2h00 ngày 18/9, Everton - Newcastle: Tương phản & Tương đồng

17/09/2012 14:15 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trận đấu giữa Everton và Newcastle ở vòng cuối cùng mùa giải năm ngoái có lẽ đã khắc họa rõ nét nhất hình ảnh của hai đội bóng. Newcastle thường hụt bước khi đã ở rất gần mục tiêu, còn Everton là kẻ ngổ ngáo, sẵn sàng ngáng đường mọi đối thủ.

Newcastle đã khởi đầu mùa trước cực tốt với 11 vòng bất bại (7 thắng, 4 hòa) trước khi bị Man City đánh bại ở vòng 12. Có lẽ ngay cả trong thời kì mà Chích chòe là ứng viên vô địch dưới thời Kevin Keegan hay khi họ còn được cố HLV huyền thoại Sir Bobby Robson dẫn dắt và là một khách quen của Champions League, họ cũng không khởi đầu tuyệt vời đến thế. Trong suốt cả mùa, Newcastle duy trì được một phong độ tương đối ổn định, và cho đến tận những vòng cuối cùng vẫn ở trong cuộc chạy đua dành suất dự Champions League. Thế nhưng cũng như khi họ về nhì dù đã dẫn M.U đến 12 điểm ở mùa giải 1995/1996, Newcastle đã hụt bước khi tưởng như đã ở rất gần mục tiêu. Trận thua 0-2 trước Man City và thất bại 1-3 trước Everton đã chấm dứt giấc mơ của đội chủ sân St James Park. Dẫu sao, việc xếp thứ 5 và được dự Europa League cũng đã là thành công đối với đội quân của Alan Pardew, nếu biết rằng họ mới chỉ vừa trở lại giải đấu cao nhất của bóng đá Anh sau một mùa chơi ở Championship.

Everton thì ngược lại: khởi đầu rất chậm chạp khi thua 10/20 vòng đấu. Nhưng họ đã tăng tốc trong chặng đường còn lại của mùa giải với chỉ 2 trận thua trong 18 trận, và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 7, xếp trên kình địch cùng thành phố Liverpool. Điều đáng nói là ở giai đoạn đó, tuy đã không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu, nhưng Everton vẫn thi đấu cứ như thể họ đang phải vật lộn để tránh suất xuống hạng vậy. Tiêu biểu là trận lội ngược dòng cầm hòa M.U 4-4 dù bị dẫn trước 4-2, một phần nguyên nhân khiến Quỷ đỏ đánh mất chức vô địch và trận thắng Newcastle nói trên. Họ không hề “nương tay” với bất kì đối thủ nào.



Everton có lợi thế sân nhà trong trận cầu được cho là rất đáng xem- Ảnh Getty

Cuộc chiến của 2 chú ngựa ô

Nhưng giữa họ vẫn tồn tại không ít điểm chung. Họ đã gây ra biết bao nhiêu khó khăn cho các ông lớn ở mùa giải trước, và xứng đáng là những đại diện ưu tú của “phần còn lại” của Premier League. Hàng tiền vệ là nơi tập trung sức mạnh của cả 2 đội. Newcastle sở hữu một Cheick Tiote đầy sức mạnh và nhạc  trưởng Cabaye ở khu vực giữa sân, bên cạnh đôi cánh Gutierrez- Ben Arfa rất nguy hiểm. Đó là nguồn tiếp đạn chính cho cặp tiền đạo Demba Ba- Papiss Cisse ở phía trên. Trong khi đó với những Fellaini, Pienaar, Osman, Phil Neville… Everton đủ sức gây khó khăn cho mọi đối thủ. Họ không có tiềm lực tài chính hùng hậu, nhưng vẫn mua được những con người phù hợp cho đội bóng. Jelavic đến Everton vào tháng Giêng với giá chỉ có 5,5 triệu bảng, nhưng đã trở thành chân sút số 1 của đội bóng với 11 bàn trên mọi mặt trận. Papiss Cisse cũng đến Newcastle vào tháng Giêng từ Freiburg với giá 8 triệu bảng và đã cho thấy mình xứng đáng với từng xu mà Chích chòe bỏ ra khi ghi đến 13 bàn chỉ sau 14 trận.

Trận đấu giữa hai đội ngày mai vì vậy chắc chắn sẽ rất đáng xem. Everton sau 2 trận đấu ấn tượng trước M.U và Aston Villa đã thất bại trên sân của West Brom, một đội bóng ngổ ngáo khác. Newcastle sau trận thắng ấn tượng trước Spurs ở vòng mở màn đã để thua Chelsea và bị Aston Villa cầm hòa ngay trên sân nhà. Về mặt lực lương, Everton là đội có đầy đủ lực lượng hơn khi chỉ thiếu tiền vệ Darron Gibson vì bị căng cơ đùi. Trong khi đó Newcastle sẽ không thể có sự phục vụ của thủ môn số 1 Tim Krul vì một chấn thương khuỷu tay khi về làm nhiệm vụ với đội tuyển Hà Lan và hậu vệ Fabricio Coloccini với một chấn thương gân khoeo khi tập trung cùng ĐT Argentina. Họ cùng với Ryan Taylor, Cheik Tiote và Shola Ameobi sẽ không thể góp mặt trong trận đấu ngày mai. Đó sẽ là những tổn thất không nhỏ của Newcastle.

Trong 5 lần gần nhất đến làm khách ở Goodison Park, Newcastle đã để thua 3 trận, thắng 1 và hòa 1. Với lợi thế sân nhà và đầy đủ lực lượng, Everton nhiều khả năng sẽ giành trọn 3 điểm trước đội khách.

Dự đoán: 2-1

Thanh Hoài


Đội hình dự kiến:

Everton: Howard- Hibbert, Jagielka, Distin, Baines - Neville, Naismith - Pienaar, Feillaini,Osman- Jelavic

Newcastle: Harper – Simpson, Williamson, Taylor, Santon - Ben Arfa, Cabaye, Anita, Gutierrez- Ba, Cisse.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm