01h30 ngày 21/06, Brazil – Bờ Biển Ngà: Xong sớm, nghỉ sớm!

20/06/2010 12:05 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nếu cần phải bung sức, thì đây sẽ là lúc Brazil nên làm nhất. Một chiến thắng sẽ giúp họ có quyền nghỉ ngơi và tính toán ở trận đấu cuối. Nhưng trái lại, một kết quả hòa thôi cũng sẽ  khiến tình hình trở nên phức tạp hơn rất nhiều sau lượt đấu hôm nay.

Nói thì dễ, những làm mới khó. Nếu như Bờ Biển Ngà đã chơi một trận rất hiệu quả trong việc kiểm soát tốc độ và chất kỹ thuật của Bồ Đào Nha, thì không có lý do gì họ lại không lặp lại được điều đó trước Brazil. Mặt khác, trong khi Selecao đã trải qua 90 phút rất khó khăn trước lối phòng ngự quả cảm của CHDCND Triều Tiên, họ rất có thể sẽ còn gặp nhiều thách thức hơn trước sự dũng mãnh của “những chú Voi”. Không quá khó để nhận ra điểm sáng lớn nhất bên phía đội bóng châu Phi là Drogba. Tuy nhiên, chất lượng của hàng tiền vệ mới là sức mạnh đáng kể của họ. Chính sự bền bỉ và kinh nghiệm của những Yaya Toure, Eboue, hay Gervinho đã tạo nên một Bờ Biển Ngà rắn rỏi và khó bị đánh bại về mặt lối chơi. Trong khi đó, với đội quân vàng-xanh, chiến thắng trước Triều Tiên vẫn chưa cho thấy họ chưa thực sự bùng nổ (ít nhất là trên mặt trận tấn công) để xứng đáng với vị thế của mình.


Brazil: Đã đến lúc nhảy Samba, Ảnh Getty
Brazil sẽ có một đối thủ không dễ chơi, nhưng nhiệm vụ chiến thắng là không đổi. Gã khổng lồ 5 lần VĐTG vẫn luôn phải tự tạo ra thói quen vượt qua tất cả mọi đối thủ, cho dù giờ đây dẫn dắt họ là một HLV thực dụng. Vậy kịch bản nào sẽ diễn ra ở Soccer City? Brazil sẽ là những kẻ chinh phục, rất nhiều lý do để tin như vậy. Trên giấy tờ, Bờ Biển Ngà mới là đội cần một chiến thắng hơn để tránh nguy cơ bị loại. Nhưng dù Eriksson sở hữu trong tay những cầu thủ đẳng cấp, ông cũng thể xem đây là trận quyết đấu theo kiểu đôi công. Brazil rất “sắc”, và cũng rất uy lực mỗi khi cần bàn thắng. Khả năng phòng ngự sẽ là điều Bờ Biển Ngà quan tâm tới nhiều hơn, thay vì những ý tưởng tấn công táo bạo.

* Đã đến lúc nhảy Samba

Nếu chiến thắng, Brazil sẽ không chỉ lập tức có vé đi tiếp, mà họ còn có một ưu thế tâm lý rất tốt trước trận đấu cuối. Công bằng mà nói, trong trận mở màn, vẫn có không ít các trụ cột của Dunga chơi chưa đúng sức, hoặc thậm chí là chưa hết sức. Điều này chắc chắn sẽ phải thay đổi trước Bờ Biển Ngà. Đã có quá nhiều bất ngờ dành cho các đại gia tại vòng bảng World Cup năm nay, và Dunga dĩ nhiên không muốn cái “dớp” đó đổ xuống đội bóng. Trên lý thuyết, Brazil có quyền tự quyết nếu kết thúc trận đấu với 1 điểm. Nhưng điều đó quả thực rất rủi ro trong trường hợp Bồ Đào Nha thắng Triều Tiên với tỷ số đậm. Trong trường hợp này, ở trận cuối, Selecao sẽ ở vào thế chân tường.

Đã đến lúc các vũ công Nam Mỹ phải nhảy Samba. Đã đến lúc Kaka cần lên tiếng. Dunga đang sở hữu một chân sút hiện đại và có thể chơi rất hiệu quả (Fabiano), ông cũng có một tiền đạo chơi lắt léo đúng kiểu… Brazil là Robinho, nhưng chắc chắn, vai trò của Kaka vẫn sẽ được chờ đợi nhất. Tiền vệ của Real Madrid không chỉ là mắt xích quan trọng giữa tấn công và phòng thủ tuyến đầu của đội bóng vàng-xanh. Anh còn được xem là người đủ sức truyền cảm hứng lên lối chơi của toàn đội. Trước một đối thủ khá “cứng” như Bờ Biển Ngà, Kaka sẽ càng phải chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình lên lối chơi cũng như tinh thần của Brazil.

Một chút lo lắng dành cho người hâm mộ điệu Samba, đó chính là khả năng phòng thủ. Trận gặp Triều Tiên vẫn chưa thể kiểm chứng hệ thống phòng ngự của Dunga. Và nếu như họ đã để thủng lưới trước đội bóng nhỏ bé vùng Đông Á, thì Bờ Biển Ngà cũng sẽ có cơ hội.

Dự đoán: 2-1

* Lực lượng

Brazil: Gilberto Silva dính chấn thương trong buổi tập hôm thứ Sáu và chưa rõ khả năng ra sân hôm nay. Rất có thể, lão tướng này sẽ được thay thế bằng Josue.

Bờ Biển Ngà: Didier Drogba đã hoàn toàn bình phục. Eriksson sẽ để tiền đạo của Chelsea đá chính, và Dindane trở lại ghế dự bị.

* Đội hình dự kiến

Brazil: Julio Cesar; Maicon, Lucio, Juan, Michel Bastos; Gilberto Silva, Felipe Melo; Elano, Kaka Robinho; Luis Fabiano

Bờ Biển Ngà: Barry; Demel, K. Toure, Zokora, Tiene; Y. Toure, Eboue, Tiote; Gervinho, Drogba, Kalou


Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm