Diego sẽ bị Wolfsburg tống khứ: Ra đi, hoặc chơi ở giải hạng Tư!

19/05/2011 11:38 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH)- Sự đỏng đảnh và vô kỷ luật của Diego đang khiến anh trở thành cái gai trong mắt HLV Felix Magath, và theo tờ Bild, thì nhà cầm quân nổi tiếng là cứng rắn này đã lên kế hoạch tống anh khỏi Wolfsburg, sau rắc rối mới nhất xảy ra cuối tuần qua, ở vòng đấu cuối cùng của Bundesliga.

"Cậu ta rời khỏi phòng họp chiến thuật ngay khi biết mình không có tên trong đội hình chính. Đây là lần đầu tiên trong đời, việc này xảy ra đối với tôi" - HLV Felix Magath rất tức giận. Diego đã vùng vằng bỏ ra ngoài, khi biết mình không được đá chính, và anh mất tích luôn cho đến sáng hôm sau. Không có anh, Wolfsburg phải ra sân với một chiếc ghế dự bị bỏ trống (chỉ có sáu, thay vì bảy người), và may mắn là sự vắng mặt của Diego chẳng ảnh hưởng gì đến quyết tâm của đội bóng. Họ đánh bại Hoffenheim 3-1 ngay trên sân khách, và giành quyền trụ hạng. Sau đó, Diego chỉ gửi lời xin lỗi cho... hậu vệ Arne Friedrich, qua tin nhắn điện thoại.

Diego (trái) sắp bị tống khỏi Wolfsburg- Ảnh Getty

Wolfsburg đã an toàn, nhưng Diego thì không. HLV Magath đã nổi nóng đến mức đã lên kế hoạch mời... luật sư và cầu thêm sự giúp đỡ của cả FIFA lẫn UEFA để đưa ra một hình thức phạt thật đích đáng cho Diego, người đã từ chối làm việc cho đội bóng bỏ ra đến 15.5 triệu euro để đưa anh về từ Juventus mùa này. Và theo thông tin từ Bild, vào tối thứ Hai vừa qua, ông Magath đã có một buổi họp kín với cố vấn tối cao của Wolfsburg, ông Francisco Javier Garcia Sanz, để bàn về tương lai của Diego. Kết luận được đưa ra: Diego sẽ không còn cơ hội chơi bóng cho Wolfsburg ở Bundesliga nữa!

Cũng theo Bild, Wolfsburg có hai "kế hoạch" cho Diego mùa tới. Hoặc là tìm kiếm một bến đỗ mới cho tiền vệ người Brazil, với giá chuyển nhượng tối đa là 10 triệu euro. Hoặc là Diego sẽ phải chơi ở đội B của Wolfsburg mùa tới, và thay vì đối đầu với Bayern, Dortmund hay Schalke, anh sẽ phải chơi bóng với các đội hạng 4 như Meuselwitz, Halle hay Plauen, những đối thủ của đội B Wolfsburg ở giải bán chuyên. Người thay thế cho vị trí của Diego ở đội một cũng đã được nhắc đến: Tiền vệ công Zvjezdan Misimovic của CLB Nga Dinamo Mosvka, một cầu thủ ưa thích của ông Magath, trong giai đoạn 3 năm ông nắm quyền (2007-2009) và đưa Wolfsburg lên đỉnh Bundesliga hai năm trước.

Đừng đùa với Magath!

Quan trọng hơn, Misimovic là một cầu thủ tôn trọng kỷ luật, một phẩm chất đặc trưng của những đội bóng Magath nắm quyền. Sẽ không có chuyện một cầu thủ chống đối lại HLV, đi chơi đêm, hoặc không tuân thủ các ý đồ chiến thuật trên sân, mà không bị trừng phạt, dưới thời Magath. Khi còn dẫn dắt Schalke, ông đã lần lượt đẩy đi những cầu thủ có cá tính hoang dã (đặc biệt là các cầu thủ có dòng máu Nam Mỹ) là Kevin Kuranyi (người Đức gốc Brazil), trung vệ đội trưởng của Schalke bấy giờ là Marcelo Bordon, và cả hậu vệ cánh phải Rafinha (đều là người Brazil), những người luôn đến trễ trong các buổi tập, và cũng thường xuyên tập trung muộn sau các kỳ nghỉ Hè và Đông.

Ông Magath, một HLV đề cao tính tổ chức và kỷ luật Đức điển hình, chưa bao giờ bao dung được với sự phóng túng và đôi khi thật ích kỷ của những ngôi sao Nam Mỹ, mà cụ thể ở đây là người Brazil! Dù có lẽ ông thừa biết rằng đôi khi sự cứng nhắc có thể khiến mình phải trả giá, như sự sa sút kinh khủng của Schalke chỉ sau một mùa bóng, khi những viên gạch Brazil bị bốc dỡ khỏi sân Veltins. Nhưng điều đó cũng cho thấy rằng ông sẵn sàng chấp nhận mọi sự trả giá để trung thành với triết lý của chính mình, và dù Diego đã chơi một mùa giải không đến nỗi tồi, với 30 lần ra sân, 6 bàn thắng và không ít đường kiến tạo, thì sự ngỗ nghịch của anh cũng sẽ không bao giờ được ông Magath chấp nhận.

Trước khi ông Magath trở lại, Diego cũng đã từng "đá bay" chiếc ghế của HLV người Anh Steve McClaren, sau một hành vi vô kỷ luật trong trận thua Hannover 0-1 ở vòng 21 (anh giành quyền đá penalty mà HLV McClaren đã chỉ định cho Helmes, để rồi đá trúng xà). Thêm một lý do nữa để ông Magath dứt khoát hơn với quyết định của mình, bởi tính cách ngỗ nghịch và vô kỷ luật của Diego không chỉ là một cái dằm đâm vào triết lý bóng đá của Magath, mà rất có thể một ngày nào đó, sẽ bẻ gãy chiếc ghế của ông!

Ban Cầm

Diego, "con sói" bất trị

Tháng 11/2010

Sau khi đồng đội Sascha Riether vào bóng quyết liệt quá mức cần thiết, Diego đã lao vào “choảng” đồng đội ngay trên sân tập và bắt tuyển thủ Đức phải xin lỗi.

Tháng 2/2011

Vòng 21, Wolfsburg thua Hannover 0-1 và HLV Steve McClaren phải ra đi. Đáng ra, "Bầy sói" đã có thể ghi một bàn thắng, nếu Diego không giành lấy quả đá phạt 11 mét vốn được chỉ định cho Patrick Helmes đá, rồi sút... trúng xà. Sau đó, Diego đã bị phạt tiền và kỷ luật nội bộ

Tháng 4/2011

Diego bị tố cáo đã đá vào mắt cá chân của Patrick Osch một cách rất ác ý trong trận Wolfsburg hòa Frankfurt 1-1, và băng ghi hình cho thấy đúng là như thế, nhưng Ủy ban kỷ luật của Ban tổ chức Bundesliga đã không phạt anh, vì cho rằng đó chỉ là một tai nạn..

Tháng 5/2011

Diego bỏ ra khỏi phòng họp chiến thuật và biến mất ngay trước trận gặp Hoffenheim ở vòng đấu cuối cùng của Bundesliga, sau khi biết mình không có tên trong đội hình chính


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm