Hai nhân vật đang nói tới ở đây sẽ xuất hiện ở Olimpico với cương vị của những vị khán giả đơn thuần, bình dị và thân mật, nhưng nếu có khi nào gương mặt họ được ống kính lia tới, lập tức người hâm mộ bóng đá toàn cầu sẽ biết ngay họ là ai. Đơn giản bởi chỉ mới cách đây vài tháng thôi, họ là trung tâm của những sự kiện lớn nhất của bóng đá Italia, của những cuộc đổi ngôi, cách chức rùm beng và vô lý nhất. Họ là hai người đàn ông có tên Roberto, một người mang họ Mancini, người còn lại là Donadoni.
Những tin đồn về việc cựu HLV Inter đang chờ đợi một cú điện thoại của Juventus dường như là có thật. Mancini vừa kết thúc 15 ngày nghỉ trên đất Anh, làm rộ lên những tin tức nói rằng, Fulham muốn kí HĐ với ông, có vẻ như không sẵn lòng đến với nước Anh và một CLB nhỏ như Fulham. Mancini cũng từ chối lời mời của Manchester City và đã trở về Italia.

Ngồi cạnh Mancini và cùng hướng tới cuộc đấu trí Ranieri – De Biasi hơn là những diễn biến sân cỏ, nhưng Donadoni theo đuổi một suy nghĩ khác với người đồng nhiệm. Cựu HLV đội tuyển Italia biết rằng nếu Torino tiếp tục rời sân tay trắng, chẳng bao lâu nữa Urbano Cairo sẽ gọi điện cho ông. Ông chủ của Torino là một người quyết đoán, và quyết định sa thải Gianni De Biasi sẽ chẳng khiến ông mất nhiều thời gian. Với những gì đã làm được cùng với Livorno trong mùa giải 2005-06, Donadoni rõ ràng có thừa đủ ấn tượng để buộc Cairo phải cân nhắc về một lời mời.
Trở lại với trận derby mà chỉ cần một kết quả hòa thôi, có lẽ cả hai HLV Ranieri và De Biasi đều phải rời ghế (nhường chỗ cho “những con kền kền” trên khán đài?), chủ nhà Juventus vẫn chưa nguôi nỗi ám ảnh lực lượng. Camoranesi vẫn chưa thể bình phục kịp như dự đoán, trong khi tuyến giữa tiếp tục tan hoang với chấn thương của Marchisio, Poulsen và Tiago, khiến cho sự trở lại sau chấn thương của Sissoko chỉ như muối bỏ bể. Tuy nhiên, nếu Del Piero và Amauri tiếp tục được cảm hứng và sự ăn ý như trong trận thắng đầy ý nghĩa trước Real Madrid, Juventus cũng không cần quá lo lắng.
Trong khi đó, Torino cũng vắng thủ môn tốt nhất Sereni và một vài cầu thủ quan trọng ở tuyến dưới, nhưng sự thiếu vắng đáng lo ngại nhất của họ là sự tự tin. Hơn bao giờ hết, người hâm mộ đội bóng này mong vào một tinh thần derby bất tử, thứ vũ khí duy nhất có thể giúp họ chiến thắng Juve.
Dự đoán: 1-0
|
Đối đầu Serie A: 65 trận làm chủ nhà, Juventus thắng 31 trận (gần nhất 5/4/2003, 2-0), hòa 18 (26/2/2008, 0-0), thua 16 (9/4/1995, 1-2).
Lực lượng: Juventus vắng Andrade, Zanetti, Zebina, Trezeguet, Buffon, Tiago, Poulsen, Marchisio, Camoranesi (chấn thương). Torino vắng Malong, Corini, Sereni (chấn thương), Pratali (treo giò). Đội hình dự kiến: Juventus: Manninger – Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro – Salihamidzic, Sissoko, Poulsen, Nedved – Amauri, Del Piero Torino: Calderoni – Diana, Di Loreto, Natali, Pisano – Abate, Zanetti, Dzemaili, Rubin – Rosina – Bianchi Đối đầu Phong độ
Juventus 21/10/08 Juventus – R.Madrid 2-1 18/10/08 Napoli – Juventus 2-1 05/10/08 Juventus – Palermo 1-2 30/09/08 BATE – Juventus 2-2 27/09/08 Sampdoria – Juventus 0-0 Torino |