Atletico đè bẹp Gijon 4-0: Tiệc chia tay hoàn hảo cho Jurado

01/09/2010 11:19 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

* Forlan lập cú đúp

(TT&VH) - Những ngày vui dường như kéo dài bất tận với Atletico Madrid. Sau chiến thắng đầy ấn tượng 2-0 trước Inter Milan ở trận tranh Siêu Cúp châu Âu, thầy trò Quique Flores tiếp tục tạo ra một tiếng vang khác với việc đè bẹp Sporting Gijon 4-0 để vươn lên dẫn đầu Liga. Đáng chú ý là trong trận đấu chia tay, tiền vệ đa năng Jurado đã tỏa sáng rực rỡ với cú sút đẹp mắt mở tỉ số.

Những người thân cận với HLV Quique Flores khẳng định rằng ông không hề muốn để Jose Manuel Jurado ra đi. Từ khi trở lại sau thời gian chơi bóng ở Mallorca dưới dạng cho mượn, cầu thủ trưởng thành từ lò Castilla của Real Madrid đã luôn khiến những HLV làm việc với anh, từ Abel Resino tới Quique Flores, cảm thấy hài lòng với thái độ làm việc còn trên cả tuyệt vời. Phong độ ổn định, sự bền bỉ và khả năng chơi tốt ở mọi vị trí nơi hàng tiền vệ cũng là những phẩm chất khiến Jurado luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong mắt các HLV. Mùa trước, anh chính là người duy nhất ở Atletico được sử dụng trong mọi trận đấu, với số lần ra sân lên tới 64 (38 ở Liga, 5 ở Copa và 17 ở Europa League). Không riêng gì Flores, mọi HLV đều không muốn để mất một cầu thủ như Jurado!

Atletico tiếp tục bay bổng với sự thăng hoa của phong độ - Ảnh Getty

"Vấn đề" của Flores, của Atletico và của chính Jurado là lời đề nghị từ Schalke 04 là quá hấp dẫn để có thể chối từ. Trong bối cảnh tài chính không mấy sáng sủa như hiện tại, Atletico không thể chờ đợi điều gì tốt hơn lời đề nghị của đội bóng Đức (trả trước 11 triệu, trả sau 1 triệu) cho một cầu thủ mà trong mắt họ dù sao cũng chỉ là dự bị chiến thuật. Về phần mình, Jurado cũng không thể cưỡng lại được trước sức hút từ Schalke, từ lời hứa được trả lương cao hơn, được ra sân nhiều hơn, và trên hết là từ tham vọng của một đội bóng muốn tạo nên một điều gì đó tại Champions League (ngoài Jurado, Schalke còn mua Raul, Huntelaar). "Đề nghị ấy quá hấp dẫn và có những thời điểm chúng ta không thể nói không. Một phần trong tôi cảm thấy vui, nhưng một phần cũng thấy rất buồn".

Trong trận đấu đầu tiên của mùa giải mới, cũng là trận đấu cuối cùng của Jurado, HLV Quique Flores đã bất ngờ xếp anh đá chính bên cánh phải thay vì đội phó Simao như thường lệ. Có thể ông muốn ngấm ngầm bày tỏ sự phản đối với sự thiếu nhất quan trong chính sách chuyển nhượng của BLĐ. Cũng có thể ông muốn tạo cơ hội tốt nhất cho Jurado được nói lời chia tay với các CĐV của sân Calderon. Dù thế nào thì Flores cũng đã thành công. Trước khi rời sân để nhường chỗ cho chính Simao ở phút 77, tiền vệ người Cadiz đã có những màn trình diễn thực sự xuất sắc. Đặc biệt hơn, chính anh là người mở ra chiến thắng cho đội nhà bằng một cú sút quyết đoán từ ngoài vòng cấm ở ngay phút 12. Các CĐV Atletico lại càng có lý do để cảm thấy nuối tiếc vì sự ra đi này.

Dù thế nào thì Jurado cũng nên biết rằng không phải ai cũng có được may mắn như anh: Chia tay khi mọi thứ đều đang tốt đẹp. Có thể nói, thời điểm này chính là thời điểm đẹp đẽ nhất đối với Atletico Madrid từ sau cú đúp Liga/Cúp Nhà Vua mà họ giành được cách nay đã 15 năm. Ba tháng trước là chức vô địch Europa League. Giữa tuần trước là danh hiệu Siêu Cúp châu Âu. Còn bây giờ là đại thắng 4-0 và ngôi đầu Liga. Cuộc sống ở Vicente Calderon đang ngập tràn một màu Hồng, và Jurado rõ ràng có thể tự hào rằng anh là một phần trong đó. Nếu sắp tới Atletico vẫn chơi tốt thì không nói làm gì, nhưng nếu chẳng may đội bóng này chơi tệ đi, hẳn sẽ có người cho rằng đó là vì họ để Jurado ra đi...

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm