Wayne Rooney: Từ kẻ bị bỏ rơi đến thủ quân hoàn hảo

04/04/2015 18:32 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Man United và đội tuyển Anh đang có một đội trưởng hoàn hảo, đó chính là Wayne Rooney.

Trong chuyến du đấu trước mùa tại Thái Lan gần 2 năm trước, David Moyes đã phạm một sai lầm lớn khi cho rằng Rooney chỉ là lựa chọn số 2 trên hàng công, sau Robin van Persie. Vào lúc đó, Rooney đã tận dụng những phát ngôn hớ hênh của Moyes nhằm gây sức ép lên ban huấn luyện và ban lãnh đạo CLB đòi một hợp đồng mới.

Bên bờ vực…

Vụ việc còn cho thấy mối quan hệ giữa Rooney và Man United đã gần như đổ vỡ. Và đó không phải lần đầu tiên. Lúc bấy giờ, nhiều CĐV áo đỏ đã tin khá chắc rằng sự nghiệp của Rooney tại Man United đã chấm dứt, và anh sẽ cần một khởi đầu mới, ở một nơi khác. Nếu Sir Alex Ferguson còn ở lại Old Trafford, khá chắc chắn là Rooney sẽ phải khăn gói ra đi. Ông là người đã bỏ anh trên ghế dự bị ở những trận đấu lớn, như trận gặp Real Madrid tại Champions League, rồi cũng chính Ferguson tung ra “quả bom” ở trận cuối cùng của ông với Man United gặp West Brom: Rooney đòi được ra đi.

Nhưng từ đó tới giờ, mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt, cho cả Rooney, CLB của anh, và bởi thế, tuyển Anh. Không, vấn đề không nằm ở vị trí của Rooney trên sân, bởi anh vẫn đá rất nhiều vai trò khác nhau kể từ đó. Sự kiện có ý nghĩa quyết định là việc anh được trao chiếc băng đội trưởng, cả ở Man United và Tam sư. Ít cầu thủ nào hưởng lợi từ chiếc băng thủ quân như Rooney. Anh giờ đã trở thành đội trưởng hoàn hảo cho cả Man United và tuyển Anh.

Rooney thực sự tỏ ra hài lòng và phấn khích với vai trò mới. Anh sẵn sàng hơn trong việc hy sinh vì tập thể, và quan trọng nhất, một cảm giác tích cực lan tỏa mỗi trận đấu mà anh ra sân với băng thủ quân. Tất nhiên, một hợp đồng lớn nữa với Man United cũng giúp ích rất nhiều. Rooney nhận nhiều chỉ trích vì yêu sách tăng lương vào năm 2014 (giờ nhìn lại, anh quả thật là người thắng cuộc trong màn thương lượng ma mãnh đó).

… Trở lại đỉnh cao

Nhưng không chỉ có thế. Rooney giờ thoải mái hơn, vững tin hơn ở vai trò của mình trên sân, dù là anh đá vị trí nào. Man United, cũng như ĐT Anh, đạt được những tiến bộ vững chắc nhờ vào điều đó. Khi thoải mái, chất lượng bóng đá của Rooney sẽ được cải thiện rất nhiều. Anh không còn nhìn cuộc đời và sân cỏ bằng ánh mắt nghi ngờ và giận dữ như trước kia. Giờ anh phải tỏ ra điềm đạm, chín chắn và bản lĩnh, với chiếc băng thủ quân trên tay.

Mới tuần này thôi, Rooney tuyên bố nếu anh “cảm thấy tôi làm gì sai”, thì anh sẽ “xin lỗi đúng người”. Còn quan trọng hơn là anh xử lý đúng đắn trên sân bóng, dù là khi nói về sự vươn lên bất ngờ của Harry Kane, đưa ra lời khuyên cho Ross Barkley rằng anh cần học hỏi “siêu dự bị” Ole Gunnar Solskjaer ra sao, hay bình luận các HLV ĐT Anh đã không đánh giá đúng vai trò của Michael Carrick thế nào. Cả Louis van Gaal, HLV Man United, và Roy Hodgson, HLV ĐT Anh, hẳn đều rất hài lòng với những gì mà đội trưởng của họ nói.

Cả trong màu áo đỏ và trắng, Rooney đã “bất chợt” trở thành đàn anh. Tại Man United, Nemanja Vidic, Patrice Evra và Rio Ferdinand ra đi trong một mùa hè. Tuyển Anh giờ cũng không còn Steven Gerrard hay Frank Lampard. Rooney đã 29 tuổi, anh không còn là một cậu bé nữa, dù đôi khi trên sân bạn vẫn thấy anh bốc đồng trẻ con, nhưng những khoảnh khắc đó đang ngày càng trở nên hiếm hoi.

Sau những trận đấu ở Old Trafford, giờ bạn hay bắt gặp cảnh Rooney trò chuyện với Sir Bobby Charlton, nhưng không phải về kỷ lục ghi bàn của họ ở tuyển Anh, mà là về sự chuyển giao ở CLB mùa giải này, và cả trong dài hạn. Bản thân Rooney là một phần của sự chuyển giao đó. Anh điều chỉnh vị trí, phong cách và lối chơi để có thể nối dài một sự nghiệp đã đạt tới đỉnh cao quá sớm.

Dựa trên cách Rooney đang chơi bóng và cách anh hành xử trên sân, thật khó tin là mới 2 năm trước thôi, tưởng như anh không còn tương lai ở Old Trafford.

31 Man United đã 31 lần đánh bại Aston Villa ở Premier League, nhiều nhất trong các cặp đối thủ suốt lịch sử giải đấu.

12 Rooney đã ghi 12 bàn vào lưới Villa ở Premier League, đối thủ ưa thích nhất của anh, cùng với Newcastle (cũng 12 bàn).

0 Villa là đội duy nhất ở Premier League chưa có cầu thủ vào sân thay người nào ghi bàn hoặc kiến tạo ở mùa này.

21h00 ngày 4/4, Old Trafford: Man United – Aston Villa (lượt đi 1-1)
Đội hình dự kiến

Man United: De Gea – Valencia, Smalling, Jones, Blind – Carrick – Mata, Herrera, Fellaini, Young – Rooney.

Villa: Guzan – Bacuna, Okore, Clark, Hutton – N’Zogbia, Delph, Richardson, Sinclair – Benteke, Agbonlahor.

Dự đoán: 1-0.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm