Didier Drogba: 'Voi rừng' chưa chịu già

28/10/2014 22:45 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Didier Drobga đã để lại dấu ấn trong trận đấu mà anh đá chính thay cho Diego Costa, bằng bàn thắng mở tỉ số cho Chelsea ở trận gặp Man United.

Đó là một pha đánh đầu dũng mãnh của Drogba, sau khi thoát khỏi sự kèm cặp của Rafael để đón bóng từ quả phạt góc của Cesc Fabregas. Cầu thủ người Bờ Biển Ngà, với chiều cao 1m88 đã hoàn toàn đánh bại hậu vệ người Brazil với chiều cao 1m73.

Đây rõ ràng là một pha không chiến không cân sức chút nào. HLV Jose Mourinho đã lưu ý Drogba về chiều cao khiêm tốn của Rafael trước trận, và mọi chuyện đã diễn ra, thật trùng hợp, theo đúng ý ông. Và khi ăn mừng bàn thắng, Drogba không quên hướng về ông thầy người Bồ Đào Nha đang ngồi trong khu kĩ thuật. Nhiệm vụ mà Jose Mourinho giao cho đã được Drogba hoàn thành xuất sắc!

Pha đánh đầu trên là một trong những bàn thắng đẹp nhất của Drogba và nó được ghi ở một trong những trận cầu lớn nhất của bóng đá Anh, tại sân vận động có biệt danh "Nhà hát của những giấc mơ". Dường như bản thân Drogba cũng đang sống trong giấc mơ lần nữa.

Ở tuổi 36, thật khó tưởng tượng chân sút người Bở Biển Ngà lại có thể chơi trọn vẹn trận cầu đinh ở Old Trafford và ghi một bàn thắng đẹp như vậy. Chỉ trong một khoảnh khắc, Drogba đã xé toang mành lưới của Man United và thắp lên tia hy vọng cho Chelsea, khi mà Diego Costa và Loic Remy đang phải ngồi ngoài vì chấn thương. Giá trị của Drogba chính là ở đây.

Dù cho Chelsea không thể giành chiến thắng khi Van Persie đã quân bình tỉ số ở phút cuối thì màn trình diễn của Drogba không vì vậy mà kém phần rực rỡ. Gần 2 năm sau khi Drogba nói lời từ biệt ở Stamford Bridge, Drogba lại tỏa sáng trong màu áo "The Blues".

"Sẽ không công bằng cho các cầu thủ của tôi, nhưng Drogba thật tuyệt vời", HLV Jose Mourinho đã phải thốt lên như thế sau trận đấu. Vị HLV người Bồ Đào Nha có lí do để khen ngợi Drogba như vậy bởi người học trò lâu năm của ông vừa mới quay trở lại thi đấu nhưng đã có một tuần thi đấu ấn tượng.

Vào tối hôm thứ Ba tuần trước, khi Chelsea gặp Maribor ở Champions League, Drogba những tưởng sẽ không có cơ hội đá chính bởi lúc đó trong tay Mourinho vẫn còn một tiền đạo khác là Loic Remy. Tuy nhiên tân binh này đã buộc phải rời sân sau khi ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea vì chấn thương. Do đó Drogba được tung vào sân và rồi anh nhanh chóng ghi bàn trên chấm 11m. Pha lập công ấy gợi nhớ lại thời gian mà Drogba còn là trụ cột ở Chelsea, một "sát thủ" khét tiếng đã giúp Mourinho giành 2 chức vô địch Premier League và đưa Chelsea lên đỉnh cao của châu Âu với danh hiệu Champions League vào tháng 5/2012.

Sau đó Drogba từ biệt Chelsea để phiêu lưu ở Shanghai Shenhua và Galatasaray. Nhưng mọi cổ động viên Chelsea đều biết, Stamford Bridge mới là ngôi nhà đích thực của "Voi rừng". Và như một giấc mơ, Drogba đã trở về ngôi nhà thân thương của mình và một lần nữa tỏa sáng đúng lúc Chelsea đang cần anh nhất. Cầu thủ sẽ có lễ sinh nhật lần thứ 37 vào tháng Ba năm sau này, quả thực đang sống trong một giấc mơ tuyệt vời mà bất cứ lão tướng nào cũng khao khát.

Sơn Tùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm