Chelsea 2-1 Liverpool: "The Blues" vô địch Cúp FA

05/05/2012 21:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Với hai bàn thắng của Ramires và Drogba, Chelsea đã xuất sắc vượt qua Liverpool để giành chức vô địch Cúp FA mùa bóng năm nay.

Đội hình thi đấu:

CHELSEA: Cech, Bosingwa, Ivanovic, Terry, Cole, Lampard, Mikel, Ramires, Mata, Kalou, Drogba.

LIVERPOOL: Reina, Johnson, Skrtel, Agger, Enrique, Henderson, Gerrard, Spearing, Downing, Suarez, Bellamy


Drogba thi đấu ấn tượng - Ảnh Getty

Như vậy là HLV Di Matteo đã quyết định tin dùng Drogba ngay từ đầu, thay cho một Torres nhạt nhào trong trận đấu mới đây với Newcastle. Ngoài ra, Chelsea cũng chào đón sự trở lại của không ít hảo thủ trong trận đấu này so với trận đấu hồi giữa tuần.

Phát biểu trước trận đấu, tiền vệ Gerrard tuyên bố anh muốn cùng đồng đội giành danh hiệu vô địch Cúp FA để tặng các cổ động viên Liverpool, những người đã phải trải qua nhiều cung bậc cảm xúc trong mùa giải năm nay vì phong độ thất thường của "The Kop".

Sau màn trình diễn chào mừng kéo dài khoảng 15 phút, trận chung kết Cúp FA được chờ đợi đã diễn ra.

Phút thứ 1: Drogba thử vận may bằng một cú sút xa từ cự ly 30m song nỗ lực của tiền đạo này không thành công.

Năm phút đầu của trận đấu trôi qua mà chưa có một tình huống đáng chú ý nào. Cả Chelsea và Liverpool đều đang chủ động đá chậm để thăm dò lối chơi của đối thủ trước khi triển khai ý định tấn công.

Phút thứ 11: BÀN THẮNG! Chelsea đã vươn lên dẫn trước sau pha "chộp giật" thành công. Nhận thấy hàng phòng ngự của đối phương có xu hướng dâng cao sau quãng thời gian 10 phút đầu thăm dò lẫn nhau, Mata chọc khe tinh tế để Ramires vượt qua Enrique. Trong tình huống một đối một với Reina, cầu thủ người Brazil cũng đã khôn ngoan dứt điểm vào góc gần, trong khi Reina chủ động đổ về phía góc xa để bắt bài.

Bàn thua của Liverpool cho thấy đoàn quân của Kenny Daglish không "lỳ" bằng đối thủ khi Liverpool tỏ ra vội vàng trong thời điểm Chelsea chủ động đá chậm và thăm dò đối thủ. Thời điểm Ramires ghi bàn, trận đấu mới diễn ra được hơn 10 phút nhưng hàng hậu vệ của Liverpool lại dâng quá cao, dẫn đến việc để lộ nhiều khoảng trống cho các cầu thủ đá cánh của Chelsea khai thác.

Phút thứ 13: CƠ HỘI! Trong một pha lộn xộn trước khung thành của Cech, Bellamy nhanh chân đệm bóng trong vòng cấm địa song Ivanovic đã cản phá thành công ngay trước vạch vôi.

Sau khi để thua, Liverpool vẫn đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Cech. Trước một hàng tiền vệ chơi kỷ luật và giữ vị trí cực tốt của Chelsea, Liverpool đang gặp nhiều khó khăn. Không những vậy, chỉ cần lơ là một chút, Ramires sẽ bùng nổ bên cánh phải nên Enrique lúc này không còn dám dâng cao tấn công như trước. "Gãy" cánh trái, các đợt tấn công của Liverpool chuyển hướng sang bên phải nhưng Johnson cũng không dám lên quá cao vì Mata luôn sẵn sàng khai thác vào những khoảng trống mà hậu vệ người Anh để lại.

Phút thứ 25: Kalou tìm vận may cho mình bằng một cú sút từ xa nhưng bóng đi quá cao so với khung thành Reina.

Hiệp 1 của trận đấu chỉ còn lại 15 phút. Chelsea vẫn đang thành công với chiến thuật "ru ngủ" đối phương, trong khi HLV Daglish đang đăm chiêu suy nghĩ tìm cách giúp đội nhà phá vỡ được thế trận của đối phương bên ngoài đường piste.

Xuất phát điểm của hai đội cho trận chung kết Cúp FA đều khá giống nhau khi Chelsea thua Newcastle còn Liverpool gây thất vọng với khán giả nhà vì trận thua Fulham. Song có lẽ nhờ những trận đấu "căng như dây đàn" ở đấu trường Champions League, Chelsea đang thi đấu tốt trước một Liverpool, đã lâu không còn chinh chiến ở những trận đỉnh cao.

Phút thứ 37: Mikel đã phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản nguy hiểm với Gerrard.

Hiệp 1 kết thúc trong sự bế tắc của Liverpool. Các cầu thủ của HLV Daglish đã chơi một hiệp đấu dưới sức ở nhiều vị trí. Trên hàng công, Suarez không tìm được tiếng nói chung với các đồng đội khi anh bị chăm sóc kỹ và không có được khoảng trống để thực hiện những pha đi bóng quen thuộc. Nhiều khả năng trong hiệp 2, Liverpool sẽ đưa Caroll vào sân để giúp cho Suarez không bị các hậu vệ Chelsea "chú ý" quá nhiều như 45 phút đầu tiên.


Lampard có một trận đấu thành công - Ảnh Getty

Hiệp 2 trở lại với ưu thế vẫn nghiêng về phía Chelsea khi đoàn quân của HLV Di Matteo đang có được lợi thế tâm lý nhờ bàn thắng dẫn trước.

Phút thứ 50: BÀN THẮNG! Một lần nữa, các cầu thủ Liverpool lại tỏ ra không đủ độ "lì" bằng đối phương, điển hình là pha tranh chấp bóng thiếu kinh nghiệm của Spearring trước Lampard. Sau khi qua người dễ dàng, Lampard đã chuyền bóng cho Drogba. Và việc không bị các hậu vệ Liverpool theo quá sát trong vòng cấm địa, Drogba đã có đủ thời gian để chỉnh bóng rồi tung ra một cú sút chéo góc hiểm hóc, hạ gục thủ môn Reina.

Với những diễn biến trên sân, Chelsea lúc này xứng đáng với danh hiệu Vua đá Cúp hơn Liverpool. Kể từ khi HLV Di Matteo lên nắm quyền ở Chelsea, các trận đấu của đội bóng này ở các giải đấu Cúp rất có sức sống. Không còn cứng nhắc trong chiến thuật và thiếu đi sự lì lợm như một Chelsea dưới thời Andre Villas-Boas, chiến lược gia người Italia đã làm sống lại phong cách thi đấu gan lỳ, từng rất nổi danh của Chelsea dưới thời Jose Mourinho.

Phút thứ 56: Caroll đã được tung vào sân và Liverpool sẽ đá với 4-4-2. Đây sẽ là "canh bạc tất tay" của HLV Daglish, người có thể sẽ mất ghế nếu để thua Chelsea trong trận đấu này vì Liverpool đã không đạt được bất cứ một mục tiêu cụ thể nào trong mùa năm nay. Với những ông chủ Mỹ, danh hiệu Carling Cup là chưa đủ so với hằng trăm triệu USD đã chi ra cho các cầu thủ mới.

Phút thứ 62: NGUY HIỂM! Lampard thực hiện cú sút phạt từ cự ly 29m. Bóng đi căng nhưng lại chệch khung thành đối phương khá đáng tiếc.

Phút thứ 63: CƠ HỘI! Chỉ cần Mata và Drogba, hàng phòng ngự của Liverpool đã phải hoạt động rất vất vả. Cầu thủ người Tây Ban Nha xử lý bóng kỹ thuật trước khung thành đối phương rồi chuyền cho Drogba, tiền đạo đã nhanh chân bắt volley nhưng bóng đi ra ngoài.

Phút thứ 65: BÀN THẮNG! Sai lầm của Bosingwa đã tạo điều kiện cho Suarez chuyền bóng cho Caroll, cầu thủ đã xoay sở khá khéo lèo trước sự theo kèm của John Terry rồi tung ra một cú sút chân trái không thể cản phá.

Phút thứ 69: Một pha dàn xếp tấn công điển hình kiểu Anh khi Caroll đánh đầu trả ngược lại bóng cho Gerrard băng lên dứt điểm song nỗ lực của tuyển thủ người Anh đã không thành công.

Phút thứ 72: CƠ HỘI! Suarez đi bóng từ biên trái vào trung lộ rồi dứt điểm chìm song thủ môn Cech vẫn làm chủ được tình hình.

Lúc này, Liverpool đang chuyển sang tấn công theo dạng "đánh bom" khung thành Cech với những pha đánh đầu dũng mãnh của Caroll. Để giúp đội nhà có thể chặn được lối chơi này, HLV Di Matteo đã đưa Mereiless vào thay Ramires với kỳ vọng sẽ không để cho tuyến giữa của Liverpool có thể đưa bóng ra cánh một cách dễ dàng nữa.

Sau bàn thua, các cầu thủ Chelsea dường như đã "trở lại mặt đất" với đội hình được kéo lùi về để hỗ trợ phòng ngự. Tuy nhiên, việc nhường cho Liverpool thế trận và phòng ngự khá bị động sẽ khiến Chelsea đối diện với nhiều nguy cơ thủng lưới.

Phút thứ 83: BÀN THẮNG????. Thêm một lần nữa, Caroll bật cao hơn các hậu vệ Chelsea để đánh đầu cực mạnh. Bóng đi thẳng vào lưới nhưng bàn tay dài của Cech đã kịp thời vươn ra để đẩy bóng ra ngoài. Trong khi đó, Caroll đã chạy ăn mừng bàn thắng mà không biết các trọng tài vẫn cho trận đấu tiếp tục. Trong pha quay chậm lại, có thể thấy trái bóng chưa lăn qua hết vạch vôi. Tuy nhiên, tranh cãi về pha bóng này chắc chắn sẽ còn kéo dài.

Phút thứ 85: CƠ HỘI! Bóng được chuyền vượt tuyến cho Downing song cầu thủ này đã khống chế không tốt nên cơ hội trôi qua khá đáng tiếc.

Phút thứ 87: Gerrard thực hiện không thành công cú sút phạt từ cự ly 22m.

Phút thứ 90: Malouda vào thay Mata.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về Chelsea, đội bóng đã giành danh hiệu vô địch Cúp FA mùa này.

Anh Hiển




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm