Inter đã xong, giờ là Roma
Cuộc lật đổ không diễn ra ở San Siro như người Roma mong đợi. Zac, kẻ đã làm nên ngày 5/5/2002 bi thảm cho Inter và tước đi của đội quân Moratti một Scudetto tưởng như đã nằm trong túi đã không thể cùng Juve làm điều đó một lần nữa sau 8 năm. Tuyên bố (trong im lặng) của Mourinho rất rõ ràng: giống như trong một ván poker và được quyền lật bài trước, Inter đã làm xong điều họ cần phải làm, giờ đến lượt Roma, đội không có cách nào khác hơn nhằm giành lại thế trận bằng là dốc toàn lực đánh bạc theo kiểu all-in vào trận derby. Bất cứ một kết quả nào khác ngoài thắng lợi trong trận derby thủ đô mới có thể giúp Ranieri và Roma tiếp tục nuôi giấc mơ Scudetto. Một kết quả ngoài 3 điểm không khác gì một thảm họa 5/5 cho chính họ. Do đó, vấn đề của Roma là làm thế nào để trận derby không trở thành mồ chôn cất những ước mơ Scudetto.
Về mặt chiến thuật, Ranieri cần phải xác định Roma sẽ chơi ra sao, trên những con người nào và chiến thuật gì, đá thận trọng với 2 tiền đạo hay chơi tấn công ngay với bộ ba Totti-Vucinic-Toni. Về mặt tinh thần, Ranieri hiểu rằng yếu tố tâm lí đóng vai trò quan trọng hơn cả chiến thuật. Ra sân với một nỗi căng thẳng vì sợ sai lầm, với kết quả chiến thắng của Inter giống như một gánh nặng trong đầu, là cách nhanh nhất để tự sát.

Những ví dụ rất nhiều. Trận hòa 2-2 với Roma chiều 26/2/1984 được coi là một cú đấm nặng nề, chấm dứt hoàn toàn giấc mơ bảo vệ thành công Scudetto của Roma. Một trận hòa 2-2 khác đêm 29/4/2001, với bàn thắng của Castroman ở phút 95, đã làm chậm lại cú nước rút của Roma tới Scudetto. Ba năm sau đó, ở một trận derby khác cũng vào tháng 4, kết quả hòa 1-1 khiến Roma không thể đuổi kịp Milan trong cuộc đua Scudetto. Mới nhất, 2 năm về trước, bàn thắng ở những giây cuối cùng của Behrami đã khiến Roma bị đánh bại 2-3 đêm 19/3/2008. Đấy cũng là thời điểm Roma đá hay nhất, đang bám sát gót Inter cho một cuộc đua mà Scudetto chỉ được quyết định ở vòng cuối cùng. Nếu không mất 3 điểm trong trận derby ấy, Roma Spalletti đã đăng quang…
Tầm vóc mới của trận derby
Danh dự là điều Lazio muốn đảm bảo và đánh bại Roma cũng là để cứu vãn niềm kiêu hãnh đã tổn thương vì một mùa giải trầm nhiều hơn thăng, sản phẩm của không ít sai lầm từ phía các nhà lãnh đạo. Roma không hoàn toàn giống thế. Họ không thể có danh dự nhờ một trận đấu hấp dẫn và nghẹt thở mà chỉ kết thúc với tỉ số hòa, hoặc thất bại. Chiến thắng có ý nghĩa hơn tất cả, và vì thế, người Roma, vốn đã quen nhìn trận derby như một chuyện riêng tư của thủ đô, có thể sẽ cảm thấy choáng ngợp vì tầm vóc quốc gia và quốc tế của trận đấu.
Reja chưa bao giờ thắng Roma trong sự nghiệp HLV, và giờ ông có cơ hội làm điều ấy. Ranieri chưa bao giờ tiến gần Scudetto đến thế và giờ ông không muốn để mất những cơ hội hiếm hoi mà Chúa đã ban, bởi mất derby là mất Scudetto, khi lịch thi đấu 4 trận còn lại có lợi hơn cho Inter. Zarate, Rocchi và các đồng đội vốn đã quen với việc làm Roma mất mặt trong những thời điểm đẹp đẽ nhất của họ, giờ không thể hạnh phúc hơn nếu tước đi niềm vui của Roma, không phải vì Lazio yêu thích Inter, mà vì không thể chung sống với Roma. Totti đã lấy lại được nụ cười nơi các tifosi, để từ sự cố chiếc áo đấu bị ném trả lại như một tín hiệu giận hờn của họ hồi tháng 10/2009 nạp năng lượng cho một trận derby của không chỉ sự sống chết của ước vọng Scudetto, mà còn vì tình yêu lớn lao của họ. Chiến thuật để có chiến thắng là một chuyện, danh dự, tinh thần và ước mộng Scudetto mới là động lực quan trọng.
Điều gì sẽ xảy ra trong trận derby mà cả thiên thần lẫn quỷ dữ đều tồn tại? Cãi lộn, thẻ đỏ hay những tình huống gây tranh cãi? Điều đó không mới, vì cuộc sống derby là thế. Nhưng chuyện 1 bàn thắng duy nhất có thể quyết định trận derby là có thể xảy ra. Một diễn đàn romanista hôm qua viết, “Chúng tôi không đòi hỏi mặt trăng. Chúng tôi chỉ cần một bàn thắng. Và chúng ta tiếp tục mơ đến Scudetto”. 8/13 trận thắng chênh lệch một bàn của Roma mùa này diễn ra trên sân Olimpico và 5 trong số đó chỉ bằng 1 bàn duy nhất. Trong đó có chiến thắng chính Lazio ở lượt đi…
|
23h30 ngày 18/4, sân
Olimpico: Lazio – Roma (lượt đi 0-1) Thật may cho Ranieri,
vào lúc cần sự tập trung tốt nhất cả về lực lượng lẫn tinh thần, ông lại
có tất cả những gì mình cần. Đây, một đội ngũ tròn trịa, không sứt mẻ
dù chỉ một cầu thủ loại 2. Đây, một nền tảng tâm lý cực tốt đã được bồi
đắp trong áp lực suốt cả tháng qua, hơn nữa thủ lĩnh tinh thần Totti đã
trở lại hoàn toàn sung sức. Trong khi đó, Lazio vẫn thiếu vắng đến quá
nửa số tiền vệ, dù trên thực tế, điều đó không làm ảnh hưởng đến sức
mạnh của họ khi HLV Reja đẩy các hậu vệ cánh Lichtsteiner và Kolarov lên
đá tiền vệ. Lazio vừa chịu ơn Roma tuần trước, khi nhờ Roma thắng
Atalanta, họ đã gần như thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm, nhưng derby là
derby. Không có khoan nhượng, không có trả ơn. Roma phải thắng để nuôi
giấc mơ vô địch, nhưng nếu họ thắng với bản lĩnh người dẫn đầu, chức vô
địch có lẽ đã là của họ rồi.
Dự đoán: 1-2
Lực lượng: Lazio vắng
Meghni, Manfredini, Matuzalem, Bizzarri, Foggia (chấn thương). Roma đủ
quân. Đội hình dự kiến: Lazio: Muslera – Dias,
Stendardo, Radu – Lichtsteiner, Brocchi, Ledesma, Mauri, Kolarov –
Rocchi, Floccari Roma: J.Sergio – Cassetti, Juan, Burdisso, Riise – Pizarro, De Rossi – Taddei, Perrotta, Vucinic – Totti |