Malala khiến Lady Gaga khâm phục

13/11/2013 06:48 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Nhà hoạt động giáo dục 16 tuổi người Pakistan nổi bật hơn cả những nhân vật nữ nổi tiếng khác trong lễ trao giải Những người phụ nữ của năm của tạp chí Glamour tại New York (Mỹ) tối 11/11.

Cô gái Malala Yousafzai bất ngờ là ngôi sao của lễ trao giải Những người phụ nữ của năm dù không phải là một ngôi sao giải trí. Malala được công chúng thế giới biết đến khi bị bắn vào đầu vào tháng 10/2012, sau khi cô chỉ trích lực lượng khủng bố Taliban đã hạn chế quyền lợi giáo dục của trẻ em gái.

Phát biểu nhận giải, cô nói: “Tôi tin rằng súng ống không còn quyền lực nào nữa, bởi một khẩu súng chỉ có thể giết người. Còn một cái bút lại có thể dựng nên một cuộc đời”.

Nhà hoạt động giáo dục Malala Yousafzai nhận giải “Người phụ nữ của năm” của tạp chí Glamour tối 11/11.

Malala cũng lập ra quỹ The Malala Fund để ủng hộ giáo dục, cô còn là tác giả cuốn tự truyện Tôi là Malala. Nhiều người đã cho rằng cô xứng đáng với giải Nobel Hòa bình.

Không chỉ khán giả xúc động vì Malala, những người chiến thắng khác cũng bày tỏ lòng khâm phục. Nữ ca sĩ Lady Gaga, người rực rỡ nhất đêm trao giải vì hóa trang diêm dúa, cho biết: “Nếu có thể, tôi sẽ để Malala thay mình lên bìa Glamour”.

Ảnh bìa của Lady Gaga chụp cho tạp chí Glamour sẽ ra vào số tháng 12, cũng nhân dịp cô nhận giải Người phụ nữ của năm.

Còn siêu mẫu Iman khi nghe bài phát biểu của Malala đã bình luận với báo chí: “Tôi hy vọng các cô gái trẻ sẽ biết nhiều hơn về Malala và ít hơn về chị em nhà Kardashian”.

Giải thưởng này, theo Tổng Biên tập Cindi Leive của Glamour, dành cho những phụ nữ “đã góp phần thay đổi thế giới”. Năm nay, các nhân vật sau đã được vinh danh: chính trị gia Hillary Rodham Clinton, ca sĩ Barbra Streisand, doanh nhân Melinda Gates (vợ Bill Gates), diễn viên Lena Dunham…

MiLy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm