Liên hoan phim Cannes là một “hội chợ phù hoa”, nơi người ta có thể tận dụng để biến thành cơ hội kinh doanh với công thức: Một chiếc váy đẹp + một ngôi sao thời thượng + thảm đỏ Cannes = doanh số bán hàng bùng phát.
Chỉ qua quan sát, bạn cũng có thể thấy thảm đỏ LHP được người ta chú trọng như thế nào qua cách tổ chức chặt chẽ, chi tiết. Có hẳn một đội những anh chàng "tuần tra giao thông” diện tuxedo, làm công việc duy nhất là mách nước các sao làm thế nào để có được những bức ảnh thời trang thật đẹp. Bởi thời trang, không thua kém gì các bộ phim, là thứ dầu bôi trơn cho cỗ máy Cannes vận hành.
Năm nay, công việc của "đội tuần tra" bắt đầu từ lễ khai mạc Liên hoan phim lần thứ 65 diễn ra vào 16/5. Từ 18h40, dòng sao bắt đầu đổ về. "Đội tuần tra" khẽ vẫy vẫy Virginie Ledoyen bước lên phía trước. Diện chiếc váy Elie Saab màu xanh hở vai trần, Ledoyen mất 5 phút để đi hết thảm đỏ dài chỉ 18 m. Chốc chốc cô lại dừng chân, chống tay, ngả đầu, nghiêng người để tạo dáng trước ống kính phóng viên khắp 4 phía.
|
Mỗi nhịp dừng để chụp ảnh của sao thường kéo dài tối đa 90 giây. Quá thời gian đó, "đội tuần tra" sẽ ra hiệu cho họ tiếp tục tiến lên phía trước. Trên thảm đỏ thường có một số vị trí lợi về hình ảnh được đánh dấu sẵn, tiện cho các ngôi sao dừng lại để chụp hình.
Khi nữ ca sĩ Lana Del Rey rảo bước trên thảm đỏ, ở một nơi nào đó, nhà thiết kế của hãng Alberta Ferretti cũng đang nhấn nút “Gửi” bức email tới hàng loạt địa chỉ báo chí, thông báo rằng, nữ ca sĩ đang diện chiếc váy của hãng này.
Tất nhiên, không có nhà thiết kế nào thừa nhận, họ bỏ tiền ra để thuê diễn viên hoặc người mẫu diện trang phục của mình trên thảm đỏ. Nhưng họ sẽ úp mở với báo chí rằng, các hãng đối thủ của mình mới là những kẻ làm việc đó. Đại diện một hãng thời trang danh tiếng của Pháp tiết lộ với Telegraph hôm 20/5: “Chúng tôi chẳng bao giờ phải trả tiền để thuê người ta mặc thiết kế của mình. Nhưng các hãng khác làm như vậy đấy. Cũng chả nên trách các diễn viên làm gì. Họ nhận được ít nhất 10.000 euro (260 triệu đồng) mà chỉ cần mặc một chiếc váy đẹp trong một đêm. Ai cũng nghĩ, người khác làm được sao mình không làm được?”.
|
Trong một căn phòng penthouse sang trọng ở khách sạn Martinez, Scheufele chia sẻ: "Trong triển lãm, chiếc vòng cổ sẽ được cả thế giới biết đến bởi chúng tôi kết nối với 5.000 phóng viên và không biết bao nhiêu kênh truyền hình mà tôi cũng không nhớ hết. Nhưng chỉ vài phút xuất hiện trên thân hình mỹ nhân cùng với các bước chuyển động của họ, món trang sức sẽ sống động hơn cả. Đó là sự khác nhau giữa các hình thức quảng bá”.
Bà kể đã gặp rất nhiều khách hàng tìm đến các cửa hiệu Chopard với một tấm hình của Sharon Stone được cắt ra từ báo. Trong hình Sharon đeo một đôi hoa tai của Chopard. Và khách hàng muốn “có ngay lập tức” một đôi như vậy. Tất nhiên, Scheufele cũng nhấn mạnh rằng, việc quảng bá này này không chỉ có hiệu quả một chiều. “Cả hai bên cùng có lợi”. Liên hoan phim Cannes luôn là cơ hội quý trong đời các diễn viên, nên họ không bao giờ muốn lãng phí chúng.
|
Siêu mẫu Eva Herzigova chia sẻ: “Trong các buổi chụp hình, bạn có thể chụp hàng trăm, chỉ để chọn một bức. Và bạn có thể kiểm soát các góc chụp. Nhưng trên thảm đỏ, bạn không kiểm soát được điều gì hết, ống kính có ở khắp nơi. Mọi thứ bạn có thể làm là sải bước và khi nghe gọi đến tên mình thì dừng lại một chút, nói ‘hallo’, cười, và lại bước tiếp”.
Herzigova còn nhấn mạnh, ngay cả khi các sao chọn không đúng trang phục hay phụ kiện, họ vẫn có thể nổi bật nhờ sự tự tin. “Khi nhận ra trang phục hay cách trang điểm của mình quá tệ thì cũng là lúc bạn chẳng làm được gì nữa rồi. Hãy tự tin mà tiến lên phía trước. Bạn phải tự tin để khiến người khác tưởng bạn hoàn hảo”, cô nói.
Nữ siêu mẫu cũng chia sẻ về quá trình chuẩn bị của mình cho Liên hoan phim Cannes. Thông thường, cô chọn váy trước, rồi tìm đến "bà bạn Caroline" để chọn trang sức. Nhưng năm nay, món trang sức là tiêu điểm, nên váy áo trở thành “thứ phụ thuộc, làm nền cho chiếc vòng cổ”.
Mọi thứ Herzigova nói có vẻ rất đơn giản, nhưng khi đứng trước hàng trăm ống kính. Không phải ai cũng làm được như vậy. Năm nay, Dương Mịch, tiểu hoa đán của điện ảnh Trung Quốc đã trở thành trò lố khi đứng ì trên thảm đỏ, khiến cho đội tuần tra phải liên tục nhắc nhở (xem clip). Còn Hoa hậu Thế giới 1994 Aishwarya Rai - khách VIP trong các kỳ Liên hoan phim Cannes - cũng từng xuất hiện như một chú vẹt xanh đỏ khi lần đầu tiên được mời tới Cannes.
|
Liên hoan phim Cannes 2012 mới đi được nửa chặng đường, nhưng Diane Kruger đã thể hiện xuất sắc, thậm chí là có phần hơn cả Thurman, đối với nhiệm vụ “phải xinh đẹp và nổi bật”.



