(TT&VH) - Lâu lắm rồi, tôi mới xem trận derby. Thành Vinh hôm qua hừng hực lửa, 8 chiếc thẻ vàng được rút ra cho những cái đầu nóng vẫn chưa phản ánh hết cái nhiệt thái quá trên sân của cầu thủ hai bên.
QK4 lần thứ 2 thua đàn anh cùng với tỷ số 0-1 trong khuôn khổ V-League. Vòng ¼ Cúp QG thầy trò ông Bảo cũng đã thua Sông Lam từ chấm phạt đền. Hôm qua, QK4 lẫn HLV Vũ Quang Bảo tiếp tục bộc lộ thái độ thua mà không phục đối thủ ra mặt.

Một loạt những động tác qua người bằng cái cổ chân cực khéo ở phút 15 loại hết hàng thủ QK4. Sau đó, chỉ một cái liếc xéo, “thằng béo” bất thần tung cú sút từ vòng cung ngoài khu vực 16m50, quả bóng đi đúng vào góc chết của thủ môn Ngọc Tân. Một siêu phẩm thực sự thường xuất hiện thời hoàng kim của Quyến. Hình hài đó tiếp tục lóe lên ở quả phạt ở phút cuối hiệp 1, lần này Ngọc Tân đã gặp may khi kịp tung người đấm bóng ra chịu phạt góc.
Trận derby thành Vinh lượt đi Quyến cũng lóe lên như một ngôi sao băng bằng một bàn thắng quyết định, rồi chìm đến tận chiều qua. “Thằng béo” đã lấy lại vận hay chưa, sau bàn thắng tuyệt đẹp trên? Nếu Quyến chỉ có kỹ thuật siêu đẳng, mà sự nhanh nhẹn và thể trạng vẫn không cải thiện, thì e rằng rất khó.
Dường như Sông Lam cay cú đội bóng “đàn em” hơn thì phải. Như thế cũng là phản ứng tự nhiên của tâm lý con người. Mấy đời ai không cay mũi trước thằng em lâu nay mất tích ở các giải hạng dưới, vừa lên chuyên bỗng dưng ngồi chiếu trên. Đầu giải đến nay, chú em đó được thiên hạ khen miết, đang đứng trên anh trong BXH sau lượt đi khiến cho xứ Nghệ người ta quên rằng còn có một Sông Lam lẫy lừng trong quá khứ.
Thầy trò Vũ Quang Bảo thì không muốn thua đến 3 keo, họ muốn “đảo chính” vị thế để đòi hỏi cuộc chơi công bằng ở thời thế mới. Thế nên, người ta cũng không lạ khi cầu thủ áo lính cũng sẵn sàng vung hết chân trong những pha tranh chấp với đàn anh. Những tiếng còi thổi phạt của trọng tài Hoàng Anh Tuấn liên tục vang lên, xé vụn trận đấu. Sau trận, khi hỏi cả tướng Thịnh “đen” lẫn HLV Quang Bảo rằng đá như thế liệu có sợ tình cảm hai bên càng xa cách, HLV Văn Thịnh xua tay: “yên tâm đi, chẳng qua bây giờ hai đội đang trong cái thế con nhà nghèo nên phải đá thế”.
Đúng là xem QK4 và Sông Lam đá trận derby mới thấy hết ý nghĩa cảnh con nhà nghèo vượt khó trong thời buổi bóng đá đồng tiền đang chiếm ưu thế tuyệt đối. Họ đá bằng ý chí, tinh thần cảm tử quân. Để bảo toàn số phận mình trong bối cảnh giải chuyên nghiệp vô cùng khốc liệt, họ sẵn sàng nhâp cuộc cực rắn để đổi lấy kết quả khả quan. Ai trong cảnh vừa đá vừa ngóng nhà tài trợ như Sông Lam, cũng phải chơi như họ. Nhìn mấy ông Tây họ đá, nhất là cách hành xử đậm đặc nghiệp dư của anh chàng thủ môn chiều qua mà phát chán! Nếu có tiền, tậu được 3 vị trí ngoại binh có chất thì lối chơi của Sông Lam đâu “xấu xí” như vậy. Tương tự, nếu QK4 không duy trì sự rắn rỏi trong lối chơi, họ khó khỏa lấp những hạn chế của một đội bóng vừa lên chuyên nghiệp.
Người ta đã từng chờ đợi rất nhiều về những trận derby thành Vinh sau khi QK4 lên V-League. Sự chờ đợi sau 3 lần chạm trán biến thành hụt hẫng bởi nó chưa xứng với những trận derby trong quá khứ của bóng đá Việt Nam, như Thể Công, Công An Hà Nội, Đà Nẵng-Huế... Cái sự nóng như chiều qua trên sân Vinh chỉ là ảo, khi hai đội bóng ở thế con nhà nghèo phải chơi rắn, chấp nhận đánh mất hòa khí truyền thống.