31/10/2008 09:20 GMT+7 | Văn hoá
![]() |
Trong thời gian Dido vắng bóng, nền công nghiệp âm nhạc đã thay đổi nhiều và đang phải chiến đấu để tồn tại trong kỷ nguyên của công nghệ kỹ thuật số. Song Dido không bao giờ chạy theo các xu hướng và chẳng hề nghĩ nhiều tới việc chinh phục công chúng bằng ca khúc hít mà chỉ đơn thuần thích viết theo cảm xúc của mình. Âm nhạc của Dido không bao giờ là nô lệ của thời gian, nhưng thành công ở mức hiện tượng của đĩa CD No Angel (1999) – trong đó có các ca khúc ăn khách như Thank You và Here With Me - và tiếp đó là Life For Rent (2003) đã khiến album thứ 3 của cô mang tựa đề Safe Trip Home trở thành đĩa CD được mong đợi nhất năm nay. Safe Trip Home được thu âm ở Los Angeles và phòng thu Abbey Road ở London.
“Tôi sáng tác nhạc, chơi nhạc và suy ngẫm về âm nhạc rồi cuối cùng xúc tiến thu âm. Tôi luôn cảm thấy tự hào về sản phẩm của mình và muốn mọi người cùng nghe. Vì vậy tôi không cảm thấy thời gian vắng bóng của mình vừa qua là dài, vì chừng nào mà tôi còn tiến lên phía trước và học hỏi được điều gì đó từ âm nhạc, từ cuộc sống thì vẫn luôn thấy thời gian trôi qua rất nhanh”, nữ ca sĩ 36 tuổi này bộc bạch.
![]() Album mới của Dido |
Trong Safe Trip Home, Dido chắt lọc tất cả những yếu tố mà cô yêu thích của dòng nhạc điện tử - chiếm phần lớn trong 2 album đầu - và tái tạo một cách sống động hơn trong phòng thu. Để thực hiện album đó, Dido đã học cách đánh trống, tôi luyện kỹ năng chơi guitar và piano, dấn sâu hơn vào vai trò sản xuất bên cạnh người cộng sự lâu năm Rollo và Jon Brion – người từng hợp tác với Kanye West.
![]() |
Sau một thời khá nổi loạn ở tuổi vị thành niên và từng bị đuổi ra khỏi nhà, giờ đây Dido đã gần gũi với cha mình hơn – một nhà xuất bản kiêm biên tập sách có tiếng, người luôn tự hào nhưng hơi kinh ngạc về thành công của con. Việc kiểm soát ngày càng sát sao các công việc trong phòng thu phản ánh niềm hạnh phúc, sự điềm tĩnh và tính ổn định trong cuộc sống của Dido. “Khi ở tuổi vị thành niên tôi chỉ biết mình biết được điều nọ điều kia nhưng không bao giờ đặt câu hỏi về nó, nhưng khi ngoài 20 tuổi tôi mới nhận thấy mình chẳng hiểu gì cả. Rồi tôi gây dựng lại. Mặc dù trông bên ngoài tôi khá điềm tĩnh, nhưng bên trong lại thấy nản lòng. Đó chính là lý do tại sao tôi viết nhạc”.
![]() ![]() ![]() ![]() Những hình ảnh mới của Dido |
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất