08/11/2013 11:00 GMT+7 | Hành tinh bóng đá
Người hiếm hoi quay lưng với Selecao
Diego Costa sinh ra và lớn lên ở Brazil, học những động tác đá bóng đầu tiên ở Brazil, chập chững bước vào sự nghiệp cầu thủ từ những CLB Brazil, lắc đầu với đội tuyển Brazil. Brazil là gốc gác, là máu mủ. Nhưng anh từ chối, để đến với quê hương thứ hai Tây Ban Nha sau chỉ 5 năm sinh sống và thi đấu ở đây. HLV Scolari tỏ ra tiếc rẻ pha chút bực bội: “Cậu ta đã quay lưng lại với giấc mơ của hàng triệu người Brazil...”
Trong quá khứ, tuyển Brazil đã gọi ai thì đấy là vinh dự cho họ. Thậm chí đến Marcos Senna, tiền vệ trung tâm cùng Tây Ban Nha vô địch EURO 2008 còn không thuộc tầm ngắm của đất nước luôn dư thừa tài năng bóng đá này. Có một trường hợp từng từ chối tuyển Brazil vào năm 2011, là hậu vệ Mario Fernandes hiện khoác áo CSKA Moskva. Nhưng khi ấy, anh từ chối vì lí do cá nhân, không vì chọn một đội tuyển khác như Costa. Costa đã đưa ra một quyết định đi ngược lại suy đoán của nhiều người.
Diego Costa đạt phong độ rất cao từ đầu mùa
Diego Costa ngang tàng và không sợ người Brazil coi mình là kẻ phản bội? Chắc chắn. Cầu thủ từng thổ lộ luôn muốn... giết người khi thi đấu ấy, đã viết thư gửi cho TTK LĐBĐ Brazil, Julio Cesar Avelleda, rằng anh muốn khoác áo tuyển Tây Ban Nha. Chỉ đến sinh sống tại Tây Ban Nha từ năm 2007, Costa khẳng định rằng quốc gia này “cho anh tất cả mọi thứ”.
Thực tế đúng như vậy. HLV Scolari đã gọi anh thi đấu trận giao hữu gặp Italy và Nga, nhưng chỉ cho anh đá vài phút (vào sân thay Fred) rồi lãng quên. Trong khi đó, HLV tuyển Tây Ban Nha Vicente Del Bosque đã nhiều lần nói chuyện với Diego Costa và mời anh khoác áo đội tuyển.
Hơn 1 tháng trước, Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha gửi thư lên FIFA xin phép gọi Diego Costa lên tuyển. “Cậu ấy thi đấu thực sự tốt”, HLV Del Bosque nhận xét. “Tôi không thể nói chắc chắn rằng liệu tôi có gọi cậu ấy mọi trận đấu hay không... nhưng cậu ấy có đủ mọi tiêu chí cần thiết: có quốc tịch Tây Ban Nha, ở đây 5 năm từ năm 18 tuổi, và chưa từng chơi một trận chính thức nào cho tuyển Brazil. Rất nhiều cầu thủ nước ngoài từng chơi cho Tây Ban Nha, và nếu cậu ấy tiếp tục phong độ này, chúng ta sẽ buộc phải gọi cậu ấy dự World Cup”.
Sánh ngang Cristiano Ronaldo
Ngày 29/9, Diego Costa ghi bàn đánh bại Real Madrid ngay trên sân Bernabeu lần đầu tiên tại La Liga từ năm 1999. Đầu giải, Atletico từng leo lên đầu bảng, thắng 7 trận đầu mùa và bất bại liên tiếp 12 trận nhờ thành tích ghi bàn tuyệt vời của Costa. Atletico đã trở thành hiện tượng của Liga mùa này khi hơn Real đến 5 điểm và chỉ kém đầu bảng Barca 1 điểm.
Cuối mùa trước, Costa ghi bàn trong trận chung kết Copa del Rey vào lưới Real, và một lần nữa mùa này, anh ghi bàn hạ đội Kền Kền. Đến nay thì Costa đã ghi13 bàn, bằng thành tích của ngôi sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid và thậm chí hơn Lionel Messi đến 5 bàn. Anh chưa từng ghi bàn nhiều như vậy: Thành tích ghi bàn của Costa cấp CLB trước đây lần lượt là 10, 9, 6, 7, 9 và 5. Trong 7 trận đầu mùa, Costa ghi 8 bàn, sánh ngang kỷ lục của những chân sút cự phách trong lịch sử Atletico như Diego Forlan, Sergio Aguero và Radamel Falcao.
Mọi chuyện tựa như phép màu với cầu thủ từng bị cho 5 CLB mượn vì không được tin tưởng. Hè này, lần đầu tiên sau 6 năm, anh biết chắc đội bóng mình sẽ phục vụ trong mùa giải. Liverpool và Arsenal đã hỏi mua, nhưng Costa từ chối. HLV Simeone của Atletico nhìn thấy ở anh hình ảnh mình trước đây: quyết đoán, thông minh, sắc sảo và tinh quái. “Ai đó mang Diego về Atletico sau giai đoạn cho mượn tại Rayo”, Simeone thừa nhận. “Tôi cảm thấy vui vì cảm nhận được ngay chàng trai này có thể tạo ra khác biệt”.
Tây Ban Nha cần tài năng và "chất điên" Costa
Costa rất hung hăng. Một tờ báo mô tả cánh tay anh khi thi đấu vung vẩy như “dao của một sĩ quan Thụy Sỹ”. Khi thi đấu trên sân, cầu thủ 24 tuổi không bao giờ tìm cách tránh một cú tắc bóng, mà luôn bắt hậu vệ đối phương đối mặt trực diện với mình, và không ngại dùng tiểu xảo bất chấp đúng sai: Costa bước vào mùa giải này với 35 thẻ vàng đã nhận trong sự nghiệp, và chỉ có 5 cầu thủ ở Liga phạm lỗi nhiều hơn anh mùa này. Anh chính xác có những thứ mà người Tây Ban Nha quen gọi là “phần còn lại của bóng đá”.
HLV Vicente del Bosque nhanh chóng khẳng định những chiếc thẻ của Costa không phải vấn đề với tuyển Tây Ban Nha. Ông nhìn ra rằng Costa phải nhận nhiều thẻ cũng bởi anh là mục tiêu của các hậu vệ. Bằng chứng? Chỉ Neymar bị phạm lỗi nhiều hơn Costa ở La Liga mùa này. Nếu họ phạm lỗi với anh, cũng có nghĩa là họ sợ anh. Xem Costa thi đấu, bạn có thể nhận thấy anh không có những kỹ năng đặt biệt, thi đấu đơn giản nhưng đầy hiệu quả. Anh rất thông minh trong chạy chỗ và đa dạng trong dứt điểm, không bao giờ bó buộc ở trung tâ mà có thể dạt biên hoặc lùi sâu…
Trong trận gặp Real, một số CĐV đội nhà la ó anh: “Diego Costa không phải người Tây Ban Nha”. Điều đó không đúng. Anh đủ giỏi để chơi cho tuyển Tây Ban Nha, và họ nên học cách chấp nhận đi là vừa. Một cầu thủ có sức mạnh, khả năng dứt điểm, hiệu suất ghi bàn tuyệt vời như Diego Costa (trung bình, cứ 80 phút lại ghi 1 bàn) chắc chắn xứng đáng hơn những Fernando Torres, Fernando Llorente hay David Villa sa sút, để có một suất dự World Cup cùng đội tuyển.
Del Bosque quả là người may mắn. Nếu Diego Costa bùng nổ ở ĐTQG như ở Atletico thì tuyển Tây Ban Nha quá hoàn hảo.
Và có thể hiểu vì sao Scolari tức giận. Có thể tuyển Brazil không cần Diego Costa, nhưng Scolari thừa biết tuyển Tây Ban Nha, đối thủ số 1 của họ ở World Cup 2014, sẽ mạnh như thế nào khi có Diego Costa.
Nhân vật phản diện trong phim hoạt hình Diego Costa nói không bao giờ mang việc về nhà. Điều đó thật sự tốt. Nếu tiền đạo Atletico Madrid làm thế, anh có thể đi qua cánh cửa, trêu đùa với con chó cưng bằng vài nhát vụt, dùng khuỷu tay lén lút thúc vào vợ khi cô ấy đi bộ lên cầu thang, nhìn cô ấy lăn xuống một đống lộn xộn nhàu nát bên dưới rồi lại nhún vai ngây thơ như thể anh vô tội, hay quay lại dọa cho các con anh bật khóc. Anh có thể đi vào phòng khách và đá đổ một vài đồ vật trong đó, cuộn quanh đầu tấm thảm chân và kêu gào đòi... một quả phạt. Vâng, Costa là một trong những cầu thủ nhiều tiểu xảo nhất La Liga. Rất nhiều người không hài lòng với những điều anh làm trên sân, nhưng cũng phải đồng ý rằng anh làm những chuyện đó rất kinh nghiệm. Các CĐV đối địch ghét anh. CĐV đội nhà yêu anh, với một chút chê trách đáng yêu, và ngay cả những CĐV ghét anh cũng phải ra chỗ kín nở một nụ cười. Sau tất cả, có một chút gì đó hài hước về anh. Anh giống một nhân vật phản diện trong phim hoạt hình. Nhà báo Sid Lowe viết về Diego Costa trên tờ The Guardian như thế. Diego Costa thừa nhận điều này: “Trên sân, tôi chiến đấu với tất cả, tôi không kiểm soát được bản thân”, anh nói, “Tôi sỉ nhục mọi người, tôi không tôn trọng đối thủ, tôi nghĩ tôi phải giết họ…”. |
Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất