Thế giới

Đi dọc đất nước để giữ gìn di sản

04/10/2010 11:04 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Đoàn xe đạp xuyên Việt vì môi trường đã hoàn thành “sứ mệnh” sau 30 ngày đêm “vượt núi băng rừng” với hơn 2.000 km qua 20 tỉnh, thành. “Hành trình bảo tồn di sản” đã cho các em sinh viên tình nguyện trong CLB Đạp xe vì môi trường (C4E) những bài học lớn và hành động cụ thể.

“Hành trình bảo tồn di sản trong thời kì biến đổi khí hậu” diễn ra từ ngày 7/8 đến ngày 11/9. Buổi tổng kết chương trình đã được tổ chức ngày 3/10 tại TP.HCM.


Các thành viên C4E trên hành trình bảo vệ di sản
Bạn Lã Thị Diễm Hằng, thành viên CLB C4E nhận định: “Tham gia một chuyến đi xuyên Việt, em có được bài học lớn về môi trường mà qua sách vở sẽ không thể cảm nhận hết. Nước ta có một quần thể văn hóa vật thể và phi vật thể vô cùng độc đáo. Đó là những di sản vô giá, nhưng sự tác động của môi trường tự nhiên cũng như của con người đã ảnh hưởng lớn đến các di sản. Khí hậu nóng lên và thay đổi liên tục khiến nhiều công trình bị hư hỏng nặng và thường xuyên phải tu bổ. Nhiều hạng mục di tích theo thời gian cũng bị hao mòn như: Chùa Cầu (Hội An), tháp Po Klong Grai (Phan Rang), phố cổ Hội An.

Mặt khác, chính ý thức của một số du khách đã tác động một phần lên sự hao mòn của di sản như: Vứt rác bừa bãi, viết bậy, vẽ bậy lên di sản. Một bộ phận dân cư nơi có di sản văn hóa chưa nhận thức hết tầm quan trọng của di sản, vì lợi ích kinh tế mà thờ ơ, quay mặt với những giá trị vô giá của di sản. Địa phương sở tại chưa phát huy hết vai trò của mình trong việc kết nối với cộng đồng địa phương trong việc bảo tồn”.

Các thành viên trong đoàn đã có 18 buổi tiếp xúc cộng đồng với hơn 300 thanh niên và người dân địa phương để nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, trong đó có việc bảo tồn các di sản trong thời kì biến đổi khí hậu.

Bạn Trần Thu Thắm - sinh viên Khoa Báo chí, Trường ĐH KH, XH&NV TP.HCM đánh giá: “Hầu hết thanh niên, người dân tại các địa phương chưa quan tâm đến việc bảo vệ môi trường, bảo vệ di sản văn hóa. Chúng em đã tổ chức tuyên truyền và ra quân 5 đợt dọn dẹp rác trên các tuyến đường và bãi biển tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Phan Rí (Ninh Thuận)... Nước mình có đường bờ biển dài và nhiều bãi biển đẹp như thế mà nhiều khách du lịch, người dân thiếu ý thức vứt rác bừa bãi. Đến Huế, thấy lăng vua Minh Mạng, Khải Định, Tự Đức thì được trùng tu bảo vệ tốt, còn cụm lăng vua Thiệu Trị, Dục Đức lại khá hoang tàn. Nếu không được giới thiệu thì em cũng không biết đó là lăng của vua chúa”.

Ông Đặng Văn Khoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ Thiên nhiên Môi trường TP.HCM cho biết, sau chuyến đi này, từ những bài học mà các em thu nhận được, Hội sẽ thực hiện các chương trình hoạt động cụ thể để các em tìm hiểu tác động của môi trường đến những di sản tại TP.HCM, đa dạng sinh học tại huyện Cần Giờ... và từ đó tác động mạnh đến ý thức bảo vệ môi trường của người dân thành phố.

Anh Đức

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm