Ballack từ chối trận chia tay: Hãy tôn trọng tôi!

18/06/2011 12:11 GMT+7 | Bóng đá Đức

(TT&VH) - Hôm kia, HLV Joachim Loew đã bất ngờ tuyên bố loại Michael Ballack ra khỏi kế hoạch của ông trong tương lai và cho biết sẽ dành trận đấu giao hữu với Brazil vào 10/8 tới đây để chia tay cựu đội trưởng.

Đã không được triệu tập vào “Die Mannschaft” hơn một năm nay, nên những tưởng Ballack sẽ nhanh chóng chấp nhận quyết định này nhưng hôm qua, tiền vệ của Leverkusen đã gây ngạc nhiên cho tất cả khi từ chối nhận món quà, theo tờ Bild gọi là “từ thiện”, của LĐBĐ Đức.

Nhiều người cho rằng ở đội tuyển Đức, Ballack vẫn được biết đến với hình ảnh một người đội trưởng quen ra lệnh, áp đặt các đồng đội xung quanh bằng mệnh lệnh. Nhưng nay, anh lại phải tham dự một trận đấu vội vã được gắn mác chia tay (trận giao hữu này đã được lên lịch từ hơn một năm trước), cảm thấy bị xúc phạm nên Ballack từ chối để giữ lòng tự trọng. Đó là một cách giải thích khá hợp lý và đúng với tính cách ngạo nghễ của Ballack.

Ballack không muốn trận chia tay - Ảnh Getty

Chia tay ĐTQG là điều mà Ballack không hề mong muốn, và động thái từ chối trận đấu chia tay ẩn chứa một thông điệp rất rõ ràng: Anh không bao giờ chấp nhận một sự áp đặt vội vàng cho bản thân mình! Trận đấu này đã được lên lịch từ một năm trước, và nó đã được sử dụng như một “công cụ” để “chữa cháy”, khi HLV Loew đưa ra tuyên bố cuối cùng cho trường hợp của Ballack.

Cựu tiền vệ Chelsea xứng đáng nhận được nhiều hơn thế, với những gì đã cống hiến cho đội tuyển Đức trong 12 năm qua. Có thể là nhiều người cho rằng anh gàn dở khi từ chối một trận đấu chia tay, nhưng chắc hẳn, một trận đấu thiêng liêng như thế không thể được gán ghép một cách “tiện thể” như thế được!

Và hãy tin rằng, quyết định nghiệt ngã này không thể khiến cựu đội trưởng tuyển Đức chịu lùi bước. Sau khi rời Chelsea để đến Leverkusen, Ballack đã trở nên kiên nhẫn hơn, chưa một lần gây ra điều tiếng gì dù ở BayArena, dù không phải lúc nào tiền vệ này cũng được coi là số một. Đánh giá cao Ballack, nhưng HLV Jupp Heynckes không hề trao cho anh băng đội trưởng hay đội phó, thậm chí không ít lần cho anh ngồi ghế dự bị. Trước những quyết định của Heynckes, Ballack đều lặng lẽ chấp nhận bởi đã 33 tuổi, cầu thủ này đủ trưởng thành để hiểu các quyết định của HLV, hiểu rằng quyền lợi của đội bóng cao hơn của cá nhân.

Nhưng là một thủ lĩnh bẩm sinh, chắc chắn Ballack sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Ở Leverkusen, cả năm qua phải vật lộn với chấn thương nhưng Ballack vẫn chiến đấu đến cùng. Kết quả là trong 10 trận cuối giai đoạn hai, tiền vệ này đã thường xuyên được đá chính và có thể chơi đủ 90 phút.

Tức là Ballack, bằng tư chất của một thủ lĩnh bẩm sinh, vẫn chưa thể tự xếp mình vào “diện” hết thời, và bằng động thái từ chối một trận đấu chia tay kiểu “tiện thể”, anh đã gửi một thông điệp cho DFB: Đừng đối xử với một huyền thoại sống với tâm lý ruồng bỏ kẻ hết thời!

Ballack đã tôn trọng tương lai của đội Đức, tôn trọng sự lớn mạnh của cuộc cách mạng được xây dựng bởi những người trẻ tuổi của “Mannschaft”, và chấp nhận rút lui không một lời phàn nàn. Vậy thì anh cũng có quyền đòi hỏi DFB tôn trọng những gì anh đã đóng góp, đã đổ mồ hôi, cả máu, và nước mắt sau những thăng trầm suốt 12 năm, đôi khi một mình chống đỡ một đội Đức không có bất kỳ ngôi sao đẳng cấp thế giới. Ballack không cần một trận đấu thủ tục, mà anh cần sự tự trọng, và chân thành.

T.K.A

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm