Bóng đá Việt

Derby Công An – Quân Đội: Bóng đá không dành cho “người già”

31/10/2008 18:32 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Tuấn Thành vẫn cực kỳ lợi hại với cú sút cận chân. Minh Hiếu vẫn tinh quái trong các tình huống bóng chết. Thanh Châu vẫn nhanh nhẹn với những cú leo biên. Nhưng đội bóng Công An vẫn không thể làm nên chuyện.

Vì cuộc chơi hôm qua không phải là bóng đá phong trào. Nó là cuộc chơi của bóng đá chuyên nghiệp. Trong khi, những cái tên nói trên đã trở thành quá khứ. Chơi bóng với họ không còn phải là nghề. Họ giờ đã là, hoặc công an khu vực, hoặc cảnh sát giao thông...

Nhưng cũng phải thừa nhận, khi có một đội bóng mang tên Công An, với tập hợp là các cá nhân như Thiện Quang (cựu CA TPHCM), Trường Giang, Trịnh Mạnh Hà (cựu CA HP), Vũ Thanh Sơn (cựu CA HN), cuộc đối đầu với Thể Công khiến cho những ai có mặt ở sân Hà Đông được sống lại một thời quá vãng của những trận derby Công An - Quân Đội.

Tập thể ấy đã tiến thật sát đến chiến tích đầu tay, khi tỉ số 2-1 vẫn thuộc về họ cho tới phút 90+3, trong đó có một bàn thắng từ cú sút cận chân ngay trong vòng cấm của Tuấn Thành.

Tập thể ấy cũng đã chơi thật nỗ lực, vì họ là những người phải lội ngược dòng, san bằng tỉ số ở phút cuối cùng hiệp 1, rồi bảo vệ tỉ số 2-1 khi có thêm bàn thắng ở phút 86.

Họ chỉ chịu thua từ một tình huống các cầu thủ trẻ Thể Công vùng lên trong tình huống cố định cuối cùng, cả 10 cầu thủ xâm nhập vòng cấm rồi bất ngờ tung ra cú sút cầu may, bóng găm vào góc chết, đánh bại thủ môn Trịnh Mạnh Hà.
 
Đội bóng Công An muốn trở lại thực sự thì không chỉ dựa vào những cái tên đã cũ như Tuấn Thành (áo đỏ).

Những diễn biến ấy cộng với hình ảnh của khoảng 2000 sinh viên của Học viện An ninh rong ruổi đi bộ đến để cổ vũ cho đội bóng Công An, ngồi gần như kín cả khán đài B, hò hét như những fan bóng đá đích thực, là điều khiến những ai từng yêu và vẫn nhớ tới các đội bóng Công An cũng được an ủi khá nhiều.

Chỉ tiếc là những điều đó cũng không giúp đội bóng mới thành lập của ngành Công An đạt được mục đích của mình. Nó như một đòn đánh vào hoài bão của những ai nghĩ rằng, làm bóng đá giờ đây cứ muốn là được và chỉ cần quy tụ lại những cầu thủ từng tung hoành ngang dọc là đủ để có thể tạo nên những bước tiến thăng hạng.
 

Chắc chắn là đội bóng Công An sẽ không “chết yểu”, nhưng không loại trừ khả năng, họ sẽ phải thay đổi, khi mà những cá nhân như Minh Hiếu, Tuấn Thành, Thiện Quang sẽ không đủ sức dấn thân nữa.

Phải bắt đầu từ những nấc thang đầu tiên, từ những đội bóng trẻ, chứ không phải là việc trồng lại một đội bóng từ những “gốc tre già”.

Thể Công có thể là một ví dụ. Hôm qua, nhìn những cầu thủ mới 16-17 tuổi chơi bóng, họ không cho thấy sự non nớt, hoặc nó đã được khỏa lấp bằng thứ bóng đá chơi khá bài bản, có phối hợp, có kỹ chiến thuật và có nền tảng thể lực sung mãn hơn.

Kể cả khi các “chú” bên phần sân đối diện chơi thứ bóng đá tiểu xảo đã từng trở thành thương hiệu, thì các cầu thủ trẻ vẫn đứng vững, dù đôi lúc họ thoáng bộc lộ sự nôn nóng và hơi bối rối.

Và khi nhìn cả 5 loạt penalty được các cầu thủ trẻ của Thể Công thực hiện, người ta hiểu, tương lai của đội bóng Quân đội sẽ được tiếp nối từ những cầu thủ này, như một quy luật tất yếu của bóng đá chuyên nghiệp: phải đi lên từ những búp măng.

Chỉ như vậy, thì những trận derby Công An – Quân Đội mới được tiếp nối một cách liên tục, chứ không phải là sau 6 năm mới có một trận rồi không biết bao nhiêu năm nữa, mới có trận thứ hai.
 
Phong Vũ

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm