Derby thủ đô: còn 4 ngày: Lazio có “đại bác 3 nòng”

12/11/2008 13:20 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) -  Như một khẩu đại pháo 275 li trên một tuần dương hạm, Lazio nã đạn vào các đối thủ một cách không khoan nhượng để trở thành đội có hàng công tốt nhất. Không ai ghi nhiều bàn như bộ ba Za-Pa-Ro (Zarate-Pandev-Rocchi). Liệu đấy có phải là gợi ý cho trận derby?

Một gợi ý thực sự có tính xây dựng và không hề phiêu lưu như những nhà bình luận hoài nghi đã đặt ra dấu hỏi: Nếu Zarate đã tìm lại được mành lưới của đối phương sau 604 phút im tiếng để tiếp tục xứng đáng là thần tượng mới ở Olimpico; nếu Pandev vẫn chơi hay để ông già Hristo Pandev cha anh tiếp tục phải đãi bia miễn phí các thực khách trong quán cà phê của ông ở Strumica, Macedonia; nếu Rocchi đã bình phục, thì tại sao HLV Rossi không tung họ vào sân từ đầu, để đánh gục Roma trong trận derby? Sự lôi cuốn của bóng đá tấn công trong lối chơi của Lazio mùa này là một điều không ai có thể chối bỏ, và Rossi đang gợi nhớ hình ảnh của Zeman và lối chơi chơi sexy của ông những năm giữa thập niên 1990 với Lazio. Và sự cám dỗ của lối đá ấy có khiến Rossi tung ra bộ ba Za-Pa-Ro ngay từ đầu để hạ gục nhanh tiêu diệt gọn một Roma đang tan nát, và nếu không, ai trong số họ phải ngồi ngoài?
 
Lazio là  đội có hàng công tốt nhất Serie A

Từ đầu mùa giải, bộ ba này mới chơi bên nhau tổng cộng 90 phút, trong 2 trận đấu, là hiệp 2 trận gặp Chievo (thành công, giúp Lazio thắng 2-1) và hiệp đầu trận đấu với Catania (thất bại, vì Zenga đã chia rẽ họ rất tốt). Vấn đề của Rossi nằm ở Rocchi, chân sút vừa bình phục chấn thương và chưa trận nào đá quá 45 phút mùa này. Nhưng Rossi khó lòng để anh ngồi dự bị ở trận derby, nhất là sau cú đúp vào lưới Siena và việc anh chính là hung thần của Roma. Lazio chưa bao giờ thua khi Rocchi đá chính và anh đã ghi 4 bàn trong các trận derby. Nhưng không chỉ thế, lần gần nhất Lazio chiến thắng trong một trận derby, tháng 3/2008, Rossi cũng áp dụng một lối chơi tấn công liều mạng nhưng hiệu quả: ông tung ra bộ ba tấn công Rocchi-Bianchi-Pandev, được hỗ trợ bởi De Silvestri và Kolarov ở 2 bên cánh, trong khi Behrami, một tiền vệ cánh, lại được đưa vào giữa nhằm hỗ trợ Dabo và Ledesma. Lazio chiến thắng với bàn quyết định ở phút bù giờ của Behrami, sau khi dập tắt mọi đợt tấn công của đối thủ.

Đã lâu lắm rồi, Roma mới rơi vào một tình cảnh nặng nề đến thế. Họ đã thủng lưới 18 bàn/9 trận đã đấu kể từ đầu mùa (không tính trận gặp Samp mới đá 6 phút đã bị hoãn), một dấu hiệu cho thấy đội bóng của Spalletti mong manh và yếu ớt thế nào trong phòng ngự. Sự thận trọng trước một đối thủ bị tổn thương là điều cần có, nhưng không thể vì thế mà trở quá cầu toàn và từ bỏ lối chơi bốc lửa tấn công của Lazio. Lazio không chỉ hơn Roma 14 điểm trên BXH Serie A (thế giới đảo ngược, trước trận derby tháng 11/2007, Lazio còn kém Roma 12 điểm), mà còn hơn cả về tinh thần và lực lượng. Lazio muốn chiến thắng cho một năm hồi sinh đặc biệt của họ, để rồi biết đâu Rossi sẽ lặp lại cú nhảy xuống đài phun nước Gianicolo giữa tháng 1 lạnh giá của năm 2006? Còn chờ gì nữa, hãy nã đạn bằng một khẩu súng 3 nòng...

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm