Hãy ngăn Diego Costa, nếu có thể!

13/12/2013 10:54 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Từ La Liga đến Champions League, Diego Costa luôn là nỗi sợ hãi với bất kỳ hàng thủ nào. Cầu thủ người Brazil (thi đấu cho Tây Ban Nha) đang đạt hiệu suất không thể ấn tượng hơn.

Khi Atletico quyết định bán chân sút Radamel Falcao, người hâm mộ đội bóng đỏ - trắng hài lòng về mặt tài chính. Đồng thời, vẫn có những nghi ngại về hàng công có thể suy yếu. Sau đó, bản hợp đồng với tiền đạo “khủng” David Villa mang đến sự yên tâm.

Đã không có một khoảng trống nào trong đội hình Atletico, sau khi Falcao chia tay. Thậm chí, Atletico thi đấu đa dạng hơn nhiều, khi không còn phải tập trung bóng cho Falcao. Tất nhiên, không phải Villa đã lấp đầy khoảng trống của Falcao, ngoài việc mặc chung chiếc áo số 9 đỏ - trắng.

Nhân tố làm vơi nỗi nhớ Falcao ở Vicente Calderon là Diego Costa, từng là một đối tác quen thuộc của tiền đạo người Colombia. Tính đến thời điểm này, sau hơn 1/3 chặng đường mà Diego Costa là nhân tố chủ lực trên hàng công, anh thậm chí không thua kém những gì Falcao đã làm. 


Diego Costa đang có phong độ ấn tượng


Ở La Liga, Diego Costa đã ghi được 15 bàn trong 12 trận đấu. Chỉ có 3 trận anh “im lặng”. Trên bảng xếp hạng chân sút đua tranh danh hiệu Pichichi lúc này, chỉ có Cristiano Ronaldo làm được tốt hơn Diego Costa. Cầu thủ người Bồ Đào Nha sở hữu bộ sưu tập 17 bàn thắng cùng Real Madrid.

Hiệu quả ở Champions League của Diego Costa còn đáng sợ hơn. Bị treo giò 2 trận đầu tiên, Diego Costa tham gia 3 trận đấu cùng Atletico, và mỗi khi có mặt trên sân anh đều ghi bàn. Chi tiết hơn, “số 19” thực hiện 4 bàn thắng vào lưới các đối thủ, và thêm một pha kiến tạo sau tổng cộng 196 phút. Như vậy, cứ 49 phút là Diego Costa lại trực tiếp ghi một bàn thắng ở Champions League. Thành tích của cầu thủ 25 tuổi này nhỉnh hơn một chút so với Cristiano Ronaldo, người dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, với trung bình 50 phút/bàn.

19 bàn sau 20 trận chính thức mùa này là thành tích nằm ngoài sự chờ đợi của chính Diego Costa. Thêm một bàn nữa, có thể là trong trận tiếp Valencia cuối tuần này, Diego Costa sẽ chính thức san bằng kỷ lục của bản thân. Mùa trước, anh ghi 20 bàn thắng sau 44 trận đấu.

Ngăn Diego Costa lúc này là công việc nan giải với bất kỳ hàng thủ nào.

Raul Garcia và giấc mơ World Cup

HLV Simeone đã có 7 thay đổi trong đội hình Atletico chiến thắng Porto. Raul Garcia là một trong số đó. Được xếp đá hộ công, Raul Garcia là người ghi bàn mở tỷ số. Một pha bóng đẹp mắt. 6 bàn ở La Liga, và 3 bàn Champions League, Raul Garcia là một nhân tố đặc biệt trong chiến thuật của Simeone. Cầu thủ 27 tuổi này có thể đá nhiều vai trò, từ cánh đến hộ công, thậm chí cả tiền đạo.

Từ một phát hiện của Simeone, sau thời gian chỉ được thi đấu ở đội bóng nhỏ hoặc dự bị, Raul Garcia hoàn toàn có thể mơ được Vicente Del Bosque để mắt. Vẫn còn nửa năm trước khi Del Bosque lên danh sách World Cup 2014, và chừng đó thời gian có lẽ là đủ để Raul Garica chinh phục Del Bosque.


N.H
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm