Derby Scudetto, còn 2 ngày: Yêu đương và bội phản

31/03/2011 12:10 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Có một khía cạnh được quan tâm không kém gì kĩ thuật và chiến thuật cho trận derby đêm thứ bảy: tình cảm. Khi trận derby đang đến gần, người ta hướng sự quan tâm đến cả những gì các nhân vật chính (và cả phụ) của trận đấu làm gì, nói gì, thậm chí yêu ai…

Những người tình và kẻ phản bội

Bây giờ họ là đối thủ của nhau-Ảnh Getty

Người ta bảo rằng Milan-Inter là trận đấu của Pato và Pazzini, một người vừa rời bỏ một cuộc hôn nhân, người kia thì là ý trung nhân lí tưởng cho rất nhiều các bà các cô. Trên tạp chí Vanity Fair, mới rồi tiền đạo người Brazil đã tiết lộ tất cả, về Milan, về tương lai, và nhất là về mối tình mới chớm nở với Barbara, con gái cưng của ông chủ Berlusconi. Anh nói mình hạnh phúc, và họ “đang ở mức khởi đầu”. Các tifosi Milan có lẽ sẽ nói rằng, vào lúc này, nếu yêu đương là tốt và giúp anh kịp bình phục cho trận derby, Pato nên làm, nhưng tốt hơn cả, là hãy tập trung cho bóng đá, cho Milan. Trên một tạp chí khác, Pazzini nói rằng, anh nói anh làm tất cả để chiến thắng và yêu đương bây giờ chỉ là chuyện phụ. Người tình của anh chắc chắn hiểu điều ấy. Derby chỉ hai lần một năm, còn yêu đương thì cả đời…

Tình yêu cũng như derby, và mỗi người sống theo cách của họ. Leonardo từng khoác áo Milan, thậm chí từng ngồi trên băng ghế huấn luyện của Milan và hồi đó, báo chí từng viết rằng, Milan của Leo là “đội bóng của tình yêu”. Nhưng họ cũng chỉ nhắc lại chính lời của anh thôi. Tiếc thay, trong tình yêu có những kẻ phản bội. Leo chắc chắn hiểu điều đó. Pato bình luận về Leo: “Trong bóng đá, đôi khi số phận cắt nhau”. Abbiati trách: “Leonardo từng bảo anh ấy sẽ không làm HLV nữa, hoặc ít ra là cũng không làm một năm sau khi rời Milan. Leo đã làm rất nhiều Milanista thất vọng. Một số cầu thủ Milan còn cảm thấy đau đớn”. Có lẽ ở trận derby, Leonardo sẽ lần đầu tiên đón nhận từ khán đài vốn hay hô vang tên anh một cách hạnh phúc và đam mê những điều anh chưa từng biết: những tiếng huýt sáo.

Sự vô tư giả vờ, có lẽ thế chăng?

Milan-Inter cũng là cuộc chiến của các chiến lược gia, trong và ngoài sân cỏ. Bạn hãy để ý nhé: từ các lãnh đạo cao cấp của Milan, sau những lời cao giọng, kiểu “chúng tôi mạnh hơn cả” của Ibra, kẻ tiếc thay không đủ mạnh chống lại thói côn đồ của anh để được ra sân trận derby, là sự bình thản, đúng hơn, im lặng. Galliani: “Trận derby không quyết định. Chắc chắn là ai thắng sẽ có lợi thế Scudetto. Sẽ cực kì quan trọng nếu chúng tôi có 3 điểm. Sẽ ít quan trọng hơn cho Milan nếu Inter thắng”. Allegri phụ họa: “Điều quan trọng chính là Scudetto. Derby là một trận đấu lớn, nhưng có ý nghĩa quan trọng với họ hơn là với chúng tôi”. Inter thì ngược lại, thận trọng hơn, có lẽ vì họ hiểu rằng, một khi các nhà cái ở Ý đặt tỉ lệ thắng cho họ 1 ăn 2,50 trong khi của Milan “chỉ” là 1 ăn 2,65, thì chắc chắn là họ đang có lợi thế, dù chỉ là ảo. Nhưng Moratti cũng không dám nói mạnh: “Đấy sẽ là một trận đấu quan trọng, nhưng mùa giải còn dài và chưa kết thúc sau trận derby”. Những câu nói khôn ngoan. Nhưng ẩn chứa trong đó, người ta có thể đọc được sự tự tin vào thắng lợi. Và thế rồi, ông lái các tifosi đến những kỉ niệm đẹp. Ông bảo: “Giờ thì tôi chỉ nhớ đến những trận derby chiến thắng, như trận derby đầu tiên tôi làm chủ tịch. Đó là tháng 4/1995 và chúng tôi thắng 3-1, dù Milan mạnh hơn”. Kỉ niệm đẹp nhất? “Trận derby 2005, khi chúng tôi thắng bằng bàn ở phút cuối cùng của Adriano”. Moratti đóng lại album của ông như thế.

Về phần mình, Abbiati lại mở ra những suy nghĩ của riêng mình: “Tôi cảm thấy chúng ta đang sống trong bầu không khí hệt như trước trận derby bán kết lượt về ở Champions League 2003”. Trận ấy kết thúc với tỉ số 1-1, nhưng đội đi đến chung kết ở Manchester không phải là Inter, mà là Milan, phần quan trọng nhờ việc chính Abbiati cứu được một cú sút kinh khủng của Kallon ở những giây cuối cùng. Điều ấy dường như là một phép màu nào đó từ Chúa đã xảy ra với đôi tay (và đôi găng) của Abbiati, cũng như sức mạnh của Người đã ban cho Adriano bật lên cao hơn tất cả cho cú đánh đầu quyết định ở trận derby tháng 12/2005, trận mà Moratti đã kể trên. Sức mạnh của Người đã tạo nên những trận derby, vẻ đẹp của nó, sự căng thẳng và kịch tính, nhưng lại chia đôi một thành phố, chia đôi cả các gia đình có chồng yêu Milan còn vợ thích Inter và ngược lại. Chia đôi những trái tim.

                                    Thư Anh

0

Các quan chức của Inter, GĐTT Branca và TGĐ Ghelfi, đã được tuyên vô tội trong phiên tòa xét xử vụ kiện mà chủ tịch Lotito của Lazio đâm đơn. Lotito đã kiện Inter tiếp xúc trái phép trong vụ chiêu mộ tiền đạo Pandev hồi tháng 1/2010.

Trận derby của những trái tim

Mỗi nhân vật của trận derby có một cách khác nhau để tiếp cận với trận đấu, khi sức nóng của nó đang tăng lên mỗi ngày. Có những người nghiến răng luyện tập và cầu Chúa để sớm bình phục và ra sân (Ranocchia, Pirlo, Pato và Chivu). Có những người thèm khát ra trận bằng mọi giá mà không thể vì chấn thương (Inzaghi, Samuel) hoặc vì một cơn nóng giận khiến mình phải ra sức đẩy người khác ngã xuống đất và rồi nhận thẻ đỏ (Ibrahimovic). Lại có những người mà ngày này đang sống trong một cảm giác trái ngược, vì mới năm ngoái còn ăn lương đội kia mà giờ đã trong sổ lương đội này và muốn đánh bại đội bóng đã gắn bó với anh trong hơn một thập kỉ (Leonardo). Nhưng có một điều mà tất cả đã, đang và sẽ cùng chia sẻ: sự căng thẳng trước trận derby. Những tuyên bố được đưa ra trong những ngày này không liên quan gì đến trận đấu đôi khi ấn chứa phía sau đó cảm xúc, những hy vọng hoặc ảo tưởng, nỗi căng thẳng, thậm chí sợ hãi. Không nghi ngờ gì nữa, derby Milano là trận đấu của trái tim.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm