(TT&VH) - Trước trận derby Milano, Chủ tịch Cobolli Gigli của Juventus đã tuyên bố: “Tôi sẽ ủng hộ Milan”. Nhưng không chỉ có Gigli hay các milanista, mà toàn bộ người Italia yêu bóng đá và những người yêu mến calcio ở khắp nơi trên thế giới (trừ các tifosi của Inter, dĩ nhiên) đang đứng cùng chiến tuyến với thầy trò HLV Ancelotti.
Dễ dàng hiểu Gigli chỉ ủng hộ Milan một cách “vờ vịt”, bởi rõ ràng, Inter vẫn cứ được đánh giá là địch thủ số 1 của Juventus tại Serie A, tại Cúp Italia, thậm chí là tại Champions League, chứ không phải Milan. Inter cũng khiến Juve mang mối hận thù “khắc cốt ghi xương” bởi đã đánh một cú trí mạng vào niềm kiêu hãnh số 1 Italia này bằng vụ calciopoli lịch sử, thậm chí còn cướp trắng của “Bà đầm già” một danh hiệu Scudetto. Nhưng cũng có thể hiểu rằng, Juventus muốn đứng về phía Milan trong cuộc chiến bảo vệ những giá trị truyền thống của bóng đá Italia.
Đã hai năm liên tiếp bóng đá Italia đứng dưới gót giày của Inter, những kẻ “xâm lăng”, nếu không tính đến chiếc Scudetto giành được một cách thiếu minh bạch từ tay Juventus ở mùa 2005-06. Inter ấy, với chỉ 3 hoặc 4 cầu thủ người Italia trong đội hình chính gần 30 cầu thủ, và không người Italia nào trong đội hình xuất phát thường xuyên, chẳng khác nào một đội quân xâm lược từ nước ngoài (mùa này có nhiều người Italia hơn nhờ đôn 2 cầu thủ từ tuyến trẻ lên là Bolzoni và Balotelli, song lại mua thêm 3 ngoại binh). Vẫn còn may là đoàn quân ấy được dẫn dắt bởi một người Italia đích thực, một huyền thoại sống của calcio, một người được cả đất nước Italia yêu thích (Roberto Mancini) và nhờ đó, vẫn còn mang “hồn cốt” Italia, ít nhất là trong chiến thuật và lối suy nghĩ.
Nhưng mùa này, khi Mancini bị “đá đít” và kẻ hợm mình Jose Mourinho được đưa về từ Bồ Đào Nha, Inter chính xác là một bóng “đến từ hành tinh khác” theo đúng nghĩa đen của nó. Inter không thuộc về calcio nữa, và dù Chủ tịch Moratti là một người Italia đích thực và cuồng si bóng đá, cũng khó có thể coi đội bóng này là một đại diện của bóng đá Italia. Abramovich làm chủ Chelsea, Glazer mua M.U và Bin Zayed Al Nahyan đang biến Man City thành một thế lực mới, song các đội bóng ấy đâu phải là đại diện của bóng đá Nga, Mỹ hay UAE.

Trái với Inter, Milan đang là đội bóng giàu chất Italia nhất Serie A
Trong khi ấy, Milan vẫn đang là một trong những đội bóng giàu chất Italia nhất của Serie A, với đội hình xuất phát luôn có thường trực ít nhất 5 cầu thủ nội địa (bằng với Juventus, đội đang có tham vọng Italia hóa 100%). Ở trận derby, thật không may là Nesta, Pirlo, Borriello và Inzaghi không thể ra sân do chấn thương, nếu không HLV Ancelotti hoàn toàn có thể đưa ra sân một đội hình ưng ý bao gồm 9 cầu thủ Italia, với chỉ Kaka và Jankulovski là chưa có sự thay thế tương ứng. Milan ấy xứng đáng là đại diện cho đất nước Italia chống lại đội bóng “Liên hiệp quốc” Inter trong một phiên bản nữa của “World War III”, sau trận chiến Italia-Thế giới ở vòng 3 giữa Torino và Inter. Torino đã thảm bại, và nghĩa vụ của Milan là phải thắng Inter, để cân bằng tỷ số cho người Italia, để bước đầu lật đổ “đế chế Nerazzurri”.
Vì sao người Italia muốn Inter thất bại? Vì họ muốn Mourinho phải nhanh chóng cuốn xéo khỏi đất nước đầy thơ mộng của họ. Trước nay, bóng đá Italia thuộc về các nhà chiến lược Italia, và vì thế, mang hơi thở của Italia trong từng đường bóng. Nhưng đột nhiên Mourinho đến để trở thành một kẻ lạc lõng trên ghế huấn luyện (HLV nước ngoài duy nhất), và khi ông ta tuyên chiến với tham vọng thống trị phần còn lại vốn đầy sự kiêu hãnh, dĩ nhiên ông ta chẳng được để yên. Vì sao người Italia muốn Inter thất bại? Vì họ không muốn thấy những gì cao quý nhất của Italia lại rơi vào tay những người nước ngoài một lần nữa, sau khi đã chứng kiến những Totti, Del Piero hay Gattuso phải thẫn thờ nhìn những Ibrahimovic, Maicon hay Zanetti nâng cao Scudetto suốt ba năm qua.
Tròn một thế kỷ trước, khi những cầu thủ ngoại của Milan nổi loạn và lập ra một đội bóng mới có tên Internazionale (Quốc tế), thì cuộc chiến giữa Italia và phần còn lại của thế giới trong trận derby đã bắt đầu. Ngày đó, ngoại binh (Inter) được xem là kẻ bị áp bức và được ủng hộ. Nhưng sau một thế kỷ, tương quan đã đổi khác. Đêm nay, Milan sẽ ra sân chống lại Inter với hậu phương là rợp trời quốc kỳ xanh-trắng-đỏ của xứ mỳ ống bên cạnh những lá cờ sọc Đỏ-Đen phất cao.
Italia đứng lên.
Bách Việt