Di Maria muốn ghi bàn hạ Real nhưng… không ăn mừng

21/10/2015 19:21 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(Thethaovanhoa.vn) - Vào mùa Hè rực lửa 2014 ở Lisbon, đêm derby Madrid huyền diệu mà Di Maria là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, đã ghim vào tâm trí tiền đạo người Argentina một thứ cảm xúc không thể xóa bỏ được.

Ngay sau khi giúp Real Madrid giành được “Decima” (vô địch Champions League/cúp C1 châu Âu lần thứ 10) trong lịch sử, Di Maria phải ngậm ngùi rời đội bóng áo trắng ở đúng thời điểm đẹp nhất của sự nghiệp. Một cuộc chia tay dang dở cho cả anh và những người yêu mến cầu thủ 27 tuổi này.

Tài năng, sự chuyên nghiệp và những cống hiến của Di Maria được ghi nhận từ những bàn thắng, các danh hiệu và vô số những khoảnh khắc đẹp như bàn thắng vào lưới đại kình địch Barcelona ở trận chung kết Cúp nhà Vua mùa bóng 2014. Nhưng quan trọng nhất, nó được đánh dấu bằng cuộc lật đổ đội bóng mạnh nhất thế giới Barcelona ở mùa 2012 với Jose Mourinho, sau đó là chức vô địch Champions League 2014 với Ancelotti.

Từ vai người hùng, Di Maria bỗng chốc bị hắt hủi không thương tiếc, khi Chủ tịch Florentino Perez quyết bán anh cho Manchester United để đưa về James Rodriguez, một ngôi sao bắt mắt hơn và tạo ra hình ảnh tươi tắn hơn cho đội bóng Hoàng gia TBN. Cuộc phiêu lưu ngắn ngủi tại nước Anh trong màu áo Manchester United để lại những dư vị đắng, không chỉ thế, Di Maria bị coi là không thể thành công khi rời Real. Đó là sự xúc phạm với tài năng và danh tiếng của tiền vệ người Argentina.

Nhưng chỉ sau một mùa bóng thất bại, "Thiên thần" đã chạm mặt cố nhân. Dĩ nhiên, cảm giác của anh lần này sẽ khác, không giống như lần cuối cùng anh sải bước trên thảm cỏ Bernabeu, cả sân đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng tiền đạo người Argentina. Lần này, Di Maria tiếp Real ở Paris. Anh có thừa sự tự tin và quyết tâm ghi bàn vào lưới đội bóng cũ khi anh trả lời báo chí: “Nếu ghi bàn vào lưới Real, tôi sẽ không ăn mừng, vì sâu trong tim, tôi không thể gạt bỏ được những kí ức đã có, tôi không thể quên được danh hiệu Champions League thứ 10 mà tôi đã giành được cùng Real”.

Những gì tiền đạo 27 tuổi này đã làm được cùng Dải thiên hà, sẽ được chờ đợi tiếp nối ở Paris St Germain, tốc độ, sự khéo léo và tinh tế của anh sẽ mở ra cánh cửa chiến thắng cho đội bóng nước Pháp ở Bernabeu. Vào đêm nay, cầu thủ có biệt danh “Thiên thần” này sẽ phải chắp cánh cho ước mơ của đội bóng mới, giúp Paris St Germain thoát khỏi sự hoài nghi về khả năng đánh bại một đối thủ lớn. Mà Di Maria là một trong những niềm hi vọng lớn nhất, thậm chí còn nhiều hơn sự kì vọng đặt vào Ibrahimovic.

“Với những cầu thủ như hiện tại, chúng tôi có thừa sức để giành chức vô địch Champions League, nếu giành được chiến thắng trước Real, chúng tôi sẽ nhận được sự tôn trọng và đưa mình lên một tầm cao mới”, Di Maria đã nói như vậy trước khi trở lại Tây Ban Nha.

Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm