M.U 2-3 Blackburn: Sinh nhật buồn của Sir Alex

31/12/2011 20:50 GMT+7 | Man United

(TT&VH Online) - Một cú sốc lớn đã xảy ra trong trận đấu cuối cùng của năm 2011. Ngay trên sân nhà Old Trafford, trong dịp kỷ niệm sinh nhật thứ 70 của HLV Alex Ferguson, các cầu thủ M.U đã để cho đội bét bảng Blackburn hạ gục.

Những sai lầm cá nhân ngớ ngẩn đã khiến M.U phải trả giá đắt. Đầu tiên là pha phạm lỗi thô thiển và không đáng có của Berbatov với Samba, tạo điều kiện cho cho Yakubu mở tỉ số trên chấm 11m. Sau đó, tới lượt bộ đôi trung vệ của M.U ở trận này là Carrick và Phil Jones tỏ ra thiếu tập trung và quyết đoán để một mình Yakubu tả xung hữu đột rồi ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0. Berbatov tự sửa chữa những sai lầm của bản thân khi lập một cú đúp giúp M.U gỡ hòa 2-2. Nhưng một lần nữa, một sai lầm ở hàng thủ, lần này là khả năng không chiến tệ hại của thủ môn De Gea, đã khiến M.U phải trả giá đắt. Những nỗ lực vùng lên ở cuối trận không đủ giúp M.U có nổi một trận hòa.



Blackburn gây sốc với chiến thắng ngay tại Old Trafford - Ảnh Getty

Với thất bại này, M.U coi như phải tạm biệt giấc mơ bước vào năm mới 2012 với ngôi đầu bảng. Nếu Man City thắng trong trận đấu trên sân của Sunderland và tối mai, khoảng cách sẽ trở lại là 3 điểm. M.U đã được hưởng lợi lớn từ những cú sảy chân liên tục của các đại gia khác trong ngày lễ Tặng quà. Nhưng vào ngày mà Ferguson cần được tặng quà, họ lại ném đi tất cả.

Những diễn biến chính của trận đấu:

Với đội hình ra sân cũng bất ngờ chẳng kém cuộc tiếp đón Wigan mới đây, khi Carrick tiếp tục đá trung vệ còn Rooney ngồi ngoài nhường vị trị cho cặp Berbatov - Chicharito, HLV Ferguson cho thấy ông đang cố gắng xoay tua đội hình nhằm giữ sức cho các trụ cột. Trong trận đấu này, đội chủ nhà chào đón sự trở lại của hậu vệ cánh Rafael, trong khi Anderson đã có tên trong danh sách đăng ký dự bị.

Đội hình xuất phát 2 đội

M.U: De Gea - Evra, Carrick, Jones, Valencia - Rafael, Park, Welbeck, Nani - Chicharito, Berbatov.

Blackburn: Bunn, Lowe, Samba, Hanley, Olsson, Vukcevic, Dunn, N'Zonzi, Perdesen,Formica - Yakubu.

Hiệp 1

Sau những phút đầu nhập cuộc khá thoái mái, Man United có cơ hội đầu tiên ở phút thứ 6 khi Nani có cú dứt điểm ở tư thế thoái mái song cú sút từ cự ly 20m đã đi thiếu chính xác.

Phút thứ 17: Bất ngờ lớn đã xảy ra ở Old Trafford!!! Đang có được thế trận thuận lợi khi dồn ép hoàn toàn đội khách về phần sân nhà song Man United bất ngờ bị thổi phạt 11m sau tình huống kéo áo lộ liễu của Berbatov với Samba. Và trên chấm phạt đền, tiền đạo Yakubu đã thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 17, qua đó mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Phút thứ 20: Man United được hưởng một quả đá phạt trực tiếp có góc sút thuận lợi nhưng cú nhả bóng của Nani cho Phil Jones băng lên dứt điểm đã không thành công.

Phút thứ 23: Carrick đã phải nhận thẻ vàng sau pha truy cản cầu thủ đối phương. Ngay khi bóng dừng lại, các cầu thủ M.U đã có những phản ứng về tình huống Evra ngã trong vòng cấm trước đó nhưng không có tiếng còi nào cất lên.

Phút thứ 27: Trong tình huống tổ chức phạt góc, bóng tới chân Berbatov song cầu thủ này đã không thể dứt điểm qua "rừng chân" cầu thủ Blackburn án ngữ trước khung thành thủ môn Mark Bunn.

Phút thứ 29: Chicharito có tình huống dứt điểm đầu tiên trong trận. Nhận bóng trong tư thế quay mặt với khung thành, cầu thủ người Mexico quyết định quay người sút xá. Bóng đi căng nhưng lại thiếu chính xác.

Do chỉ bố trí Park Ji Sung đá ở khu vực trung tâm còn Nani, Valencia và Welbeck bám cánh, Man United không có được những sức ép cần thiết lên hàng phòng ngự đối phương từ trung lộ. Vì vậy, bóng phải đưa ra hai biên rất nhiều nhưng từ hai cánh, những tình huống căng ngang hay tạt bóng của đội chủ nhà đều không phát huy hiệu quả do Blackburn bố trí một hàng phòng ngự dày đặc.

Trong những phút cuối hiệp 1, Man United cố gắng đẩy cao đội hình để dồn ép đối phương song với lối chơi đơn điệu từ hai cánh, đội chủ nhà không có nhiều cơ hội, chỉ có một lần Nani nhanh chân dứt điểm trong vòng cấm địa nhưng thủ môn Bunn đã cản phá được. Có thể nói 45 phút đầu tiên là quãng thời gian "đá tập" của các cầu thủ khách vì để phá lối chơi của Man United, họ chỉ cần tập trung, đứng đúng vị trí và khi bóng tới thì phá thật xa.

Hiệp 2

Phút thứ 46: M.U đã có sự thay đổi người đầu tiên. Chicharito được rút ra để thay bằng Anderson, người vừa trở lại sau chấn thương.

Phút thứ 50: Ác mộng thực sự đã tới trên sân Old Trafford khi Yakubu ghi bàn thứ hai. Chỉ có mình tiền đạo người Nigeria song cả Carrick lẫn Jones đều không truy cản nổi, trong tư thế đối mặt với De Gea, Yakubu đã dứt điểm tung lưới Man United.

Phút thứ 51:  Berbatov gỡ lại 1 bàn cho M.U! Ngay lập tức, M.U có câu trả lời khi Berbatov tận dụng rất tốt đường chuyền của Rafael để rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2.

Phút thứ 54: Evra cầm bóng đột phá tự tin bên cánh trái rồi chuyền vào cho đồng đội. Tuy nhiên, trái bóng đã đập người một hậu vệ đội khách đổi hướng nhưng thủ môn Bunn đã kịp dùng chân phá bóng.

Phút thứ 60: Trên sân, bàn rút ngắn tỷ số của Berbatov đã xua tan bớt cảm giác sợ hãi tràn ngập sân Old Trafford sau bàn thắng thứ hai của Yakubu. Tuy vậy, Man United vẫn rất cần thêm các tình huống tỏa sáng để có thể xô đổ được hàng phòng ngự chơi rất chắc chắn của Blackburn.

Phút thứ 61: BÀN THẮNG!!! Lại là Berbatov. Tỷ số được cân bằng 2-2. Xuất phát từ tình huống đi bóng nỗ lực bên cánh phải của Valencia, bóng được chuyền vào khu vực cấm địa của đội khách và dù bị Samba đeo bám khá khó chịu, Berbatov vẫn kịp tung ra cú dứt điểm khuất phục thủ môn Bunn, qua đó san hoà tỷ số 2-2 cho Man United.

Phút thứ 67: Man United tiếp tục dồn ép đối phương bằng những tình huống lên bóng bên cánh phải. Và cũng trong một pha treo bóng của Valencia, bóng tìm tới vị trí của Jones nhưng cựu cầu thủ của Blackbburn đã đánh đầu ra ngoài.

Phút thứ 70: Fomica lại khiến cổ động viên Man United giật mình với cú sút xa từ cự ly 22m. May cho đội chủ nhà khi bóng đã đi chệch khung thành.

Phút thứ 75: Trận đấu chỉ còn 15 phút nữa là kết thúc. Trong khi Man United đang cố gắng dồn ép đối phương để tìm kiếm bàn thắng thứ ba thì các hậu vệ Blackburn dường như đã lấy lại sự tự tin sau hai bàn thua.

Phút thứ 80: Sai lầm tai hại của De Gea và Blackburn đã nâng tỉ số lên 3-2.Thủ thành người TBN đã thất bại trong pha không chiến với Hanley, và sau cú đánh đầu thứ 2 của cầu thủ Blackburn, lưới của Man United đã rung lên lần thứ ba trong trận đấu này.

Phút thứ 85: Berbatov, cầu thủ tới lúc này đã 9 lần ghi bàn vào lưới Blackburn, đã có một cú dứt điểm bằng đầu khá hiểm hóc sau đường chuyền của Carrick nhưng cuối cùng, trái bóng đã đi chệch khung thành.

Phút thứ 87: Anderson quyết định thử sức bằng một cú sút chân trái từ cự ly 26m nhưng bóng thêm một lần đi không chính xác.

HẾT GIỜ!!! Trận đấu kết thúc với tỷ số thắng chung cuộc 3-2 nghiêng về đội khách Blackburn. Không ai có thể ngờ rằng trong ngày sinh nhật của Sir Alex Ferguson, người vui nhất lại là HLV Mike Dean của đội khách.

TT&VH Online

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm