(TT&VH) - Chính xác hơn là 2 tiền vệ trung tâm của đội Pháp: Alou Diarra và Abou Diaby. Buổi tập chiều qua, tiền vệ trụ của CLB Bordeaux đã phải rời sân tập sau một tiếng đồng hồ và trở về phòng nghỉ tại trung tâm Clairefontaine, dưới sự giúp đỡ của các bác sĩ trị liệu. Tiền vệ Diaby cũng không thể dự buổi tập ngày hôm qua vì chấn thương mắt cá dính phải trong trận Arsenal gặp Chelsea ở Premier League cuối tuần trước.
Cả 2 đều là nhân tố quan trọng trong sơ đồ 4-3-3 mà ông Blanc đang áp dụng cho tuyển Pháp: Alou Diarra chơi như một máy quét trước hàng thủ, còn Diaby cầm nhịp ở giữa sân cùng tiền vệ trẻ M`Vila. Hệ thống này đã vận hành rất tốt trong trận Pháp thắng Bosnia 2-0. Nó đem lại sự cân bằng ở trung tuyến, và giúp đội Pháp giữ được thế trận an toàn, kín kẽ trên sân khách.
Chấn thương của 2 cầu thủ này cũng khiến ông Blanc còn rất ít lựa chọn khi thiết lập hệ thống phòng thủ từ tuyến 2. Sự trở lại của 2 tiền vệ công Yoann Gourcuff và Samir Nasri
cũng sẽ đem đến một cơn đau đầu khác: Liệu ông có thể xếp họ trong cùng một đội hình mà không lo ngại họ giẫm chân nhau? Và liệu các tiền vệ trụ của Pháp có chịu nổi áp lực khi đảm nhiệm vai trò “xách nước” cho một bộ đôi phiêu lưu như thế?
Nếu Diarra và Diaby không thể ra sân, chắc chắn Lass và Matuidi sẽ đá thế vai. Nhưng nếu bất kỳ một trong 2 cầu thủ này “trục trặc”, đội Pháp không còn giải pháp ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Nếu có tiền vệ kỳ cựu Toulalan, có thể cơn đau đầu của ông Blanc đã thuyên giảm. Matuidi, với “hành trang” chỉ là… một lần khoác áo tuyển Pháp (trận giao hữu thua Na Uy 0-1) khó có thể chịu nổi sức ép khi đảm nhiệm thay vai trò rất quan trọng của Diaby, người mà ông Blanc từng cho rằng hiện tại, thay thế anh là một việc rất khó.
Một giải pháp khác cho ông là chuyển đội hình sang 4-2-3-1 để tận dụng hết số tiền vệ công đã gọi trong đợt tập trung lần này, nhưng đó là hệ thống đã từng thất bại dưới thời HLV Raymond Domenech, và cũng khiến đội Pháp thất thủ ngay trên sân nhà trước Belarus ở trận đầu tiên chiến dịch vòng loại.
Và ông Blanc đang phải đối mặt với 2 vấn đề: 1. “Khủng hoảng thừa” ở vị trí tiền vệ tấn công và 2. Sự mong manh ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Điều giúp Pháp áp đặt được thế trận trong chiến thắng trước Bosnia là sự cân bằng ở tuyến giữa, vì thế, có thể trở thành một dấu hỏi lớn trong trận gặp Romania.
Cả 2 đều là nhân tố quan trọng trong sơ đồ 4-3-3 mà ông Blanc đang áp dụng cho tuyển Pháp: Alou Diarra chơi như một máy quét trước hàng thủ, còn Diaby cầm nhịp ở giữa sân cùng tiền vệ trẻ M`Vila. Hệ thống này đã vận hành rất tốt trong trận Pháp thắng Bosnia 2-0. Nó đem lại sự cân bằng ở trung tuyến, và giúp đội Pháp giữ được thế trận an toàn, kín kẽ trên sân khách.
Chấn thương của 2 cầu thủ này cũng khiến ông Blanc còn rất ít lựa chọn khi thiết lập hệ thống phòng thủ từ tuyến 2. Sự trở lại của 2 tiền vệ công Yoann Gourcuff và Samir Nasri
Alou Diarra sẽ nghỉ trận gặp Romania- Ảnh Reuters |
Nếu Diarra và Diaby không thể ra sân, chắc chắn Lass và Matuidi sẽ đá thế vai. Nhưng nếu bất kỳ một trong 2 cầu thủ này “trục trặc”, đội Pháp không còn giải pháp ở vị trí tiền vệ đánh chặn. Nếu có tiền vệ kỳ cựu Toulalan, có thể cơn đau đầu của ông Blanc đã thuyên giảm. Matuidi, với “hành trang” chỉ là… một lần khoác áo tuyển Pháp (trận giao hữu thua Na Uy 0-1) khó có thể chịu nổi sức ép khi đảm nhiệm thay vai trò rất quan trọng của Diaby, người mà ông Blanc từng cho rằng hiện tại, thay thế anh là một việc rất khó.
Một giải pháp khác cho ông là chuyển đội hình sang 4-2-3-1 để tận dụng hết số tiền vệ công đã gọi trong đợt tập trung lần này, nhưng đó là hệ thống đã từng thất bại dưới thời HLV Raymond Domenech, và cũng khiến đội Pháp thất thủ ngay trên sân nhà trước Belarus ở trận đầu tiên chiến dịch vòng loại.
Và ông Blanc đang phải đối mặt với 2 vấn đề: 1. “Khủng hoảng thừa” ở vị trí tiền vệ tấn công và 2. Sự mong manh ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Điều giúp Pháp áp đặt được thế trận trong chiến thắng trước Bosnia là sự cân bằng ở tuyến giữa, vì thế, có thể trở thành một dấu hỏi lớn trong trận gặp Romania.
ANL
