Man City: Balotelli và cơ hội của Mancini

09/11/2010 11:30 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nhiều người thích bất ngờ đã dự đoán rằng vào cuối buổi tối diễn ra trận West Brom-Manchester City ở The Hawthorns, HLV Roberto Mancini sẽ phải bắt đầu chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời City of Manchester. Thế nhưng mọi chuyện đã không diễn ra như thế. Khi trận đấu kết thúc, hàng nghìn CĐV áo xanh đã ca vang tên chiến lược gia người Italia theo giai điệu bài hát tiếng Ý nổi tiếng Volare (bay cao).

Man City vẫn chưa vươn tới tầm vóc của một đội bóng lớn, Ảnh Getty

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, Mancini đã mỉm cười, nụ cười thoải mái hiếm hoi sau nhiều tuần lễ chật vật, và nói ở Inter Milan, các CĐV từng dành điều tương tự cho ông, “nhưng chỉ sau khi chúng tôi đã có 3 Scudetto”. Quả thật, có vẻ như những người yêu mến Mancini tại Man City đã vui mừng quá sớm. Chiến thắng này sẽ chưa kết thúc cuộc tranh luận về việc liệu HLV người Italia có phải là người thích hợp để dẫn dắt đội bóng giàu nhất châu Âu với những tài năng bạc triệu được tập hợp nhanh chóng và vội vã.

Ở Wolves tuần trước, vấn đề cố hữu của Man City, những cái tôi quá lớn và quá rời rạc, như một tấm hình ghép mà các mảnh ghép chẳng ăn nhập gì với nhau, đã khiến họ thất bại. Nhưng tại West Brom, đó lại là một đội bóng khác hẳn. Các cầu thủ của Mancini nhắc cho mọi người thấy tại sao họ vẫn là kẻ thách thức đáng chờ đợi nhất trong cả lịch sử Premier League, kể từ khi Kevin Keegan ghi chú trong sổ tay rằng Newcastle vừa thăng hạng của ông sẽ đuổi theo chức vô địch của M.U năm 1993.

Và Mario Balotelli chính là người điển hình nhất cho đội bóng mới mẻ ấy. Tiền đạo trẻ người Italia sở hữu tất cả những phẩm chất của một tài năng lập dị lúc nào cũng đung đưa giữa những khoảnh khắc thăng hoa và những sai lầm tai họa. Tối Chủ nhật, Balotelli ghi cả 2 bàn cho Man City trước khi bị đuổi khỏi sân, dù Mancini nói rằng ông không thể tin được rằng cậu học trò ngang bướng của mình đáng nhận thẻ đỏ sau pha vào bóng với Youssouf Mulumbu ở phút 63.

Với các đồng đội tại San Siro, Balotelli đôi khi chỉ là một chú nhóc ngỗ ngược, nhưng với những người tin rằng Mancini thiếu cá tính để dẫn dắt Man City, tiền đạo trẻ này có thể là cơ hội để HLV người Italia chứng minh khả năng của mình. Nếu Mancini có thể khai thác tối đa khả năng của Balotelli, điều mà người kế nhiệm ông ở Inter, Jose Mourinho tất thắng, đã phải từ bỏ, thì không lý gì chiến lược gia 46 tuổi này lại không thể thuần hóa những cái tôi khác ở City of Manchester.

Những dấu hiệu tích cực khác cũng đã xuất hiện trong chiến thắng này. Đây là trận đầu tiên West Brom để thua trên sân nhà cả mùa này và sau trận đấu, HLV Roberto di Matteo, một người đồng hương của Mancini, đã thú nhận rằng trong hiệp 1, có những thời điểm mà các hậu vệ của ông hoàn toàn bất lực trước sức công phá của bộ ba Balotelli, Carlos Tevez và David Silva. Cả hai bàn thắng của Man City đều được ghi từ những pha phối hợp cực kỳ ăn ý giữa họ, như một lời phủ nhận hùng hồn nhất với những kẻ cho rằng đội bóng áo xanh không biết chơi bóng như một tập thể.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm