01/12/2025 14:24 GMT+7 | Thể thao
Giữa thành phố hơn 14 triệu dân, có những con người lặng lẽ làm nên giá trị của Sài Gòn – bằng sự bền bỉ, tử tế và trái tim luôn biết chia sẻ.

Dì Gái – doanh nhân được yêu mến của TP.HCM, luôn truyền cảm hứng sống tích cực thông qua thể thao.
Trong số đó, Dì Gái – chủ cơ sở Như Lan – là một biểu tượng lặng lẽ mà mạnh mẽ như chính mạch sống của thành phố này.
Ở tuổi 82, Dì Gái vẫn giữ tinh thần thép, sự năng động và trái tim ấm áp khiến bất kỳ ai từng gặp bà đều cảm nhận được năng lượng đặc biệt ấy.
Không ồn ào khoe mình, không chạy theo ánh đèn hào nhoáng. Nhưng ai từng gặp Dì Gái đều cảm nhận được một điều:
đây là người phụ nữ có ý chí thép và trái tim ấm – ấm đến mức lan tỏa.
KHÔNG CHỈ LÀ DOANH NHÂN – BÀ LÀ "VẬN ĐỘNG VIÊN CỦA CUỘC ĐỜI"

Khoảnh khắc đăng quang ngôi vô địch lão tướng TP.HCM năm 2015 – cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp thể thao của bà.
Nhiều bài báo từng viết về sự thành công của cơ sở Như Lan, về thương hiệu bền bỉ suốt mấy chục năm.
Nhưng có một điều ít ai biết – đằng sau đó là một tinh thần thể thao không bao giờ chịu khuất phục.
Dì Gái từng:
• Vô địch bóng bàn lão tướng TP.HCM năm 2015
• Tham dự Giải lão tướng châu Á 2015
• Góp mặt tại Giải lão tướng thế giới 2014 (New Zealand) và 2018 (Mỹ)
Những thành tích ấy không chỉ là số liệu – đó là bản lĩnh và nghị lực của một người phụ nữ không chấp nhận dừng lại.
HAI TIẾNG BƠI – HAI TIẾNG TẬP – MỘT ĐỜI NỖ LỰC

Dì Gái tập luyện cùng HLV quốc tế Ti Long và các thành viên tại cơ sở Như Lan - Nguyễn,Tuấn, Hùng, Trọng, Ké, Dũng
Điều đáng khâm phục nhất là ở tuổi 82, Dì vẫn duy trì cường độ tập luyện mà nhiều người trẻ cũng khó theo kịp.
Nhiều người hỏi: Ở tuổi này, sao Dì vẫn tập thể thao nhiều như vậy?
Bà chỉ cười hiền:
"Tập để khỏe, khỏe để làm việc, làm việc để giúp được nhiều người hơn."
Mỗi buổi sáng, Dì đều đặn bơi 2 tiếng, rồi đến chiều tiếp tục tập bóng bàn gần 2 tiếng.
Không bỏ ngày nào.
Không vì tuổi tác mà giảm bớt.
Không vì bận rộn mà lơ là.
Và chính điều ấy khiến nhiều người – từ nhân viên đến con cháu – đều xem bà là tấm gương sống cho sự kỷ luật và ý chí.
TẤM LÒNG NHƯ LAN – HƠN CẢ MỘT THƯƠNG HIỆU

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM ghi nhận đóng góp nổi bật của bà trong công tác xã hội.
Trong khi duy trì một cơ sở kinh doanh lớn, Dì Gái vẫn dành nhiều năm cuộc đời cho các hoạt động thiện nguyện:
• Xây cầu ở nhiều vùng quê còn khó khăn
• Xây nhà tình thương tặng bà con nghèo
• Ủng hộ tuyến đầu và người dân trong đại dịch COVID-19
• Gửi hàng hóa, vật tư, kinh phí cho đồng bào vùng bão lũ, lở đất
• Hỗ trợ học sinh mồ côi và người yếu thế
Không camera, không phóng viên theo chân.
Dì hay nói:
"Làm việc tốt thì không cần ai biết. Quan trọng là đời sống của họ khá hơn."
Ở Sài Gòn này, nhiều cây cầu, nhiều mái nhà vẫn nhắc đến bà bằng sự trìu mến như vậy.
TỪ MỘT NGƯỜI PHỤ NỮ – THÀNH CẢM HỨNG CHO NHIỀU THẾ HỆ

Dì Gái luôn đồng hành cùng phong trào thể thao – tổ chức giải đấu, trao thưởng và khuyến khích thế hệ trẻ duy trì lối sống khỏe.
Với nhân viên, Dì Gái là "người thầy" nghiêm nhưng đầy bao dung.
Với con cháu, Dì là tấm gương không bao giờ khuất phục.
Với cộng đồng, Dì là người phụ nữ luôn chọn việc tử tế, luôn thắp lửa cho cuộc sống.
Trong mắt nhiều người, bà không chỉ là doanh nhân, không chỉ là vận động viên, mà là người truyền động lực đúng nghĩa.
Một người chứng minh rằng:
"Muốn sống tốt – hãy sống có ý chí."
"Muốn giúp đời – hãy giữ trái tim đừng nguội."
MỘT NGỌN LỬA ẤM CỦA SÀI GÒN
Dì Gái – với sự bền bỉ trên bàn bóng bàn, sự kỷ luật trong cuộc sống, và tấm lòng hướng về cộng đồng – đã trở thành một biểu tượng đẹp của Thành phố Hồ Chí Minh.
Không phô trương.
Không đòi ghi công.
Chỉ nhẹ nhàng mà bền bỉ như một ngọn đèn dầu giữa phố thị.
Và ánh sáng ấy – ấm, hiền, nhưng mạnh mẽ – sẽ còn soi đường cho rất nhiều người.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất