Di Maria và niềm vui một nửa

24/03/2014 13:39 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(Thethaovanhoa.vn) - Trong một ngày mà các siêu sao Cristiano Ronaldo, Gareth Bale mờ nhạt thì Angel Di Maria cùng với Karim Benzema đã để lại dấu ấn đậm nét nhất cho hàng công Real Madrid.

Thật tiếc cho cả hai khi niềm vui không đi cùng họ đến hết trận vì sai lầm của hàng thủ.

Nước tăng lực của Real Madrid

Khi trận đấu bước sang phút 16, BLV Martin Tyler của Sky Sports đã phải thốt lên: “Di Maria có lẽ đã uống nước tăng lực trước giờ thi đấu!”

Di Maria khi ấy chơi bóng như một kẻ điên dại, liên tục chạy lên chạy xuống khắp mặt sân và quấy rầy các cầu thủ Barcelona cả khi có lẫn không có bóng. Ronaldo có xu hướng chạy vào giữa chơi như trung phong cắm, nhường tiền vệ người Argentina khai thác điểm yếu tuổi tác của Dani Alves và anh đã làm rất tốt. Cánh trái trở thành hướng tấn công chủ đạo của Real với mũi khoan Di Maria và sự yểm trợ từ Marcelo. Khi Benzema có cơ hội ở phút thứ 5, chính là Di Maria tạo ra tình huống đó.

4 phút sau khi Tyler đưa ra bình luận nói trên, Di Maria đã giúp Real gỡ hòa, và cần thêm 4 phút kế tiếp để đưa Real vượt lên dẫn. Di Maria đã đứng sẵn bên cánh trái chờ Bale ở trung lộ đưa bóng cho mình, và quả tạt vào đúng tầm đầu của Benzema (1m87), người rất khôn ngoan chọn Javier Mascherano (1m74) làm đối thủ không chiến. Barcelona nghèo đến mức không mua nổi một trung vệ cao to?

Nhưng phải là bàn thứ hai của Benzema để Martin Tyler có thể dùng đó làm mô tả chính xác về Di Maria. Anh nằm ở cột phạt góc vì bị đau trước khi được chăm sóc qua loa để quay lại thi đấu, và lập tức có quả tạt để Benzema khống chế rồi đá volley nâng lên 2-1. Thậm chí tỷ số có thể đã là 3-1, nếu như Pique không phá bóng khỏi vạch vôi cú đá tầm gần của Benzema, và đoán xem ai là người chuyền bóng cho Benzegol ở tình huống này? Không ai khác ngoài cầu thủ mang số áo 22.

Các nhà ảo thuật thường không diễn một trò hai lần nhưng Di Maria và Benzema đã giữ nguyên một kiểu phối hợp ấy đến hơn ba lần và đầy hiệu quả. Một phần vì độ khéo khi qua người và độ tinh tế trong chọn điểm rơi của người chuyền bóng, một phần vì hình thể của người đón bóng, và một phần vì độ quái của họ (Di Maria giả vờ đau để làm phân tán hậu vệ Barca).

Di Maria chỉ chùng xuống khi anh nhận thẻ vàng ở phút 35, nhưng khi đó đã đủ gây ra thiệt hại đáng kể cho Barcelona, đội đã mở tỷ số trước. Quá tiếc nuối cho Real vì không thể duy trì được lợi thế vì sai lầm của hàng thủ và vì các cá nhân khác không thể tỏa sáng để cùng cộng hưởng. Nhưng màn trình diễn của Di Maria đủ để khẳng định anh là một trong những người chơi hay nhất trận này.

Thiên thần tình yêu

Di Maria trước trận đấu này đã nổi lên là một trong những nhà kiến thiết hàng đầu Real Madrid. Với thêm một cú đúp kiến tạo nữa, tiền vệ 26 tuổi đã có 15 đường chuyền thành bàn (10 tại Liga, 5 tại Champions League), dẫn đầu toàn đội ở hạng mục này.

Di Maria có rất nhiều biệt danh, El Angelito (thiên thần), Di Magia (nhà ảo thuật), El Flaco (chàng gầy), và cả El Fideo (mì ăn liền). Anh chính là “mì ăn liền” của Madrid thời điểm này, một người phá băng và một sự hỗ trợ cần thiết mỗi khi cặp Ronaldo - Bale bị kèm chặt.

Dù không có ngoại hình điển trai như Kaka, Di Maria cũng là một “thiên thần”, một thiên thần tình yêu bởi anh sinh đúng vào ngày Lễ Tình nhân và bởi những gì đang làm cho Real Madrid. Một cầu thủ hữu dụng để Carlo Ancelotti xây dựng đế chế của mình ở Bernabeu.

Nguyễn Đỉnh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm