Derby Milano lần thứ 270: Trận derby của Leonardo

29/08/2009 12:32 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH cuối tuần) -  Những người AC Milan đang lâng lâng sau khởi đầu thuận lợi của triều đại Leonardo. Thế nhưng, Siena quá yếu nên chiến thắng 2-1 chưa phản ánh hết thực lực của đội bóng đỏ - đen. Cuối tuần này, những thách thức thực sự mới đến với Leonardo, khi AC Milan bước vào trận derby cùng người anh em Inter.

Tuần trăng mật của Leonardo với AC Milan đã diễn ra trong niềm hân hoan, khi Rossoneri giành chiến thắng khá dễ dàng trên sân của Siena. Thế nhưng, nó cũng nhanh chóng khép lại ở Artemio Franchi trong đêm 22/8 vừa qua, sau cú đúp của Pato và màn trình diễn đáng khen ngợi của Ronaldinho. AC Milan không được phép ngủ quên chỉ sau một trận thắng, trước đối thủ mà họ từng sút tung lưới 5 bàn ở lần gặp nhau cách đây 5 tháng, và những gì diễn ra mới chỉ là sự khởi đầu cho một cuộc chiến khốc liệt đang chờ phía trước.

Hơn ai hết, là người trong cuộc nên Leonardo hiểu rất rõ giai đoạn thời "hậu trăng mật" của mình trên chiếc ghế mà bậc đàn anh Ancelotti để lại. Vì thế, khi mà Chủ tịch Silvio Berlusconi đang hào hứng và sẵn sang "nổ" trên bất kỳ kênh truyền hình hay tờ báo nào mà ông xuất hiện, thì Leonardo sớm gác lại nụ cười để bước vào sự chuẩn bị mới. Trước mặt Leo là một thách thức khổng lồ, nhà ĐKVĐ Inter, chứ không phải một kẻ "yếu bóng vía" như Siena. Ngoài ra, sức ép của trận derby della Madonnina lớn hơn rất nhiều so với ngày khai mạc Serie A.

AC Milan đã khởi đầu thuận lợi với sự tỏa sáng của Ronaldinho

Sự tập trung của Leonardo cho trận cầu có thể mở ra bước ngoặt trong sự nghiệp huấn luyện của ông là việc "bế quan tỏa cảng". Nếu như trước trận đấu với Siena, Leo thường xuyên xuất hiện trên báo chí, thì những ngày qua vị HLV trẻ người Brazil gần như không tiếp xúc với ai, trừ các cầu thủ và Phó Chủ tịch Adriano Galliani. Phần lớn thời gian ở AC Milanello của Leo được dành cho việc nghiên cứu các giải pháp chiến thuật, đồng thời nghiên cứu cả những đoạn băng mà AC Milan dưới thời Ancelotti từng đánh bại Inter trong quá khứ.

Ở Siena, AC Milan đã thể hiện khả năng phối hợp ngắn khá tốt, nhưng luôn phụ thuộc vào vai trò của Ronaldinho, và điều này là hạn chế lớn khi đối đầu với Inter. Một năm trước, Ronnie từng đánh đầu tung lưới đồng hương Julio Cesar, mở ra giai đoạn thành công (ngắn ngủi) của anh với AC Milan, nhưng điều đó không có nghĩa là "Rô vẩu" đã có thể thay thế hình ảnh của Kaka - vẫn thường được các tifosi Rossoneri gọi là “Ngài derby”, trong các trận đấu chia đôi thành phố AC Milan. Thế nên, sẽ không thừa khi Leo tìm kiếm những bài toán mới để không bị bó buộc vào khả năng sáng tạo của Ronaldinho.

Sự nghiệp của Leo mới chỉ ở bước khởi đầu, nhưng nó sẽ lên một tầm cao mới nếu AC Milan thắng trận derby. Tuy nhiên, điều đó sẽ không đơn giản, bởi đối thủ Mourinho quá cao tay và thừa kinh nghiệm để có thể gây khó khăn cho một Leo còn non trẻ. Có thể Inter đã khởi đầu mùa giải mới không được như ý muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là đội quân của HLV Mourinho đã đánh mất sức mạnh của mình. Một thực tế trong hai mùa giải liên tiếp trước đó, Inter cũng đã khởi đầu chậm chạp và gây nhiều thất vọng, nhưng Nerazzurri từng bước đi vào guồng và thể hiện quyền lực tuyệt đối của mình.

Trước trận derby, Mourinho đã có được nụ cười khi Inter chiêu mộ thành công Sneijder, mảnh ghép cuối cùng trong "bộ xếp hình" mà Mourinho đang cố gắng hoàn thiện. Tiền vệ người Hà Lan sẽ được xây dựng thành một "nhạc trưởng" trong sơ đồ 4-3-1-2, đóng vai trò "tiếp đạn" cho cặp tiền đạo Milito - Eto'o. Việc Sneijder chính thức ra mắt Inter trong trận derby sẽ tạo một sức ép rất lớn cho bản thân anh lẫn HLV Mourinho. Tuy vậy, đây được xem là thử thách cần thiết để Sneijder chứng tỏ giá trị của mình, và là cơ hội để Mourinho chứng minh mình đã đúng trên con đường cải tổ Inter.
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm