03h05, 22/2, Chelsea – Sparta Prague: Chelsea có "máu" Europa League?

21/02/2013 07:50 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua Sparta Prague ở Stamford Bridge để tiến tiếp vào vòng 1/8 Europa League không phải nhiệm vụ quá khó khăn, nhưng liệu Chelsea có thực sự mặn mà với giải đấu này, khi mà họ vẫn còn mối bận tâm lớn Premier League.

Lượt đi 1-0

Chelsea đủ sức đánh bại Sparta Prague mà không cần đội hình mạnh nhất

Kể từ khi mua lại Chelsea năm 2003, Roman Abramovich phải mất 10 năm chờ đợi mới có được danh hiệu mà ông khát khao nhất, chức vô địch Champions League. Tuy nhiên, không phải thành công nào ở châu Âu cũng giá trị như nhau. Chelsea mùa này phải chia tay giải đấu mà họ đăng quang năm ngoái ngay từ vòng bảng và không còn cơ hội thực tế đăng quang ở Premier League khi khoảng cách giữa họ và đội dẫn đầu M.U đã là 16 điểm. Mọi danh hiệu khác không còn nhiều ý nghĩa.

Nhưng nếu như chức vô địch Premier League ngoài tầm với, thì một vị trí dự Champions League mùa sau vẫn là điều phải ưu tiên, ngay cả khi đặt cạnh chiếc cúp Europa League. Với khoảng cách 10 điểm từ đội xếp thứ 3 (Chelsea, 49 điểm) tới đội xếp thứ 7 (Liverpool, 39 điểm), cuộc đua dự kiến sẽ còn rất khốc liệt và Chelsea không được phép lỏng chân, nhất là khi họ chỉ thắng 2 trong 5 trận gần nhất tại Premier League.

Những trục trặc của tháng 1 đầy sóng gió (thắng 3/9 trận) đã có thể được tạm quên đi với 3 chiến thắng liên tiếp gần đây ở mọi giải đấu. Chelsea chuẩn bị cho cuộc đón tiếp Sparta Prague bằng cách đè bẹp đội hạng dưới Brentford 4-0 và ghi tên vào vòng 5 Cúp FA, nơi họ sẽ gặp Boro mà nếu vượt qua, sẽ là cuộc đối đầu thượng đỉnh với M.U tại tứ kết. Ngay cả chiếc cúp đó, vì đã tiến đến khá gần, cũng có thể được Benitez ưu tiên hơn so với Europa League, trong bối cảnh vị HLV tạm quyền này hẳn cũng muốn có một danh hiệu làm kỷ niệm dù khó có khả năng ông sẽ tiếp tục ở lại Stamford Bridge sau khi mùa giải này kết thúc.

Mọi dấu hiệu chỉ ra rằng Chelsea sẽ tiếp tục nối dài chuỗi trận bất bại trên sân nhà của họ ở các cúp châu Âu, thậm chí là với sự dễ dàng. Sparta Prague, trong trận lượt đi, không thể hiện được gì nhiều ngoài việc cho thấy họ cũng biết chơi phòng ngự. Sparta sẽ tiếp tục chơi như vậy ở Stamford Bridge, ngay cả trong thế bị dẫn trước, và mong chờ một điều kỳ diệu nào đó.

Ngoài kết quả, một điều lý thú khác đáng chờ đợi cho trận đấu tối nay là Benitez sẽ cho ra sân một đội hình ra sao khi ông phải tính sẵn cho chuyến làm khách cực kỳ khó khăn vào cuối tuần tới sân đội ĐKVĐ Premier League Man City, chỉ diễn ra sau trận này 48 tiếng đồng hồ. Đó là chưa kể lịch thi đấu của Chelsea từ giữa tháng 2 tới đầu tháng 3 là tương đối dày với cường độ 6 trận/17 ngày.

Benitez sẽ phải cân nhắc xoay tua đội hình tối nay, và ông nên làm như vậy, khi ngay cả với đội hình hai, khả năng đi tiếp của Chelsea vẫn là rất lớn.

T.T
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech – Azpilicueta, Luiz, Cahill, Bertrand – Obi Mikel, Ramires – Moses, Marin, Lampard – Torres.

Sparta: Vaclik – Zapotocny, Hybs, Svejdik, Pamic – Vacha, Matejovsky, Jarosik – Husbauer, Krejci – Lafata.

Dự đoán: 2-0


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm