02h00, 31/8, Newcastle - Atromitos: Không đủ chiều sâu

30/08/2012 14:00 GMT+7 | Europa League

(TT&VH) - Ngay khi mùa giải mới bắt đầu, Newcastle và HLV Alan Pardew đã phải trải qua một lịch thi đấu khắc nghiệt là bài trắc nghiệm rất quan trọng với chiều sâu đội hình đội bóng áo sọc trắng-đen, khi họ đang nhắm tới những mục tiêu còn cao hơn mùa giải bất ngờ vừa rồi.

Từ 18/8 tới 2/9, đội bóng của Pardew phải chơi tổng cộng 5 trận và riêng từ 24/8 tới 31/8 là 3 trận, bao gồm chuyến đi dài dằng dặc tới Hy Lạp gặp Atromitos ở lượt đi vòng sơ loại Europa League. Trận đấu ở Athens kết thúc với tỉ số hòa 1-1 nhờ cú sút phạt tuyệt đẹp của Ryan Taylor và phần thưởng cho chiến thắng trong trận đầu tiên trên sân nhà của Newcastle ở châu Âu từ tháng 3/2007 là một suất ở vòng bảng Europa League.



Đội bóng của Alan Pardew không đủ chiều sâu cho cả hai đấu trường

Mặc dù ở dưới cơ Chelsea trong thất bại 0-2 cuối tuần rồi tại Premier League, việc phải đến làm khách ở London không đầy 48 tiếng đồng hồ sau khi trở về từ Hy Lạp rõ ràng đã ảnh hưởng không nhỏ tới phong độ của Newcastle. Họ không còn thể hiện được lối chơi tốc độ, tinh quái và hiệu quả thường thấy ở Stamford Bridge. Sự mệt mỏi hiện rõ trên những bước chạy của Papiss Cisse và Vernon Anita, những người đã đá chính cả 2 trận.

Trước Chelsea, Pardew đã sử dụng đội hình gồm tới 9 cầu thủ không ra sân ở Hy Lạp, và tối nay nhiều khả năng những cầu thủ trụ cột sẽ lại được dưỡng sức cho trận gặp Aston Villa trên sân nhà St James Park ở Premier League, mặt trận ưu tiên hơn, vào cuối tuần. Trận lượt đi đã cho thấy chỉ với đội hình hai, sẽ không dễ để Newcastle vượt qua Atromitos. Dù không có ngôi sao nào đáng chú ý, đội bóng Hy Lạp sở hữu bộ đôi tấn công ngoại binh đã chơi rất hai ở lượt đi, Njazi Kuqi, tiền đạo người Phần Lan, và Denis Epstein, cầu thủ chạy cánh người Đức đã ghi bàn ở Athens.

Với một HLV người Bosnia, Duan Bajevic, Atromitos cũng đã chơi bóng với sự tinh quái và khó chịu đậm chất Balkan. Để vượt qua một đối thủ như vậy, Newcastle sẽ cần nhiều hơn lợi thế sân nhà. Hàng tiền vệ của họ ở trận lượt đi, vắng mặt cả hai chuyên gia sáng tạo là Yohan Cabaye và Hatem ben Arfa, không lấn lướt nổi đối phương. Tương tự, việc Jonas Gutierrez được cất lại cho chuyến làm khách tới Stamford Bridge và chỉ vào sân trong hiệp 2 tại Hy Lạp đã ảnh hưởng rất nhiều tới sự cơ động của tuyến giữa Newcastle.

Kế hoạch của Atromitos tấn công hàng thủ của Pardew trong trận lượt đi cũng rất rõ ràng, nhắm vào James Tavernier, trung vệ mới 20 tuổi còn non kinh nghiệm. Sự sắc sảo chiến thuật đó của Bajevic đã được đền đáp với bàn mở tỉ số từ phút 24. Newcastle sau đó vẫn thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng đẳng cấp hơn khi Tavernier chơi tự tin hơn, Anita tìm thấy cảm hứng và Taylor có một khoảnh khắc xuất thần. Nhưng ngay cả những điều đó vẫn là chưa đủ để có một chiến thắng tối nay.

Đội chủ nhà cần thêm sự sắc sảo trên hàng tiền đạo và những lựa chọn như Gabriel Obertan hay Sylvain Marveaux tỏ ra không còn phù hợp với một đội bóng nhắm tới mục tiêu cạnh tranh một vị trí dự Champions League mùa tới. Dẫu vậy, với lợi thế sân nhà và lực lượng hơn hẳn, Newcastle có lẽ vẫn sẽ có một suất ở vòng bảng Europa League. Chỉ có điều từ đó trở đi mới là vấn đề cho Pardew, khi trong tay ông giờ là một đội bóng không đủ chiều sâu để có thể mơ tưởng ở nhiều mặt trận.

Dự đoán: 1-0

Đội hình dự kiến

Newcastle: Harper - Taylor, Tavernier, Williamson, Perch - Marveaux, Amalfitano, Gosling, Bigirimana - Obertan, Campbell.

Atromitos: Itandje - Giannoulis, Lazaridis, Fyntanidis, Skondras - Brito, Iglesias, Dimoutsos - Epstein, Kuqi, Beljic.

T.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm