Villa có nguy cơ mất Zarra

15/05/2011 11:46 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Messi coi như đã mất Pichichi, danh hiệu Vua phá lưới Liga, vào tay Ronaldo. Nay đồng đội của anh, David Villa, cũng đang đứng trước nguy cơ mất cả Zarra, danh hiệu cho cầu thủ nội ghi nhiều bàn thắng nhất, vào tay "những người Real Madrid".

Từ khi Marca bắt đầu tổ chức trao Zarra để khuyến khích các chân sút người Tây Ban Nha ghi bàn vào mùa 04-05 (do Pichichi toàn bị các chân sút ngoại thâu tóm), David Villa gần như một mình độc chiếm danh hiệu này. "El Guaje" đã có tới 4 lần được tôn vinh chỉ sau có 5 lần giải được trao. Mùa duy nhất Villa không chiến thắng ở giải thưởng mang tên chân sút huyền thoại của Bilbao này là mùa 07-08. Khi đó, Dani Guiza, với cú nước rút ấn tượng trong màu áo Mallorca, đã thâu tóm cả Pichichi lẫn Zamora. Villa chiến thắng nhiều tới mức người ta cứ có cảm giác giải thưởng này được lập ra là để… tôn vinh anh.

Villa đang mất phong độ trầm trọng - Ảnh Getty

Lúc này, Villa vẫn đang dẫn đầu cuộc đua Zarra với 18 lần lập công từ đầu mùa. Tuy nhiên, đó là một ngôi đầu thực sự mong manh, bởi ngay phía sau tiền đạo của Barca, đang có tới 3 cầu thủ hầm hập phả hơi nóng. Cả ba đều đang có 17 bàn. Hai trong số đó là những người được đào tạo ở lò Castilla của Real Madrid nhưng đang chinh chiến trong màu áo khác, là Roberto Soldado (Valencia) và Alvaro Negredo (Sevilla). Người còn lại là hậu duệ của Zarra ở Bilbao, chân sút to cao Fernando Llorente, người cũng đang được Real Madrid theo đuổi.

Điều đáng ngại cho Villa là anh chính là người có phong độ tệ nhất trong số 4 người. Tính rộng ra thì Llorente là người có hiệu suất kém nhất khi cần tới 185 phút cho một bàn thắng, trong khi Villa chỉ cần 158 phút. Nhưng ít ra thì trong 5 vòng gần đây, Llorente cũng có được 2 bàn, gấp đôi số bàn thắng mà Villa có được trong 10 vòng gần đây. Trong khi đó, hiệu suất của Negredo là 158 phút/bàn, còn của Soldado là 143 phút/bàn. Điều đáng nói là càng về cuối, những Negredo với Soldado, đặc biệt là Soldado, chơi càng "sung". Negredo vừa có 2 cú đúp trong 2 trận gần nhất, còn Soldado thì đã ghi tới 11 bàn trong 7 trận vừa qua.

Trong cuộc đua này, so với Villa và Llorente, Soldado và Negredo là những người có đôi chút "lợi thế" về tinh thần, ở chỗ họ đang được nâng cánh bởi một động lực đặc biệt: La Seleccion. Do cả Villa lẫn Llorente đều coi như đã cứng chỗ trong mắt HLV trưởng Del Bosque, cơ hội đến từ sự sa sút thậm tệ của Fernando Torres là chỉ có một. Ở Tây Ban Nha, người ta đang nói về một cuộc chiến "một mất một còn" giữa hai cầu thủ từng sát cánh trong màu áo Real Madrid Castilla. Chỉ khi được Del Bosque lựa chọn vào danh sách tham dự tour nước Mỹ vào tháng Sáu này, những Soldado hay Negredo mới có thể nghĩ tới cơ hội tham dự Euro 2012. 

Trong quá khứ, cả Soldado lẫn Negredo đều đã có cơ hội khoác áo đội tuyển TBN. Negredo được Del Bosque cho ra mắt trong trận gặp Armenia vào năm 2009, và sau đó thậm chí còn lập cú đúp trong chiến thắng trước Bosnia-Herzegovina. Nhưng sau đó anh cũng "lặn mất tăm" và lỡ cơ hội dự World Cup 2010. Soldado thì ra mắt từ năm 2007, khi TBN còn do Aragones dẫn dắt. Song dưới thời Del Bosque, anh vẫn chưa một lần được trao cơ hội.

V.C

Chân sút   Bàn    Hiệu suất       Phong độ

Villa           18       185'/bàn         1 bàn/10 trận

Soldado     17       143'/bàn         11 bàn/7 trận

Negredo    17       151'/bàn          4 bàn/2 trận

Llorente     17       185'/bàn          2 bàn/5 trận


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm