Các “hiệp sĩ” chống đồn đại ngày tận thế

20/12/2012 08:00 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Theo một cách suy luận sai lầm về lịch của người Maya thì thế giới sẽ bị diệt vong trong ngày mai, 21/12. Trong khi nhiều người xem đây hoặc là chuyện tầm phào, hoặc là cơ hội làm ăn, hoặc là cái cớ để thoải mái xả stress thì lại có một bộ phận nhỏ coi các dự báo tận thế kiểu này chẳng mang lại điều gì tốt đẹp. Họ đang làm hết sức để chống lại chúng.

Với những con người trên, tin đồn tận thế chỉ mang tới sự sợ hãi vô căn cứ. Từ đây, nhiều tác động xấu khác có thể xảy ra.

Nỗi lo tự sát từ tin đồn tận thế

"Tin đồn tận thế thật đáng quan ngại" - khoa học gia cao cấp của Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) David Morrison nói. Ông cho biết đã có nhiều người sợ hãi, đôi khi trong số đó là cả các nhân vật mang trong đầu tư tưởng tự sát vì hoang mang, tìm tới blog mang tên “Ask an Astrobiologist” (Hỏi một nhà sinh vật học vũ trụ) để được giải đáp các thắc mắc.

Blog này được lập ra ban đầu là để trả lời các câu hỏi của công chúng về hoạt động nghiên cứu sự sống trong vũ trụ. Nhưng thời gian gần đây, nó gần như chỉ trả lời vô số các câu hỏi liên quan tới nguy cơ một hành tinh khác đâm vào Trái đất rồi hủy diệt sự sống và những thứ đại loại như thế.

Morrison cố giải thích trên blog rằng nếu một hành tinh chuẩn bị đâm vào chúng ta trong ngày 21/12, thời điểm này nó sẽ đang trở thành một thứ trông rất to và sáng trên bầu trời, chỉ đứng sau Mặt trời và Mặt trăng.

Morrison cho biết thư mang nội dung tận thế đã bắt đầu đổ vào hòm thư của ông từ cách nay 4 năm. Nhưng khi đó mới chỉ là một hai lá. Giờ đây, ông nhận được hàng trăm lá thư mỗi tuần và để trả lời chúng, ông phải dành ra tới vài giờ mỗi ngày.

Những hiệp sĩ bất đắc dĩ

Ông không biết vì sao những người tin vào tận thế lại tìm ông để có câu trả lời. Nhưng ông tin rằng họ sẽ tiếp tục liên hệ với ông, bởi ông đã luôn trả lời các câu hỏi. "Sẽ dễ dàng hơn và có thể là thông minh hơn nếu tôi tảng lờ các câu hỏi đó" - ông nói.

Song ông không thể làm vậy, bởi quan ngại tới sức khỏe cộng đồng. Các lá thư trong đó chủ nhân của chúng dọa tự sát đã xuất hiện gần như mỗi tuần và thậm chí một bức như thế đã được một cậu bé 11 tuổi gửi tới. Thực tế, nhiều người viết thư cho Morrison là các thanh thiếu niên, đã rất sợ hãi về ngày tận thế. "Trong thư họ thể hiện cảm giác vô cùng lo lắng và đó là điều tồi tệ nhất" - ông nói.

Giống Morrison, Bill Hudson, một chuyên gia công nghệ thông tin ở California, người còn là nhà thiên văn nghiệp dư kiêm sáng lập viên trang web 2012hoax.org, cũng đã vô tình trở thành một "chiến binh chống tin đồn tận thế".

Cách đây 10 năm, sau khi Hudson tham gia dạy một buổi học về thiên văn cho các học sinh lớp 3, những học trò của con gái ông, nhiều giáo viên trong trường đã thi nhau gửi câu hỏi tới cho ông khi hay chuyện. Giải đáp thắc mắc bỗng trở thành nghề tay trái của Hudson. Ông cho biết từ năm 2007, lũ trẻ bắt đầu hỏi về ngày tận thế 2012.

“Tới năm 2009, lũ trẻ về cơ bản đã rất hoảng sợ. Chúng đã theo dõi các lý thuyết về ngày tận thế trên YouTube và còn đọc về chúng trên các diễn đàn mạng" - Hudson kể. Sau khi 2 bé gái 9 tuổi với gương mặt đầm đìa nước mắt tìm tới ông để hỏi rằng có phải mọi người trong nhà các bé đều sẽ chịu một cái chết rất tồi tệ trong ngày tận thế, Hudson đã quyết định phải hành động.

Ông thành lập trang web 2012hoax.org và với sự trợ giúp của vài người khác đã bắt đầu giải mã những lý thuyết tận thế phổ biến nhất, với tổng cộng khoang 30 lý thuyết như vậy. Một đội tình nguyện viện từ 30 - 40 người đã giúp điều hành diễn đàn của trang. Tới tháng 10 năm nay, trang web đã có lượng người truy cập trung bình 3.000 lượt mỗi ngày. Tới thứ Tư tuần trước, con số đã tăng vọt lên 20.500 lượt mỗi ngày.

Nóng lòng chờ “ngày tận thế”

Hudson và Morrison đã gặp nhau tại một cuộc hội thảo và họ đã nhanh chóng quý mến nhau vì cùng chia sẻ sự căm ghét những hậu quả tiêu cực mà tin đồn tận thế mang lại. Họ cũng coi khinh những kẻ đang bán sách, bán hầm ngầm lánh nạn và các sản phẩm khác, thu lợi dựa trên nỗi sợ của đồng loại.

Hai người đã chia sẻ cùng nhau sự lo lắng về trạng thái tư duy nghiêm túc của công chúng. "Sự thiếu giáo dục khoa học và thiếu kiến thức khoa học - nói một cách khác là sự mù khoa học - đã gây nên những quan ngại về sức khỏe cộng đồng" - Hudson nói.

Ông chỉ rằng trẻ em và những người vốn đã mắc bệnh tâm thần hoặc lo lắng là những người đặc biệt dễ bị tổn thương.

Nỗi lo của Hudson không phải không có căn cứ. Ông chỉ ra sự kiện Heaven’s Gate hồi năm 1997, thời điểm 39 người ở California đã tự sát tập thể, bởi họ muốn linh hồn mình bay lên "một con tàu vũ trụ bám theo đuôi sao chổi Hale-Bopp".

Không quá đỗi lo lắng như Hudson và Morrison, nhưng Kelly Lepo, một cử nhân thiên văn học ở Đại học Toronto Canada đã có nhiều buổi nói chuyện để hóa giải nỗi sợ ngày tận thế, cũng đồng tình rằng quá nhiều người nghiền ngẫm, bàn thảo các lý thuyết về tận thế có thể mang lại những vấn đề lớn về sức khỏe.

Theo Lepo, nguyên nhân để thuyết tận thế lan tràn mạnh là do người ta "thiếu hoạt động giáo dục khoa học". "Công chúng thường tôn trọng các nhà khoa học, nhưng họ lại không hiểu rõ về khoa học cho lắm" - Lepo nói.

Cả Morrison và Hudson hiện đang nóng lòng chờ đợi ngày 22/12, thời điểm họ có thể trở lại cuộc sống thường nhật và sẽ hướng các trang web của họ sang những mục đích khác.

Cuộc chiến còn kéo dài

Nhưng Lepo tỏ ra ít lạc quan hơn. Cô nói rằng có thể cô sẽ cảm thấy buồn vì sẽ không còn được tổ chức tuyên truyền chống tận thế khi người ta lục tục chui lên khỏi các hầm ngầm lánh nạn. "Nhưng nếu thế giới không kết thúc (trong ngày 21/12), tôi rất tin rằng những kẻ đứng sau thuyết tận thế sẽ tiếp tục vạch ra những thời điểm diệt vong mới và vì thế tôi sẽ lại tiếp tục công việc của mình" - cô thổ lộ với tờ Torronto Star.

Tường Linh (Theo Toronto Star)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm