casillas trở thành người thừa ở Bernabeu bấy nhiêu.

Chính Mourinho, người đã từng coi Lopez đơn thuần là một công cụ của cuộc chiến ngay trong phòng thay đồ của Real, cũng không thể ngờ rằng anh lại bắt tốt đến thế. Như đã biết, mâu thuẫn giữa Mourinho và Casillas đã không thể hàn gắn. Casillas từng tuyên bố sẽ không ra sân nếu Mourinho còn dẫn dắt Real. Ngược lại, HLV người Bồ nói thẳng rằng Diego Lopez mới là số một. Do đó, khi Casillas trở lại, Mourinho không hề đả động đến anh và Lopez luôn có một vị trí bắt chính trong mỗi trận đấu.

Những gì Mourinho nói không phải không có cơ sở. Lopez đã chơi cực tốt trong các trận đấu với M.U ở vòng 1/8 Champions League. Ở 3 trận "kinh điển" với Barca, màn trình diễn của anh là rất thuyết phục. Lopez đã góp công rất lớn trong chiến tích lọt vào chung kết Cúp Nhà Vua của Real. Dù có thể bị coi là công cụ để Mourinho loại bỏ Casillas nhưng không thể phủ nhận chính Lopez đang là người mang đến sự tin tưởng tuyệt đối trong khung thành của Real.

3. Đêm nay, Lopez sẽ bước vào trận chung kết mà anh được sự kì vọng lớn nhất trong sự nghiệp. Real đang trải qua một mùa giải thất bại và giờ là lúc họ vớt vát cho nỗi thất vọng bằng quyết tâm tìm kiếm một chiến thắng trước Atletico. Trong bối cảnh hàng thủ vắng mặt nhiều trụ cột với chấn thương của những Varane, Arbeloa, Ramos và Marcelo, sự kì vọng vào vai trò của Lopez lớn hơn bao giờ hết.

T.Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm