Đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Duy Quang

22/09/2009 11:33 GMT+7 | Âm nhạc

(TT&VH) - 2h11 ngày 15/9/2008, nhạc sĩ Duy Quang qua đời, thì ngày 17/8 trên báo TT&VH tôi viết bài Cho đời mãi gọi hoa Tràng An - Nhớ nhạc sĩ Duy Quang. Thế mà một năm đầy thương nhớ đã trôi qua. Đêm ca nhạc tối nay, 22/9, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, với tên gọi Hoa Tràng An, Hội Âm nhạc Hà Nội và gia đình lại sẽ thể hiện tình cảm vô cùng yêu mến một tài năng âm nhạc đã mãi mãi ra đi.  


 Nhạc sĩ Duy Quang
1.
Nhạc sĩ Duy Quang viết và dàn dựng rất nhiều cho thiếu nhi như những ca khúc: Cánh diều đỏ thắm, Thì thầm măng non, Thầy cô và mái trường, Trái đất này của chúng mình, Bên thềm thế kỷ... Nhưng có lẽ cảm động nhất là anh đã gắn bó với Trường Nguyễn Đình Chiểu tới 10 năm - ngôi trường của các em khiếm thị. Chỉ có tình thương yêu như ruột thịt, sự đồng cảm sâu sắc thì anh mới viết được những ca khúc thấm đẫm tình người: Từ trái tim đến trái tim, Cha mẹ ánh sáng và bóng đêm. Và đặc biệt là bản hợp xướng đồ sộ rất xúc động Trái tim thổn thức.


Hai nơi mà nhạc sĩ Duy Quang đã dồn nhiều tâm huyết để dàn dựng những chương trình ca nhạc, được mọi người mến mộ, đó là Cung Thiếu nhi Hà Nội và CLB ca nhạc Lá đỏ. CLB này là thành viên tập thể của Hội Âm nhạc Hà Nội, gồm nhiều ca sĩ, nguyên là các diễn viên tham gia Đoàn văn công “Tiếng hát át tiếng bom” trong kháng chiến chống Mỹ của Bộ Giao thông Vận tải. Ngày anh còn sống, các thành viên CLB không chỉ coi anh như một người thầy, mà còn là một người bạn thân thiết, tràn đầy tình cảm. Nhớ có lần đi theo đêm biểu diễn của CLB Lá đỏ do anh dàn dựng toàn bộ chương trình, gặp nhau bên cánh gà của Nhà Văn hóa Thanh Niên, anh ôm ngực ho sù sụ và nói với tôi: “Dạo này mình yếu quá, nhưng nhìn anh chị em trong CLB tuy tuổi đã cao nhưng vẫn say sưa biểu diễn, nên mình không thể không đến được...”.

Có lẽ vì thế mà hôm xem duyệt chương trình Hoa Tràng An, để các nhạc sĩ Hồ Quang Bình, Văn Dung - những người chịu trách nhiệm về nội dung và nghệ thuật của chương trình tham gia ý kiến, tôi thật xúc động khi thấy họ - những thành viên của CLB đã hóa thân thành 30 thần dân trong Khúc dời đô; thành các cô gái Thái trong Thung lũng trăng, hay thành những cô gái, chàng trai duyên dáng, nhí nhảnh trong Cô Tấm trẩy hội, những tác phẩm đặc sắc của nhạc sĩ Duy Quang.


Nhạc sĩ Duy Quang (mặc áo đen đứng giữa) và CLB ca nhạc Lá đỏ

2. Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, nhạc sĩ Duy Quang đã thấm đẫm trong mình hơi thở Hà thành, chính vì thế anh viết rất nhiều về Hà Nội, mà mỗi bài một vẻ như những đóa hoa tươi tắn: Dưới vòm trời Hà Nội, Hoài niệm Văn Miếu, Tây Hồ! Một mùa sen, Khúc  dời đô... để rồi chụm lại thành chùm hoa Hoa Tràng An - tác phẩm được mở đầu và kết thúc chương trình, mà hễ nói đến nhạc sĩ Duy Quang là không thể không nhắc đến Hoa Tràng An.

Tôi thật tâm đắc với lời dẫn của nhạc sĩ Hồ Quang Bình: “...Hình ảnh Duy Quang - một nhạc sĩ dấn thân, đi qua những buồn đau trắc trở, hiến dâng trọn đời mình cho âm nhạc, vươn đi xa, vẫn mãi mãi hiện hữu trong ký ức thương nhớ của những người yêu nhạc. Thật đúng với câu nói: cuộc sống ngắn ngủi, còn nghệ thuật muôn đời ”.

Với sự thể hiện của các ca sĩ Lệ Thủy, Thanh Tâm và CLB Lá đỏ, với hình tượng trang trí sân khấu mộc mạc, giản dị như chính con người anh, với những ngọn nến lung linh, và hình ảnh của anh được tái hiện trên màn hình, tôi chắc chắn đêm diễn sẽ để lại trong lòng mỗi người chúng ta những ấn tượng không thể nào quên về anh - người nhạc sĩ mà tên tuổi còn lưu lại mãi mãi.

Nhạc sĩ Lân Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm