Cesc Fabregas : Vĩnh biệt một tình yêu

01/05/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Ngay trước trận đại chiến cuối cùng của mùa giải, Cesc Fabregas đã tuyên bố chia tay Carla Garcia, cô bạn gái từ thủa thiếu niên của mình. Đó quả thực là một đề tài nóng hổi của các trang báo lá cải nước Anh, còn các fan Arsenal thì quan tâm đến một điều khác: liệu mối tình giữa Pháo thủ và Cesc cũng kết thúc theo kịch bản như vậy.

Những người bạn thân của Cesc kể rằng trong chuyện tình cảm, anh là mẫu người hết sức chung thủy. Đó là lý do vì sao suốt hơn 7 năm qua, anh chỉ có một mối tình với Carla Garcia, cô bạn gái nhiều hơn 1 tuổi. Họ quen nhau từ hồi Cesc còn là một cầu thủ trẻ của Barca bên cạnh Gerard Pique và Lionel Messi. Vì tình yêu với Cesc, Carla cũng đã chuyển tới London sinh sống từ hè 2003 và làm việc cho một công ty PR nổi tiếng, để tiện chăm sóc anh. Bạn bè của cả hai thường nói rằng họ sinh ra là để cho nhau.

Đã đến lúc Fabregas ra đi? - Ảnh Getty

Nhưng khi mà rất nhiều người đã nghĩ đến một đám cưới giữa Cesc và Carla, thì mối tình giữa họ tan vỡ. Ngay cha anh, ông Francesc Fabregas, cũng ngạc nhiên và thậm chí là tức giận "Thật xấu hổ. Quyết định này là do nó đưa ra chứ không phải Carla. Con bé là một cô gái dễ thương, nhưng Cesc đã quyết định chấm dứt tất cả trước khi nghĩ đến một ngôi nhà và những đứa trẻ". Cũng có nguồn tin tiết lộ rằng chính Carla mới là kẻ phản bội khi quyết định chia tay với Cesc và chuẩn bị cưới một triệu phú đồng hương.

Cho dù lý do thực sự của sự tan vỡ ấy là gì thì Cesc cũng đang rất buồn, từ chuyện tình cảm cho tới sự nghiệp. Ngay trước khi mối tình với Carla tan vỡ, mối tình với Pháo thủ cũng đã có những dấu hiệu rạn nứt. Các fan Arsenal đã nổi giận khi Cesc được các đồng đội trong ĐT Tây Ban Nha mặc cho chiếc áo Barcelona ở lễ mừng công hậu World Cup 2010. Trong cuộc đụng độ với Barca ở Champions League mùa này, thái độ thân mật một cách quá mức của anh với những đồng đội cũ càng khiến cho nhiều người nóng mắt. Cesc đã không ngừng bày tỏ tình yêu với đội bóng thủa thiếu thời, nhưng có lẽ đỉnh điểm nhất là khi anh chỉ trích Wenger và trong một bài phỏng vấn gần đây trên tờ Don Balón.

Do hậu quả của những chấn thương, Cesc mới chỉ ghi được 9 bàn thắng sau 35 trận đấu ở mùa giải này. Điều đó không nguy hiểm bằng những chấn thương về mặt tinh thần. Arsenal không chỉ cần những bàn thắng và những pha kiến tạo của Cesc, họ cần phong thái thủ lĩnh của anh vào những thời điểm quan trọng nhất của mùa giải. Nhưng Cesc đã gây thất vọng bởi tình yêu với đội bóng thành London đã phai nhạt. Sự sa sút liên tục của Arsenal, từ một cú ăn tư cho đến nguy cơ tay trắng, chính là vì họ đã thiếu hẳn một người cầm đầu đầy bản lĩnh và sự nhiệt tình.

Trong bối cảnh ấy, đáng lẽ Cesc phải là người xốc dậy đồng đội, nếu không phải trên sân cỏ thì phải là trong phòng thay đồ. Thay vào đó, anh liên tục có những phát biểu có phần bất mãn. Cứ cho rằng nguyện vọng được trở lại Nou Camp của Cesc là chính đáng, cứ cho rằng anh đã mệt mỏi sau 7 năm trắng tay cùng một đội bóng không danh hiệu Arsenal, anh cũng không được quyền phản ứng một cách tiêu cực như thế. Một chiến binh thực sự là người không bao giờ ngã lòng trước gian khó, và càng không thể là một kẻ phản bội.

Lần đầu tiên sau 7 năm, sinh nhật của Cesc (4/5) sẽ trôi đi trong lặng lẽ vì không có Carla. Món quà nào cho anh khi bước vào tuổi 24. Một chiến thắng trước M.U đêm nay chăng. Quá khó để tin vào điều đó!

Tuấn Cương


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm