Đền 20 triệu USD cho 1 nô lệ tình dục

03/07/2010 10:34 GMT+7 | Trong nước

(TT&VH) - Chính quyền California vừa quyết định sẽ bồi thường 20 triệu USD cho Jaycee Lee Dugard, cô gái bị bắt cóc từ khi còn bé xíu và bị giam cầm trong một khu vườn để làm nô lệ tình dục suốt 18 năm trời.

Sự bù đắp xứng đáng

Hồi tháng 2 năm nay, Jaycee Lee Dugard, 30 tuổi và các con gái, một 15 và một 12 tuổi, đã đệ đơn kiện chống lại Cơ quan quản lý Nhà tù & Trung tâm tái hòa nhập (DCR) của bang California, đòi bù đắp những tổn thất về tâm sinh lý do cơ quan này đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ. Theo lá đơn, các nhân viên chịu trách nhiệm quản lý tù nhân được phóng thích của DCR đã giám sát kẻ bắt cóc Phillip Garrido, nhân vật phạm tội hiếp dâm và nằm trong diện bị kiểm tra thường xuyên, nhưng không nhận thấy Dugard đang bị giam trong vườn của y ở Antioch, gần San Francisco.


Jaycee Lee Dugard xuất hiện trên trang bìa tạp chí People sau 18 năm bị giam cầm
Số tiền khổng lồ trên sẽ được dùng để mua cho gia đình Dugard một ngôi nhà nhằm đảm bảo sự riêng tư. Tiền còn được dùng để chi trả phí giáo dục và nhiều năm trị liệu về tinh thần. Một phần tiền cũng sẽ được chi vào các khoản đầu tư lâu dài cho Dugard và các con gái để họ có thu nhập cho tới hết đời.

Chánh án đã về hưu Daniel Weinstein là người đã có công lớn trong việc làm trung gian giúp mẹ con nhà Dugard được nhận khoản tiền “triệu đô”. Ông đã đánh giá cao chính quyền California vì đồng ý chấp thuận một khoản đền bù “hợp lý” trong bối cảnh bang đang đối diện với một khoản thâm hụt ngân sách lên tới 19 tỷ USD.

“Đây không phải là một nỗ lực đòi bồi thường sau nhiều năm bị lạm dụng và giam cầm chống lại ý nguyện, bởi những tổn thất mà các cá nhân này phải chịu đựng là không thể đong đếm được” - Weinstein nói. Thống đốc bang California Arnold Schwarzenegger cũng cho biết ông sẽ thông qua khoản đền bù ngay khi nội dung các thỏa thuận được chuyển tới cho ông.

18 năm ác mộng

Vào năm 1991, khi đang trên đường tới bến xe buýt ở South Lake Tahoe, California, Mỹ, cô bé 11 tuổi Jaycee Dugard đã bị những kẻ lạ mặt kéo lên một chiếc ô tô 4 chỗ màu xám rồi phóng đi bạt mạng. Bố dượng Dugard là Carl Probyn, người đạp xe phía sau một đoạn, đã nhìn thấy tất cả. Ông vội vã đuổi theo nhưng không kịp.

Một cuộc tìm kiếm quy mô lớn được tổ chức nhưng chẳng ai lần ra dấu vết của chiếc xe hay bé gái có mái tóc vàng óng. Cha mẹ Dugard đã xuất hiện trên truyền hình, cầu xin những kẻ bắt cóc trả lại con cho họ. Họ cũng nghĩ tới tình huống xấu nhất là đứa con gái xinh đẹp đã bị sát hại. Tất cả chẳng ngờ Dugard vẫn còn sống và bị giam cầm tại nhà riêng của Garrido ở vùng Antioch, gần San Francisco. Cô đã bị Garrido lạm dụng tình dục và có với hắn hai đứa con gái. Điều đáng nói là Garrido đã có nhiều tiền án về xâm hại tình dục. Ngày 22/11/1976, y bắt cóc một phụ nữ ở South Lake Tahoe để lạm dụng tình dục. Phiên tòa diễn ra một năm sau, Garrido bị xử 50 năm tù giam nhưng sau đó được phóng thích vào năm 1988.

Một đội kiểm tra liên ngành đã từng khám xét nhà Garrido trong chương trình quản lý cựu phạm nhân mắc tội tấn công tình dục, nhưng các nhân viên điều tra chỉ thấy Garrido, người vợ chính thức và bà mẹ đang sống trong ngôi nhà này. Tuy nhiên điều khó hiểu là họ không kiểm tra kỹ phần sân sau nhà y, nơi giam cầm Dugard cùng các con.

Toàn bộ âm mưu bắt cóc của Garrido chỉ lộ ra một cách rất tình cờ vào cuối năm 2009. Một sĩ quan cảnh sát làm việc tại Đại học California đã nhìn thấy Garrido, khi hắn mang hai con gái đi phân phát một số tài liệu tôn giáo trong trường. Thấy Garrido ở cạnh hai đứa trẻ, viên cảnh sát đã tỏ ra nghi ngờ và yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Sau cuộc kiểm tra cơ sở dữ liệu, viên cảnh sát phát hiện Garrido là kẻ xâm hại tình dục đã được phóng thích. Anh ta liền liên hệ với nơi quản lý Garrido và báo cáo về sự việc này.

Ngày hôm sau, Garrido nhận được lệnh của cảnh sát tới gặp viên sĩ quan phụ trách vụ án của hắn trước đây. Trong cuộc gặp, Garrido đã mang theo hai đứa trẻ, vợ và Dugard, được hắn gọi là Allissa. Viên sĩ quan này đã từng vài lần tới thăm nhà Garrido song chưa lần nào ông gặp “Allissa” hay những đứa trẻ. Ông ta tỏ ra nghi ngờ và yêu cầu thẩm vấn Garrido. Biết không thể giấu được nữa, hắn buộc phải khai ra sự thật. Tới lúc này “Allissa” cũng lên tiếng xác nhận danh tính thực của cô là Dugard, khiến Garrido bị bắt giữ.

Lỗi của nhà chức trách

Năm ngoái, Phòng Thanh tra trưởng California đã tổ chức một cuộc điều tra công phu và thấy rằng 6 sĩ quan làm nhiệm vụ giám sát tù nhân được phóng thích đã có nhiều cơ hội tiếp xúc với Garrido và phát hiện tội ác của y nhưng họ đều để vuột cơ hội. Thậm chí tới năm 2006, cảnh sát đã được yêu cầu tới nhà Garrido để điều tra báo cáo về việc có trẻ em sống cùng với y. Nhưng ngay cả tới khi đó, Dugard cùng các con của cô vẫn không được tìm thấy.
 
Vụ Dugard, cùng việc California phóng thích tên tội phạm tình dục John Albert Gardner rồi không quản lý để y giết hại hai thiếu nữ Amber DuBois và Chelsea King, đã khiến công chúng nổi giận do hệ thống giám sát cựu tù nhân của bang hiện có nhiều nhân viên nhưng hoạt động lại không hiệu quả. Vì thế, khoản tiền đền bù trị giá 20 triệu USD, dù lớn nhưng được giới phân tích cho là vẫn rất “hời” với chính quyền California bởi nếu vụ việc bị lôi ra tòa, bang này còn phải gánh chịu những thiệt hại lớn hơn số tiền đó rất nhiều.

Gia Bảo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm