Milan bắt đầu “triều đại Leonardo”: Theo bước chân Pippo

22/08/2009 15:05 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Nếu lão tướng Favalli chẳng được giữ lại sau khi đáo hạn hợp đồng, Filippo Inzaghi đã trở thành “già làng” ở Milan khi anh tròn 36 tuổi hôm 9/8 vừa qua. Nhưng dẫu đã ở tuổi sắp về hưu và không thật sung sức, Pippo vẫn cứ là niềm hy vọng lớn nhất của đội bóng vào chiến thắng trong những dịp đặc biệt. Hôm nay là một dịp như vậy.

Án treo giò gây ngạc nhiên của tân binh Huntelaar ở ngay trận ra quân đã khiến HLV Leonardo nửa lo nửa mừng. Nếu nhà cầm quân vẫn chưa xong công đoạn học việc của Milan muốn có một Huntelaar thực sự sẵn sàng cho trận derby thành phố với Inter sau đây một tuần, thì ông có lý do để lo lắng. Chẳng gì thì Huntelaar cũng là sự bổ sung sáng giá duy nhất của Milan mùa hè này. Không được thử qua cảm giác Serie A ở trận gặp Siena, “Van Hunter” chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn hơn khi đối mặt Inter. Nhưng nếu Huntelaar ra sân thì Leo chẳng có dịp sử dụng Inzaghi, mà trước mục tiêu giành được một chiến thắng ở trận ra quân để có thêm tự tin cho trận đánh lớn, Pippo lại là một sự đảm bảo lớn hơn so với Huntelaar. Có thể chỉ bởi anh rất có duyên với mảnh lưới của đội bóng nhỏ miền trung Italia.

Inzaghi ghi bàn thứ 300 trong sự nghiệp vào lưới Siena

Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp của Inzaghi chính là ghi vào lưới Siena, khi anh còn chơi cho đội bóng tí hon Leffe (hiện đã hợp với Albino để thành Albinoleffe, đang chơi ở Serie B) cách đây 18 năm. Cũng Siena là nạn nhân khi Inzaghi có bàn bàn thắng thứ 300 trong đời cầu thủ, và sự kiện đó diễn ra trong chuyến làm khách Siena của Milan mùa giải trước. Anh đã cùng với Pato lập mỗi người một cú đúp để giúp Milan “nghiền nát” chủ nhà tới 5-1. Rất khó có thể quên hình ảnh ăn mừng bàn thắng của “Super Pippo” hôm đó, khi anh chạy dọc đường piste và giương cao chiếc áo Milan với con số 300 trên lưng áo. Bàn thắng thứ 300 là sự ghi nhận sức sống trường tồn của anh, một chân sút hiếm có của bóng đá thế giới. Sức sống đó giúp anh, dù đã bước sang tuổi 37, vẫn đang được xem là chân sút quan trọng của một trong những đội bóng hàng đầu.

Nào đã hết. Trong trận Milan gặp Siena ở lượt đi mùa trước, cũng chính là Inzaghi đóng vai người hùng của đội bóng áo sọc đỏ-đen. Không chỉ ghi bàn thắng mở tỷ số, anh còn có một pha “đóng kịch” hoàn hảo để đánh lừa trọng tài, qua đó giúp Kaka ghi bàn ấn định tỷ số thắng sát nút 2-1 từ chấm 11m, cứu Milan khỏi một kết quả bẽ mặt trước khán giả nhà. Inzaghi là thế, vĩ đại nhưng cũng rất “đời”, với chỉ một khát vọng duy nhất là đưa đội bóng của anh chiến thắng. Mà chiến thắng chính là mục tiêu cao nhất mà Milan hướng tới trong cuộc xuất hành đầu tiên của “triều đại Leonardo”.

Kể cả khi coi cái duyên với khung thành Siena chỉ là chuyện phù phiếm, thì Inzaghi cũng xứng đáng có mặt trên hàng công của Milan hơn bất cứ ai, sau phong độ hết sức đáng khích lệ ở giai đoạn tập huấn. Anh chính là tiền đạo duy nhất của Milan ghi được nhiều hơn… 1 bàn thắng trong loạt trận giao hữu vừa qua, với tổng cộng 4 bàn vào lưới Varese (2), LA Galaxy (1) và Club America (1). Khi Huntelaar phải làm khán giả, Borriello tỏ ra thiếu sắc bén một cách đáng lo ngại và Pato tuyên bố chỉ muốn chơi tiền đạo lùi, rõ ràng Leonardo chẳng thể đặt niềm tin vào ai khác hơn “Super Pippo” trong nhiệm vụ kiếm tìm bàn thắng. Và chiến thắng.

01h45 ngày 23/8, sân Artemio Franchi MP: Siena – Milan

Xuất hành may mắn

Không kể cái duyên đặc biệt của Inzaghi, Milan cũng có nhiều hơn một lý do để tin tưởng vào một chuyến xuất hành may mắn mở đầu một kỷ nguyên mới. Kaka đã ra đi, nhưng trong trận đại thắng 5-1 ngay trên sân Siena cách đây 5 tháng, Milan cũng đâu cần đến thủ lĩnh mang áo số 22, người chỉ góp mặt có 25 phút do vừa trở lại sau chấn thương. Những người hùng của trận ấy là Pirlo, Beckham, Pato và Inzaghi thì lúc này chỉ có Becks vắng mặt. Pirlo vẫn là nhân tố quan trọng ở giữa sân và Pato đang thể hiện những nỗ lực đáng khâm phục để dần thay thế vai trò của đàn anh Kaka trong đội hình Rossoneri. Inzaghi thì vẫn muôn đời là một sát thủ không dễ tìm ra cách đối phó.

Milan đang tỏ ra rất tự tin sau thắng lợi mang tính giải tỏa trước Juventus ở Cúp Luigi Berlusconi vài ngày trước, trong khi đội chủ nhà Siena không có được tâm lý lạc quan như thế. Mùa hè vừa qua, Siena đã phải chia tay với ba trong số những cầu thủ quan trọng nhất của mình là tiền vệ sáng tạo Houssine Kharja, tiền vệ trung tâm Daniele Galloppa và hậu vệ cánh mạnh mẽ Juan Zuniga, nhưng lại chỉ bù đắp bằng những cái tên không nhiều giá trị như Parravicini, Genevier hay Fini. Chắc chắn 90% sức mạnh của đội chủ nhà đêm nay lại được đặt vào khả năng săn bàn của đội trưởng Maccarone, nhưng một mình chân sút này khó có thể làm gì trước hàng thủ dày dạn kinh nghiệm của Milan, đội bóng đã nuôi anh trưởng thành.

Dự đoán: 0-2

Đội hình dự kiến:

Siena: Curci – Ficagna, Rossettini, Brandao, Del Grosso – Vergassola, Codrea, Genevier – Fini – Paolucci, Maccarone

Milan: Storari – Zambrotta, Nesta, Silva, Jankulovski – Gattuso, Pirlo, Flamini – Ronaldinho – Pato, Inzaghi

Đối đầu

15/03/09 Siena – Milan 1-5

29/10/08 Milan – Siena 2-1

10/02/08 Milan – Siena 1-0

15/09/07 Siena – Milan 1-1

17/02/07 Siena – Milan 3-4

Phong độ

Siena

12/08/09 Siena – Colligiana 4-1

08/08/09 Siena – Sampdoria 0-3

01/08/09 Siena – Ibizia 1-0

29/07/09 Siena – Andria 3-0

26/07/09 Siena – Mezzocorona 4-0

Milan

17/08/09 Milan – Juventus 1-1

14/08/09 Juventus – Inter 2-0

14/08/09 Milan – Inter 0-1

08/08/09 Benfica – Milan 1-1

30/07/09 Boca – Milan 1-1
 
B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm